Một thanh niên Congo
sẽ được phong chân phước tại Roma
Một thanh niên Congo sẽ được phong chân phước tại Roma.
G. Trần Ðức Anh, O.P.
Roma (RVA News 29-05-2025) - Ngày 15 tháng Sáu năm 2025, Ðức Hồng y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong thánh, sẽ đại diện Ðức Thánh cha Lêô XIV tôn phong một thanh niên người Congo, Floribert Bwana Chui, thành viên Cộng đồng thánh Egidio, lên bậc chân phước.
Thông cáo của Cộng đồng thánh Egidio ở Roma cho biết: Thánh lễ sẽ được cử hành tại Ðền thờ Thánh Phaolô ngoại thành và trong số các tham dự viên, có Ðức Tổng giám mục Willy Ngumbi của Giáo phận Goma ở miền Ðông Cộng hòa dân chủ Congo, cũng như các đại diện khác của Giáo hội Công giáo địa phương, đặc biệt là Ðức Hồng y Fridolin Ambongo, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Kinshasa.
Vị tôi tớ Chúa Floribert Bwana Chui đã bị sát hại vì đã can đảm chống lại nạn tham ô và tội phạm làm băng hoại xã hội Congo. Anh nguyên là một nhân viên hải quan ở biên giới giữa Rwanda và Congo. Sau thời kỳ ở đại học, Floribert dấn thân vào trường Học hòa bình Thánh Egidio ở Goma, thuộc tỉnh bắc Kivu ở mạn đông bắc cộng hòa dân chủ Congo. Anh đã từ chối không nhận tiền hối lộ để làm ngơ cho các thực phẩm đã hư hỏng được qua biên giới, đưa vào Congo, gây nguy hiểm cho sự sống của dân nghèo. Vì thế, hồi tháng Bảy năm 2007, anh Floribert đã bị bọn gian bắt giam, tra tấn và sát hại lúc mới được 26 tuổi đời.
Hồi tháng Mười Một năm 2024, với sự chấp thuận của Ðức Thánh cha Phanxicô, Bộ Phong thánh đã công bố sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của anh Floribert. Sắc lệnh của Bộ nhìn nhận rằng sự kháng cự của vị tôi tớ Chúa không lại điều ác, là một dấu chỉ hy vọng và hồi sinh cho miền Kivu vốn bị nội chiến tàn phá từ nhiều năm nay và trong những tháng gần đây càng trầm trọng thêm. Thành phố Goma đã bị phiến quân chiếm đóng.
Ngày 02 tháng Hai năm 2023, Ðức Thánh cha Phanxicô đã cử hành thánh lễ tại Sân vận động Các Vị Tử đạo Kinshasa. Ngài nhắc đến người thanh niên can đảm này và nói rằng; "Floribert Bwana Chui lẽ ra có thể nhắm mắt để cho các thực phẩm được đưa qua biên giới vào Congo, chẳng ai biết và anh sẽ được thù lao, nhưng trong tư cách là Kitô hữu, anh đã cầu nguyện, đã nghĩ đến tha nhân và đã quyết định chọn con đường lương thiện, chống lại sự bẩn thỉu của tham nhũng (...). Sống lương thiện, đó là sáng tỏ như ban ngày, là chiếu tỏ ánh sáng của Thiên Chúa, là sống hạnh phúc nhờ công chính: chiến thắng sự ác bằng sự thiện!"
(cath.ch 26-5-2025)