Diễn từ của Ðức Thánh Cha Lêô XIV
trước các nhân viên của Tòa Thánh
và quốc gia thành Vatican
Diễn từ của Ðức Thánh Cha Lêô XIV trước các nhân viên của Tòa Thánh và quốc gia thành Vatican.
J.B. Ðặng Minh An dịch
Vatican (VietCatholic News 24-05-2025) - Lúc 10h sáng Thứ Bẩy, 24 Tháng Năm năm 2025, Ðức Thánh Cha Lêô XIV đã có cuộc gặp gỡ với các nhân viên của Tòa Thánh và quốc gia thành Vatican.
Dưới đây là bản dịch toàn văn sang Việt Ngữ:
Cảm ơn! Khi tràng pháo tay kéo dài hơn bài phát biểu, tôi sẽ phải phát biểu dài hơn! Vì vậy... hãy cẩn thận! Cảm ơn! Cảm ơn!
Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, bình an ở cùng anh chị em.
Anh chị em thân mến!
Tôi rất vui khi được chào đón tất cả mọi người, những người tạo nên các cộng đồng làm việc của Giáo triều Rôma, Chính quyền và Giáo phận Rôma.
Tôi chào mừng các vị đứng đầu các Bộ và các vị bề trên khác, các vị đứng đầu Văn phòng và tất cả các viên chức, cũng như các nhà chức trách của Thành phố Vatican, các nhà quản lý và nhân viên. Và tôi rất vui mừng vì nhiều thành viên gia đình cũng có mặt, tận dụng ngày thứ Bảy.
Cuộc họp đầu tiên của chúng ta chắc chắn không phải là lúc để đưa ra những bài phát biểu quan trọng, mà đúng hơn, đây là cơ hội để tôi cảm ơn anh chị em vì sự phục vụ mà anh chị em đang thực hiện, và sự phục vụ mà tôi, có thể nói là, được "thừa hưởng" từ những người tiền nhiệm của mình. Thực sự cảm ơn anh chị em. Vâng, như anh chị em biết, tôi mới đến đây cách đây hai năm, khi Ðức Giáo Hoàng Phanxicô đáng kính của chúng ta bổ nhiệm tôi làm Tổng trưởng Bộ Giám mục. Khi đó, tôi rời giáo phận Chiclayo, ở Peru, và đến làm việc ở đây. Thật là một sự thay đổi! Và bây giờ, sau đó... Tôi có thể nói gì? Chỉ có thể nói những gì Simon Phêrô đã nói với Chúa Giêsu trên Hồ Tiberias: "Lạy Chúa, Chúa biết mọi sự; Chúa biết rằng con yêu Chúa" (Ga 21:17).
Dù Giáo hoàng qua đời, Giáo triều vẫn còn. Ðiều này áp dụng cho mọi Giáo hội cụ thể, cho Giáo triều của các tòa giám mục. Và nó cũng áp dụng cho Giáo triều của Tòa Giám mục Rôma. Giáo triều là tổ chức bảo tồn và truyền tải ký ức lịch sử về một Giáo hội, về thừa tác vụ của các giám mục. Ðiều này rất quan trọng. Ký ức là một yếu tố thiết yếu trong một cơ thể sống. Nó không chỉ hướng đến quá khứ mà còn nuôi dưỡng hiện tại và hướng dẫn tương lai. Nếu không có ký ức, con đường sẽ bị lạc, nó mất đi cảm giác định hướng.
Anh chị em thân mến, đây là suy nghĩ đầu tiên tôi muốn chia sẻ với anh chị em: làm việc trong Giáo triều Rôma có nghĩa là góp phần giữ cho ký ức về Tòa thánh sống động, theo nghĩa sống động mà tôi vừa đề cập, để sứ vụ của Ðức Giáo Hoàng có thể được thực hiện theo cách tốt nhất. Và, theo cách tương tự, điều này cũng có thể nói về các dịch vụ của Thành quốc Vatican.
Sau đó, có một khía cạnh khác mà tôi muốn nhắc lại, bổ sung cho khía cạnh ký ức, đó là chiều kích truyền giáo của Giáo hội và của mọi tổ chức liên kết với thừa tác vụ Phêrô. Ðiều này đã được Ðức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh rất nhiều. Nhất quán với dự án được nêu trong Tông huấn Evangelii gaudium, ngài đã cải tổ Giáo triều Rôma theo quan điểm truyền giáo, với Tông hiến Praedicate Evangelium. Và ngài đã làm điều này bằng cách đi theo bước chân của những người tiền nhiệm của mình, đặc biệt là Thánh Phaolô Ðệ Lục và Thánh Gioan Phaolô II.
Tôi nghĩ anh chị em biết rằng kinh nghiệm truyền giáo là một phần cuộc sống của tôi, và không chỉ với tư cách là một người đã chịu phép rửa tội, như đối với tất cả chúng ta là những người Kitô hữu, mà còn bởi vì với tư cách là một tu sĩ dòng Augustinô. Tôi đã là một nhà truyền giáo ở Peru, và giữa những người Peru, ơn gọi mục vụ của tôi đã trưởng thành. Tôi sẽ không bao giờ có thể cảm ơn Chúa đủ vì ân sủng này! Sau đó, lời kêu gọi phục vụ Giáo hội tại đây trong Giáo triều Rôma là một sứ mệnh mới, mà tôi đã chia sẻ với anh chị em trong hai năm qua. Và tôi vẫn tiếp tục và sẽ tiếp tục, miễn là Chúa muốn, trong công việc phục vụ này đã được giao phó cho tôi.
Vì vậy, tôi xin nhắc lại với anh chị em điều tôi đã nói trong lời chào đầu tiên của tôi, vào buổi tối ngày 8 tháng 5: "Cùng nhau, chúng ta phải tìm cách trở thành một Giáo hội truyền giáo, một Giáo hội xây dựng những cây cầu và khuyến khích đối thoại, một Giáo hội luôn mở rộng vòng tay chào đón# tất cả những ai đang cần lòng bác ái, sự hiện diện, sự sẵn sàng đối thoại và tình yêu của chúng ta". Những lời này được gửi đến Giáo hội Rôma. Và giờ đây tôi xin nhắc lại, khi nghĩ đến sứ mệnh này của Giáo hội đối với tất cả các Giáo hội và toàn thế giới, khi nghĩ đến việc phục vụ sự hiệp thông, sự hiệp nhất, trong bác ái và trong chân lý. Chúa đã trao nhiệm vụ này cho Phêrô và những người kế vị ngài, và tất cả anh chị em đều cộng tác theo những cách khác nhau trong nhiệm vụ lớn lao này. Mỗi người trong anh chị em hãy đóng góp phần của mình, thực hiện công việc hằng ngày của mình với sự cam kết và cũng với đức tin, vì đức tin và lời cầu nguyện giống như muối cho thức ăn; chúng truyền hương vị.
Nếu vậy, nếu tất cả chúng ta phải hợp tác trong sự nghiệp lớn lao của sự hiệp nhất và tình yêu, chúng ta hãy tìm cách làm như vậy trước hết bằng cách cư xử của chúng ta trong các tình huống hàng ngày, cũng bắt đầu từ môi trường làm việc. Mỗi người có thể là người xây dựng sự hiệp nhất với thái độ của mình đối với đồng nghiệp, vượt qua những hiểu lầm không thể tránh khỏi bằng sự kiên nhẫn, bằng sự khiêm nhường, đặt mình vào vị trí của người khác, tránh định kiến, và cũng bằng một liều lượng hài hước, như Ðức Giáo Hoàng Phanxicô đã dạy chúng ta.
Anh chị em thân mến, một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn anh chị em! Chúng ta đang ở trong tháng Năm: chúng ta hãy cùng nhau cầu xin Ðức Trinh Nữ Maria, để Người ban phước cho Giáo triều Rôma và Thành phố Vatican, cũng như gia đình anh chị em, đặc biệt là trẻ em, người già, người bệnh và người đau khổ.
Cảm ơn!
Vậy, chúng ta hãy cùng nhau đọc: "Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Ðức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Ðức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen."
Sau đó, Ðức Thánh Cha Lêô XIV ban phép lành cho mọi người
Cảm ơn anh chị em một lần nữa và chúc anh chị em mọi điều tốt đẹp nhất!
(Source: Holy See Press OfficeMEETING OF THE HOLY FATHER WITH EMPLOYEES OF THE HOLY SEE AND THE VATICAN CITY STATE ADDRESS OF THE HOLY FATHER)