Công bố Sứ điệp của Ðức Thánh cha

nhân Ngày Thế giới Bệnh nhân Lần thứ XXXIV

 

Công bố Sứ điệp của Ðức Thánh cha nhân Ngày Thế giới Bệnh nhân Lần thứ XXXIV.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 20-01-2026) - Sáng ngày 20 tháng Giêng năm 2026, Sứ điệp của Ðức Thánh cha Lêô XIV, nhân Ngày Thế giới Bệnh nhân Lần thứ XXXIV đã được công bố, trong đó, Ðức Thánh cha đặc biệt mời gọi các tín hữu noi gương người Samaritano nhân lành đối với các bệnh nhân.

Ngày này được cử hành trọng thể vào lễ Ðức Mẹ Lộ Ðức, ngày 11 tháng Hai năm 2026, tại Chiclayo bên Peru, cũng là nơi Ðức Thánh cha Lêô XIV làm giám mục trước khi được bổ nhiệm làm hồng y.

Nội dung

Trong Sứ điệp, Ðức Thánh cha lấy hình ảnh người Samaritano nhân hậu làm trung tâm suy tư về chủ đề: "Lòng trắc ẩn của người Samaritano: yêu thương bằng cách mang lấy nỗi đau của người khác". Qua đó, Ðức Thánh cha mời gọi toàn thể Hội thánh tái khám phá vẻ đẹp của đức ái Kitô giáo và chiều kích xã hội của lòng trắc ẩn, đặc biệt đối với những người đau khổ và bệnh tật.

Ði từ dụ ngôn người Samaritano nhân hậu (Lc 10,25-37), Ðức Thánh cha nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu không chỉ trả lời câu hỏi "ai là người thân cận", nhưng quan trọng hơn là Ngài dạy con người cách trở nên người thân cận. Người Samaritano đã không dửng dưng hay "bỏ đi qua", nhưng dừng lại, đến gần, băng bó vết thương, chăm sóc và dành thời gian cho người bị nạn nằm bên vệ đường. Ðiều này cho thấy tình yêu đích thực không thụ động, không phụ thuộc vào khoảng cách xã hội hay thể lý, nhưng phát xuất từ quyết định yêu thương và dấn thân.

Trong bối cảnh một xã hội bị chi phối vì sự vội vã, thờ ơ và loại trừ, Ðức Thánh cha Lêô mời gọi các tín hữu Kitô hãy biết dừng lại, nhìn thấy và chạm đến nỗi đau của người khác. Trở nên người thân cận không chỉ là những hành vi bác ái bề ngoài, nhưng là sự hiến thân, được nuôi dưỡng từ cuộc gặp gỡ bản thân với Chúa là Người Samaritano đích thực đã cúi xuống nhân loại bị thương tích.

Tiếp đến, Sứ điệp nhấn mạnh chiều kích cộng đoàn và sứ mạng chung trong việc chăm sóc các bệnh nhân. Lòng trắc ẩn không phải là cảm xúc nhất thời, nhưng là động lực thúc đẩy hành động cụ thể và liên đới. Người Samaritano không hành động một mình, nhưng nhờ đến chủ quán trọ, diễn tả một "chúng ta" vượt lên trên chủ nghĩa cá nhân.

Từ kinh nghiệm mục vụ tại Peru, Ðức Thánh cha Lêô ghi nhận vai trò của gia đình, cộng đồng, nhân viên y tế và những người làm mục vụ sức khỏe, những người đã mang lại cho lòng trắc ẩn một chiều kích xã hội và mang đặc tính Giáo hội. Việc chăm sóc bệnh nhân vì thế không chỉ là nghĩa cử cá nhân, mà là một hành động đích thực của Hội thánh.

Sau cùng, Ðức Thánh cha khẳng định tình yêu đối với Thiên Chúa là nền tảng của tình yêu tha nhân và tình yêu bản thân. Yêu thương tha nhân là dấu chỉ cụ thể của tình yêu dành cho Thiên Chúa. Ðồng thời, yêu chính mình không hệ tại ở thành công hay địa vị, nhưng hệ tại việc sống đúng vị trí của mình trước mặt Thiên Chúa và trong tương quan với người khác. Ngài mời gọi mọi tín hữu xây dựng một lối sống "Samaritano", nghĩa là sống huynh đệ, bao dung, can đảm và liên đới, được bén rễ trong đức tin vào Chúa Kitô.

Sứ điệp kết thúc bằng lời cầu nguyện phó thác các bệnh nhân cho Ðức Mẹ Maria - Người Chữa Lành các bệnh nhân. Ðức Thánh cha ban phép lành Tòa Thánh cho tất cả những ai đau khổ, những người chăm sóc họ và những ai tham dự Ngày Thế giới Bệnh nhân.

(Sala Stampa 20-1-2026)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page