Ðức Hồng y Zuppi:

"Một nền hòa bình áp đặt chỉ bằng vũ khí

là hòa bình giả tạo"

 

Ðức Hồng y Zuppi: "Một nền hòa bình áp đặt chỉ bằng vũ khí là hòa bình giả tạo".

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Assisi (RVA News 13-03-2026) - Hôm 11 tháng Ba năm 2026, Ðức Hồng y Matteo Zuppi, Tổng giám mục Bologna, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý đã cử hành thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Thánh Phanxicô ở Assisi để cầu nguyện cho hòa bình tại Ucraina và trên toàn thế giới.

Thánh lễ có sự hiện diện của Ðại sứ quán Ucraina cạnh Tòa Thánh, và Hội Hiệp sĩ Malta đã thỉnh cầu tổ chức nhân dịp trưng bày thánh tích Thánh Phanxicô và kỷ niệm năm thứ tư cuộc xâm lược của Nga. Trong thánh lễ, Ðức Hồng y Zuppi đã lên án mọi hành động chiến tranh nhằm phá hủy bừa bãi các thành phố: "Ðó là tội ác chống lại Thiên Chúa và nhân loại."

Trong bài giảng trước sự hiện diện đông chật tín hữu trong Vương cung Thánh đường, trong đó có khoảng 100 đại diện của cộng đồng Ucraina cùng nhiều khách hành hương từ khắp nơi trên thế giới, Ðức Hồng y Zuppi nhắc lại di sản của "Người Nghèo thành Assisi" là Thánh Phanxicô, người ngày nay vẫn là "một người anh em gặp gỡ những anh em khác ở khắp nơi", và khẩn cầu thánh nhân giúp chấm dứt chiến tranh... "Chỉ khi cùng nhau, chúng ta mới có thể tìm thấy và bảo vệ hòa bình."

Thánh Phanxicô vẫn nói với thời đại chúng ta

Nhắc đến thánh Phanxicô, Ðức Hồng y Zuppi nói rằng thánh Phanxicô cũng "giúp chúng ta hiểu điều gì thực sự quan trọng trong cuộc sống: tự do để yêu thương mà không chiếm hữu, và mối liên kết của tình yêu... Trước mặt thánh nhân, chúng ta không sợ trở thành anh em của nhau, và chúng ta cảm thấy khó chịu trước những khoảng cách và kinh hoàng khi thấy người anh em giơ tay đánh anh em mình... Quả vậy, mọi cuộc chiến đều là huynh đệ tương tàn".

Ðức Hồng y cũng nhắc lại lời của Ðức Giáo hoàng Lêô XIV, người đã viết rằng: "Trong thời đại bị đánh dấu bởi nhiều cuộc chiến tưởng như không có hồi kết, bởi những chia rẽ nội tâm và xã hội gây ra nỗi sợ hãi, Thánh Phanxicô vẫn tiếp tục lên tiếng. Cuộc đời của ngài chỉ ra nguồn gốc đích thực của hòa bình." Từ đó, Ðức Hồng y Zuppi đặt ra câu hỏi cấp bách: "Làm sao chúng ta có thể chấp nhận logic của chiến tranh?"

Hãy để bom ngừng nổ và vũ khí im tiếng

Trích lời thánh Giáo hoàng Phaolô VI, Ðức Hồng y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý kêu gọi mọi người trở thành những người xây dựng hòa bình: "Một nền hòa bình được áp đặt chỉ bằng sức mạnh và quyền lực là hòa bình giả tạo. Nếu muốn hòa bình, hãy làm việc cho công lý."

Ngài cũng trích Hiến chế Gaudium et Spes: "Mọi hành động chiến tranh nhằm phá hủy bừa bãi các thành phố là tội ác chống lại Thiên Chúa và chính nhân loại."

Nhắc đến Ucraina, Ðức Hồng y Zuppi cầu xin: "Ước gì tiếng bom ngừng nổ ở mọi nơi, vũ khí im tiếng và mở ra những không gian đối thoại, nơi tiếng nói của các dân tộc có thể được lắng nghe."

Ðức Hồng y kêu gọi: "Chúng ta hãy xin can đảm xây dựng một nền hòa bình công bằng và bền vững, và hãy tìm cách dựng nên một bàn đối thoại bảo đảm một cấu trúc hòa bình công bằng cho tất cả mọi người."

Ðại sứ Ucraina: hòa bình công bằng nghĩa là công lý

Ðại sứ Ucraina cạnh Tòa Thánh, Andrii Yurash, cho biết đây là lần thứ ba có buổi cầu nguyện cho hòa bình tại Ucraina, nhân dịp kỷ niệm năm thứ tư cuộc xâm lược của Nga.

Ông nói: "Ðây là một khoảnh khắc thiêng liêng truyền cảm hứng và củng cố niềm tin rằng ý tưởng về hòa bình - một nền hòa bình công bằng và đích thực - không phải là điều phi thực tế." "Hòa bình công bằng nghĩa là công lý, và công lý nghĩa là ý muốn của Thiên Chúa, bởi Thiên Chúa luôn là Công lý cao cả nhất."

Ông cũng mở rộng lời cầu nguyện hòa bình từ Ucraina cho toàn thế giới, vì: "Trong thời điểm thế giới chứng kiến nhiều cuộc chiến và những vi phạm rõ ràng luật pháp quốc tế, ý tưởng về hòa bình trở thành một ý tưởng phổ quát, có tầm quan trọng căn bản đối với toàn thể nhân loại."

Kết thúc buổi lễ, ông Ðại sứ tặng Ðức Hồng y Zuppi hai bức tranh của nữ nghệ sĩ Ucraina Svitlana Dudenko, mang tên: "Những người lữ hành hy vọng (vẽ Ðức Giáo hoàng Phanxicô mở Cửa Thánh Năm Thánh) và bức tranh: "Lời cầu nguyện cho thế giới".

Cuộc rước cầu nguyện cho hòa bình

Sau thánh lễ, một cuộc rước đi từ nhà thờ tầng trên xuống nhà thờ tầng dưới để cầu nguyện trước hòm kính chứa di hài Thánh Phanxicô.

(Vatican News 11-3-2026)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page