Ðức Giáo hoàng Lêô XIV
chúc mừng linh mục cao tuổi nhất thế giới
nhân dịp sinh nhật 110 tuổi
Ðức Giáo hoàng Lêô XIV chúc mừng linh mục cao tuổi nhất thế giới nhân dịp sinh nhật 110 tuổi.
G.
Trần Ðức Anh, O.P.
|
Cha Bruno Kant hiện được chính thức công nhận là linh mục cao tuổi nhất thế giới. Ngày 26 tháng Hai năm 2026 cha kỷ niệm sinh nhật lần thứ 110. |
Vatican (RVA News 08-03-2026) - Ðức Giáo hoàng Lêô XIV đã gửi lời chúc mừng đến một linh mục 110 tuổi thuộc Giáo phận Fulda, bên Ðức, và cảm ơn cha vì "sự phục vụ linh mục lâu dài, trung thành và tận tụy".
Cha Bruno Kant hiện được chính thức công nhận là linh mục cao tuổi nhất thế giới.
Theo báo Fuldaer Zeitung, trong thư gửi đến linh mục Kant, Ðức Giáo hoàng viết: "Tôi rất vui khi biết rằng vào ngày 26 tháng Hai cha kỷ niệm sinh nhật lần thứ 110. Tôi xin gửi đến cha những lời chúc mừng và phép lành nồng nhiệt nhất."
Buổi lễ mừng sinh nhật có sự tham dự không những của cư dân địa phương tại Eichenzell-Loeschenrod, mà còn của các đại diện chính quyền và Giáo hội.
Ðức giám mục Fulda, Michael Gerber, cho biết: "Tôi đã nhận được xác nhận từ Vatican rằng ngài là linh mục cao tuổi nhất thế giới. Ðức Giáo hoàng Lêô XIV cũng đã gửi thiệp chúc mừng cho ngài."
Theo trang mạng của Hội đồng Giám mục Ðức (katholisch.de), linh mục Kant sinh gần Danzig, nay thuộc Ba Lan, và đã ước mơ trở thành linh mục từ khi mới 9 tuổi. Ngài bắt đầu học thần học, nhưng chế độ Ðức Quốc xã đã làm gián đoạn kế hoạch của ngài khi buộc ngài phải lao động cưỡng bức và sau đó phục vụ trong quân đội.
Sau chiến tranh, cha Kant bị giam bốn năm trong trại tù binh ở Nga trước khi đoàn tụ với gia đình, những người đã chạy sang phương Tây. Cuối cùng, ngài được truyền chức linh mục năm 1950.
Sau nhiều thập niên phục vụ mục vụ, hiện nay do tuổi cao, cha đã phải ngừng một số hoạt động. Ngài ngừng lái xe ở tuổi 102 và trong những năm gần đây cũng không còn thường xuyên cử hành thánh lễ cộng đoàn vào tối thứ Tư hằng tuần. Tuy nhiên, cha vẫn tiếp tục đi thăm bệnh nhân chừng nào còn có thể.
Trong một cuộc phỏng vấn trước đây, cha Kant nhìn nhận rằng mình "không còn xa cái chết bao nhiêu". Hiện nay, ngài dành thời gian mỗi ngày để chơi cờ Sudoku, xem truyền hình, đọc báo và cầu nguyện. Cha nói: "Cầu nguyện giúp tôi luôn trẻ trung."
(Aciprensa, ewtn.it 5-3-2026)