Ðức Ðức Hồng y Zuppi lên án
chiến tranh là cỗ máy chết chóc
phải tìm kiếm hòa bình ngay cả khi
dường như điều đó là không thể
Ðức Ðức Hồng y Zuppi lên án chiến tranh là cỗ máy chết chóc - phải tìm kiếm hòa bình ngay cả khi dường như điều đó là không thể.
G. Trần Ðức Anh, O.P.
Bologna (RVA News 15-03-2026) - Chiều ngày 13 tháng Ba năm 2026, tại Nhà thờ chính tòa Giáo phận Ferrara, Ðức Hồng y Matteo Zuppi, Tổng giám mục Giáo phận Bologna, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý đã chủ sự Kinh Chiều, tại Vương cung Thánh đường Thánh Biagio ở Cento, tỉnh Ferrara, để kết thúc Ngày toàn nước Ý cầu nguyện cho hòa bình.
Theo Ðức Hồng y, sáng kiến này - gồm thinh lặng, cầu nguyện và chay tịnh - nhằm tố cáo sự ác vô nghĩa của chiến tranh, nó "cỗ máy chết chóc" và "sự thất bại của tất cả mọi người", bởi vì "ngay cả kẻ chiến thắng cũng là kẻ thất bại". Ðồng thời, nó khẩn cầu món quà mong manh nhưng cần thiết nhất của thời đại chúng ta: hòa bình.
Trong bài giảng Kinh Chiều, Ðức Hồng y Zuppi đã nhắc lại lời kêu gọi của Ðức Giáo hoàng Lêô XIV trong kinh Truyền tin, trưa Chúa nhật ngày 28 tháng Hai vừa rồi, chỉ vài giờ sau cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran khiến bạo lực ở Trung Ðông bùng phát trở lại: "Phải ngăn chặn vòng xoáy bạo lực trước khi nó trở thành một vực thẳm không thể cứu vãn."
Bài học lịch sử bị lãng quên
Ðức Hồng y nhấn mạnh rằng lịch sử đã dạy nhiều bài học, nhưng dường như ngày nay chúng bị quên lãng. Ví dụ, việc không thực hiện Thỏa thuận Minsk II là một nguyên nhân quan trọng của xung đột ở Ukraine, cũng như việc không áp dụng Nghị quyết 1701 của Liên Hiệp Quốc tại Liban là một trong những lý do khiến xung đột giữa Hezbollah và Israel chưa được giải quyết. Nếu không có đàm phán, theo ngài, thế giới sẽ chỉ chứng kiến một chuỗi vô tận các cuộc chiến tranh.
Những thường dân bị coi như "thiệt hại phụ"
Ðức Hồng y Zuppi lên án việc thường dân vô tội bị coi như mục tiêu phụ trong chiến tranh. Nhiều người bị giết dù không liên quan gì đến xung đột, nhưng lại bị xem như "mục tiêu rác". Ngài cũng cảnh báo về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chiến tranh, khi hàng trăm mục tiêu được đưa vào hệ thống và người ta chờ xem ai sẽ bị giết và khi nào.
"Chiến tranh là một dịch bệnh thù hận"
Theo Ðức Hồng y Zuppi, chiến tranh không bao giờ là công cụ của chính trị, bởi nó hoạt động theo logic riêng của một cỗ máy chết chóc. Hậu quả của nó là tàn phá, nghèo đói, hận thù và ô nhiễm môi trường, những điều chuẩn bị cho những cuộc chiến tiếp theo. Ngài nói: "Mỗi cuộc chiến để lại bầu không khí bị đầu độc bởi một dịch bệnh thù hận."
Lời kêu gọi hòa bình
Theo Ðức Hồng y Zuppi, chính vì thế Giáo hội cầu nguyện và ăn chay, bởi vì người tín hữu tin rằng ngay cả điều tưởng như không thể cũng có thể trở thành hiện thực. Ngài mời gọi mọi người trở thành "những xảy dựng hòa bình", bắt đầu bằng việc giải trừ vũ khí trong chính tâm hồn mình, để thế giới có thể được giải trừ khỏi định kiến, hận thù và báo thù. Châu Âu phải tìm lại linh hồn của mình. Ðức Hồng y cũng kêu gọi châu Âu tìm lại linh hồn của mình, để có thể giúp thế giới xây dựng những quy tắc chung sống hòa bình và văn minh. Ông cảnh báo chống lại chủ nghĩa bộ lạc, sự chia rẽ xã hội, chủ nghĩa dân tộc cực đoan và các chế độ toàn trị, đồng thời kêu gọi các tôn giáo dấn thân vì hòa bình.
"Hòa bình là tên của Thiên Chúa"
Kết thúc bài giảng, Ðức Hồng y nói: "Hòa bình là tên của Thiên Chúa. Chúng ta hãy tìm kiếm hòa bình, ngay cả khi nó dường như không tồn tại và có vẻ không thể đạt được." Ngài cầu xin Thiên Chúa giúp con người nhận ra mình thuộc về cùng một gia đình nhân loại và chiến đấu chống lại nỗi ô nhục khi người anh em giơ tay chống lại anh em mình.
Ðức Hồng y kết luận bằng lời mời gọi mọi người trở thành những người kiến tạo hòa bình, bắt đầu từ chính bản thân mình, ở bất cứ nơi nào mà những chiến hào của bạo lực và hận thù đang được đào lên.