Ðức Sứ thần Tòa Thánh tại Liban

mang viện trợ đến các làng miền Nam nước này

 

Ðức Sứ thần Tòa Thánh tại Liban mang viện trợ đến các làng miền Nam nước này.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Beirut (RVA News 15-03-2026) - Chiều 13 tháng Ba năm 2026, Ðức Tổng giám mục Paolo Borgia, Sứ thần Tòa Thánh tại Liban, đến khu vực phía nam đất nước để trao tặng 15 tấn hàng cứu trợ nhân đạo.

Ðức Tổng nói: "Chúng tôi đã xắn tay áo làm việc; đó là một kinh nghiệm rất đẹp. Chúng tôi gặp gỡ nhiều cộng đồng khác nhau; họ rất tin tưởng vào Tòa Thánh và vào Ðức Giáo hoàng mà họ đã gặp tại Beirut."

Ðức Sứ thần cũng với Truyền thông Vatican qua điện thoại rằng: "Các con đường bị gián đoạn vì các cuộc ném bom; người ta đang cắt đứt các tuyến liên lạc. Chúng tôi hy vọng chiến tranh sớm kết thúc.

Tôi vừa nghe một tiếng nổ từ Tòa Sứ thần - điều đó có nghĩa là "bản nhạc" ở Beirut lại bắt đầu."

Những ngày trước đó, ngài đã đến Qlayaa dự tang lễ linh mục Pierre El Rahi, cha xứ thuộc Công giáo Maronite bị giết trong một cuộc tấn công khi đang cố cứu một giáo dân bị thương. Sau đó, ngài đến các làng miền Nam để đi cùng một chiếc xe tải chở 15 tấn viện trợ nhân đạo do tổ chức bác ái L'Oeuvre d'Orient cung cấp.

Trên mạng xã hội Liban lan truyền các hình ảnh vị đại diện Giáo hoàng, trong phẩm phục, tự tay tháo dỡ và phân phát các thùng hàng cứu trợ. Ngài cho biết đã thăm sáu ngôi làng và gặp gỡ các cộng đồng: Maronite, các cộng đoàn Kitô giáo hỗn hợp, Chính Thống giáo, Công giáo Hy Lạp- Melkite, Latinh, cũng như các cộng đồng có Hồi giáo Druze và Sunni. Ngài gọi đây là "một trải nghiệm rất đẹp và một khoảnh khắc huynh đệ".

Khi vừa quỳ cầu nguyện trong một nhà thờ nhỏ, ba quả đạn cối đã bắn ra. Một người nói đùa: "Thưa Ðức cha, họ đang chào đón ngài."

Theo Ðức Tổng giám mục Borgia, người dân rất cần sự nâng đỡ tinh thần, đặc biệt là một lời của Ðức Giáo hoàng, vì họ rất tin tưởng vào Tòa Thánh và Ðức Giáo hoàng sau chuyến tông du của Ðức Lêô XIV đến Beirut tháng Mười Hai năm 2025.

Tình hình chiến sự vẫn rất nghiêm trọng: Hezbollah phóng tên lửa sang Israel, còn Israel tiến hành các cuộc không kích chính xác vào các mục tiêu ở Beirut. Nhiều khu vực Shiite trong thành phố đã gần như bị bỏ trống vì làn sóng di tản lớn. Khoảng 800.000 người đăng ký nhận trợ giúp từ Bộ Xã hội, và 120,000 người đang ở trong các trung tâm tị nạn.

Ðức Sứ thần cho biết "Người dân rất sợ hãi, nhưng chúng tôi hy vọng chiến tranh sẽ sớm kết thúc và hòa bình sẽ trở lại."

(Vatican News 13-3-2026)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page