Ðức Thánh cha đến
thủ đô Alger, Algeria
Ðức Thánh cha đến thủ đô Alger, Algeria.
G.
Trần Ðức Anh, O.P.
|
Ðức Thánh cha Lêô XIV đến Phủ Tổng thống El Mouradia, hội kiến với Tổng thống Algeria. |
Alger (RVA News 14-04-2026) - Sau hai giờ bay, vượt qua hơn một ngàn cây số, máy bay chở Ðức Thánh cha Lêô XIV đã đến phi trường Houari Boumédière của thủ đô Alger lúc 10 giờ, giờ địa phương, đi sau giờ Roma một tiếng.
Bầu trời u ám và mưa nhẹ. Từ trên máy bay bước xuống, Ðức Thánh cha đã được Tổng thống Abdelmadjid Tebboune đón tiếp và một em bé dâng tặng hoa cho ngài, trong khi hai mươi mốt phát đại bác chào mừng.
Cuộc tiếp đón diễn ra trong khu khánh tiết của phi trường, theo nghi thức ngoại giao với quốc thiều hai nước, hàng quân danh dự và giới thiệu hai phái đoàn liên hệ. Ðặc biệt, đông đảo đại sứ các nước cũng đến chào Ðức Thánh cha.
Sau cuộc hội kiến vắn tắt với Tổng thống Algeria, Ðức Thánh cha đã đến Ðài tưởng niệm các anh hùng nước này, hay cũng gọi là Ðài tưởng niệm các liệt sĩ Maquam Echahid, đã hy sinh tính mạng trong cuộc chiến chống Pháp để dành độc lập.
Ðức Thánh cha viếng Ðài tưởng niệm liệt sĩ
Ðài tưởng niệm này có ba lá dừa bằng xi măng chụm với nhau và cao 90 mét. Bên trong tầng hầm dưới ba lá có một ngọn đèn luôn được thắp sáng.
Ðến nơi vào lúc gần 11 giờ, Ðức Thánh cha đã được một vị Bộ trưởng đón ở chân đài và cùng bước lên sau hai sĩ quan cấp cao mang vòng hoa, giữa hai hàng quân danh dự, để đặt vòng hoa. Mọi người giữ thinh lặng mặc niệm các liệt sĩ sau bài ca.
Sau nghi thức trên đây, Ðức Thánh cha cũng với vị Bộ trưởng tiến sang khu đối diện với Ðài tưởng niệm để chào thăm khoảng một ngàn người dân tụ hợp tại đây.
Trong lời chào mừng Ðức Thánh cha, Ðức Hồng y Jean-Paul Vesco, Tổng giám mục Giáo phận Algeria sở tại cho biết ngài đã có một giác mơ, mong Ðức Thánh cha viếng thăm Giáo hội tại Algeria để gặp gỡ dân chúng tại đây. Hôm nay, giấc mơ này được thành tựu. "Nơi Ðức Thánh cha, dân tộc này đang đón tiếp một vị Giáo hoàng, một người con của thánh Augustinô, và nhất là một người anh em. Dân tộc này, theo hình ảnh Maquam Echahid, Ðài tưởng niệm các liệt sĩ chúng ta đang đứng dưới dân đài. Họ hãnh diện như Ðài này vươn cao lên bầu trời Alger và đồng thời họ mang gánh nặng của một lịch sử đau thương và bị thương tích, và cho đến nay vẫn chưa có một cử chỉ tha thứ thực sự... Ðây là một dân tộc kiên cường, trẻ trung, đa diện, khao khát các cuộc gặp gỡ và nổi tiếng về lòng hiếu khách. Ngay từ khi Ðức Thánh cha được bầu chọn, Algeria đã chờ đợi cuộc viếng thăm vì Ðức Thánh cha đã tự giới thiệu như người con của thánh Augustino và họ đã chuẩn bị đón tiếp ngài như một người con của đất nước này!"
Ðáp từ của Ðức Thánh cha
Trong diễn văn tại Ðài tưởng niệm các liệt sĩ Maqam Echahid, Ðức Thánh cha nói bằng tiếng Anh và được dịch sang tiếng Ảrập. Ngài gửi lời chào thân ái đến toàn thể nhân dân Algeria với lời chúc bình an, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn vì có cơ hội thăm đất nước này trong cương vị người kế vị Thánh Phêrô, đồng thời nhấn mạnh rằng ngài đến như một người anh em, mong muốn củng cố tình cảm gắn bó giữa hai bên.
Ðức Thánh cha ca ngợi người dân Algeria là một dân tộc mạnh mẽ, trẻ trung, giàu lòng hiếu khách và tình huynh đệ. Theo ngài, những giá trị như tình bạn, sự tin tưởng và tinh thần liên đới không chỉ là lời nói mà là nền tảng thực sự của đời sống chung nơi đây. Algeria cũng được nhìn nhận là một đất nước có bề dày lịch sử và truyền thống phong phú, từ thời Thánh Augustinô và cả trước đó. Dù từng trải qua nhiều giai đoạn đau thương và bạo lực, người dân Algeria đã vượt qua nhờ tinh thần cao quý, lòng can đảm và sự trung thực.
Tại Ðài tưởng niệm, Ðức Thánh cha bày tỏ lòng kính trọng đối với lịch sử đấu tranh của dân tộc Algeria vì độc lập, phẩm giá và chủ quyền. Ngài nhấn mạnh rằng Thiên Chúa mong muốn hòa bình cho mọi quốc gia - một nền hòa bình không chỉ là vắng bóng xung đột mà còn là sự thể hiện của công lý và phẩm giá. Theo ngài, hòa bình đích thực chỉ có thể đạt được qua sự tha thứ. Dù việc tha thứ rất khó khăn, nhưng trong bối cảnh thế giới đầy xung đột, con người không thể tiếp tục nuôi dưỡng hận thù qua các thế hệ.
Ðức Thánh cha khẳng định tương lai thuộc về những con người kiến tạo hòa bình. Công lý cuối cùng sẽ chiến thắng bất công, và bạo lực sẽ không bao giờ có tiếng nói cuối cùng. Trong một vùng đất giao thoa của nhiều nền văn hóa và tôn giáo như Algeria, sự tôn trọng lẫn nhau là con đường giúp các dân tộc cùng tiến bước. Ngài bày tỏ hy vọng Algeria, với nền tảng vững chắc và sức trẻ, sẽ tiếp tục đóng góp cho hòa bình, ổn định và đối thoại trong khu vực Ðịa Trung Hải và trên thế giới.
Ðức Thánh cha cũng nhấn mạnh giá trị của di sản văn hóa, lịch sử và đức tin mà mỗi dân tộc sở hữu. Ðối với Algeria, đức tin vào Thiên Chúa giữ vai trò trung tâm, soi sáng đời sống, củng cố gia đình và nuôi dưỡng tinh thần huynh đệ. Một dân tộc yêu mến Thiên Chúa là dân tộc sở hữu kho tàng quý giá nhất. Thế giới hôm nay rất cần những con người có đức tin, khao khát công lý và hiệp nhất.
Cũng trong diễn văn đầu tiên trên đất Algeria, Ðức Thánh cha cảnh báo về sự cám dỗ của những của cải vật chất chóng qua, có thể làm tha hóa con người và gây ra chia rẽ. Ngài nhắc lại lời Chúa Giêsu về ý nghĩa đích thực của cuộc sống, đồng thời ca ngợi những người đã hy sinh mạng sống vì dân tộc, như những người được tưởng niệm tại đây. Theo Ðức Thánh cha, tự do không chỉ là di sản được thừa hưởng mà là lựa chọn mỗi ngày.
Sau cùng, Ðức Thánh cha trích dẫn các Mối Phúc trong Bài giảng trên núi, khẳng định giá trị của sự khiêm nhường, lòng thương xót, tinh thần công chính và dấn thân cho hòa bình. Ngài cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của người dân Algeria và cầu chúc Thiên Chúa chúc lành cho toàn thể quốc gia.
Ðức Thánh cha viếng thăm Tổng thống Algeria
Sau cuộc viếng thăm tại Ðài liệt sĩ, Ðức Thánh cha Lêô XIV đến Phủ Tổng thống El Mouradia, cách đó gần bốn cây số để hội kiến với Tổng thống.
Dinh El Mouradia, nằm trên cao nhìn xuống thành phố Alger, là nơi ở chính thức của Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Algeria. Công trình nổi bật với đèn chùm pha lê, nội thất gỗ gụ và các chi tiết trang trí bằng gỗ sồi. Tòa nhà kết hợp phong cách kiến trúc của miền Andalusia Tây Ban Nha và miền Maghreb bắc Phi, với các sân trong, đài phun nước và các mái vòm trang trí đặc trưng. Ban đầu, ông Ahmed Ben Bella - Tổng thống đầu tiên của Algeria độc lập - sử dụng Cung điện Mùa hè (trước đó là nơi ở của các thống đốc Pháp) làm văn phòng.
Tổng thống đương kim của Algeria là Abdelmadjid Tebboune từ ngày 19 tháng Mười Hai năm 2019. Năm 2024, ông được tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai, với gần 95% số phiếu, trong một cuộc bầu cử có tỷ lệ tham gia thấp.
Trước khi đắc cử, ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng, như Thủ tướng, Bộ trưởng Truyền thông, Văn hóa và gia cư. Ông tốt nghiệp Trường Hành chính Quốc gia Algeria (chuyên ngành kinh tế - tài chính) và đã được Ðức Giáo hoàng Lêô tiếp kiến tại Vatican vào ngày 24 tháng Bảy năm ngoái.