Trên chuyến bay từ Angola đến Guinea Xích Ðạo,

Ðức Thánh cha Lêô XIV tưởng nhớ

Ðức Cố Giáo hoàng Phanxicô, nhân một năm ngài qua đời

 

Trên chuyến bay từ Angola đến Guinea Xích Ðạo, Ðức Thánh cha Lêô XIV tưởng nhớ Ðức Cố Giáo hoàng Phanxicô, nhân một năm ngài qua đời.

Phúc Nhạc

Malabo (RVA News 22-04-2026) - Trên chuyến bay từ Angola đến Guinea Xích Ðạo, quốc gia cuối cùng trong chuyến tông du bốn nước Châu Phi của ngài, sáng ngày 21 tháng Tư năm 2026, Ðức Thánh cha Lêô XIV đã đến khu vực của giới báo chí cùng đi trên chuyến bay và nhắc đến ngày giỗ đầu của Ðức Cố Giáo hoàng Phanxicô.

Ðức Thánh cha nói:

"Tôi muốn tưởng nhớ Ðức Giáo hoàng Phanxicô trong ngày kỷ niệm một năm ngày ngài qua đời hôm nay. Ðức Cố Giáo hoàng đã để lại, đã cống hiến rất nhiều cho Giáo hội, qua cuộc sống, chứng tá, lời nói và hành động của mình. Và về tất cả những gì Ðức Phanxicô đã làm khi thực sự sống sự gần gũi với những người nghèo nhất, những người bé nhỏ nhất, người bệnh, trẻ em và người cao tuổi."

Một ký ức tràn đầy tình cảm và lòng biết ơn dành cho một vị Giáo hoàng mà "đã để lại rất nhiều cho Giáo hội qua chứng tá và lời nói của mình". Có thể nhắc lại "rất nhiều điều" về Ðức Jorge Mario Bergoglio, nhưng Ðức Lêô XIV trước hết nhớ đến lời kêu gọi không ngừng về "tình huynh đệ phổ quát": Ðức Phanxicô thực sự đã cố gắng "thúc đẩy một sự tôn trọng đích thực đối với mọi người nam và người nữ, nuôi dưỡng tinh thần huynh đệ, coi nhau là anh chị em, tất cả, và tìm cách sống sứ điệp mà chúng ta gặp thấy trong Tin mừng".

Sứ điệp về lòng thương xót

"Sứ điệp" khác của Ðức Giáo hoàng Phanxicô mà Ðức Giáo hoàng Lêô XIV nhớ đến là "lòng thương xót", được thể hiện ngay từ buổi Kinh Truyền tin đầu tiên vào Chúa nhật sau khi được bầu chọn, ngày 13 tháng Ba năm 2013. Ðức Thánh cha nói: "Lần đầu tiên ấy trong giờ Kinh Truyền tin, nhưng cũng trong thánh lễ mà ngài cử hành trước lễ khai mạc triều đại Giáo hoàng ngày 17 tháng Ba năm 2013", khi tại giáo xứ Thánh Anna ở Vatican, "Ðức Phanxicô đã giảng về người phụ nữ bị bắt quả tang ngoại tình" và "đã nói từ chính trái tim về lòng thương xót của Thiên Chúa, về tình yêu lớn lao này, về sự tha thứ và cách biểu lộ quảng đại lòng thương xót của Chúa". Tinh thần này, Ðức Phanxicô đã muốn chia sẻ "với toàn thể Giáo hội", Ðức Giáo hoàng nhấn mạnh, đồng thời cũng nhắc lại "việc cử hành tuyệt đẹp của Năm Thánh Ngoại thường về Lòng Thương Xót".

Món quà cho tất cả

Ðức Thánh cha Lêô XIV kết luận: "Chúng ta cầu nguyện để Ðức Cố Giáo hoàng Phanxicô được hưởng lòng thương xót của Chúa, đồng thời chúng ta tạ ơn Chúa vì món quà lớn lao là cuộc đời của Ðức Phanxicô dành cho toàn thể Giáo hội và cho toàn thế giới."

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page