Một Tiểu Chủng viện

ở Nigeria bị tấn công

 

Một Tiểu Chủng viện ở Nigeria bị tấn công.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Edo (RVA News 15-07-2025) - Tiểu Chủng viện "Ðức Mẹ Vô Nhiễm" ở Ivhianokpoli, thuộc bang Edo bên Nigeria đã bị những kẻ võ trang tấn công và bắt cóc ba tiểu chủng sinh.

Hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng, truyền đi ngày 12 tháng Bảy năm 2025, cho biết trong vụ tấn công này một nhân viên an ninh đã bị giết.

Theo thông cáo do Giáo phận Auchi phổ biến, vụ bắt cóc này diễn ra sau 9 giờ tối ngày 10 tháng Bảy năm 2025. Ðức cha Gabriel Dunia, Giám mục sở tại, bày tỏ sự đau buồn của toàn thể giáo phận vì cái chết của nhân viên an ninh, ông Christopher Aweneghieme, thuộc lực lượng bảo vệ Nigeria và vì vụ bắt cóc ba chủng sinh. Ngài cũng yêu cầu tất cả các giáo xứ trong giáo phận, trong những ngày này, cử hành một thánh lễ kính Bửu Huyết Chúa Giêsu để xin Chúa soi sáng tâm trí của những kẻ bắt cóc.

Tòa Giám mục cũng cho biết hiện thời không có tiếp xúc nào từ phía những kẻ bắt cóc.

Các nhân viên cảnh sát đang điều tra về vụ này và lên án hành động bạo lực vô lý chống lại một tổ chức tôn giáo và các học sinh vô tội. "Ðây không phải chỉ là một hành động dã man, nhưng còn là một trực tiếp tấn công hòa bình và an ninh công cộng".

Vì lý do an ninh, các chủng sinh trong Tiểu Chủng viện "Ðức Mẹ vô nhiễm" tạm thời được di chuyển tới một nơi an toàn cho đến khi các biện pháp an ninh quanh chủng viện được củng cố.

Chủng viện này đã bị một nhóm người võ trang tấn công lần đầu ngày 27 tháng Mười năm 2024, trong dịp đó, cha Thomas Oyode, Giám đốc Chủng viện, bị bắt cóc và đưa vào rừng vì cha tình nguyện làm con tin thay thế hai tiểu chủng sinh bị nhóm võ trang bắt như nói trên. Cha Oyode đã bị giam giữ trong 11 ngày trước khi được trả tự do.

(Fides 12-7-2025)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page