Những giờ phút cuối cùng
của Ðức Thánh cha
Những giờ phút cuối cùng của Ðức Thánh cha.
G. Trần Ðức Anh, O.P.
Vatican (RVA News 22-04-2025) - Ông Massimiliano Strappetti, người y tá thân tín của Ðức Thánh cha Phanxicô, đã kể lại những giờ phút cuối cùng của Ðức Thánh cha, khi ngài ra đi trong yên hàn, thanh thản.
Trưa Chúa nhật, ngày 20 tháng Tư năm 2025, sau khi ban phép lành với ơn Toàn xá cho các tín hữu, từ bao lơn Ðền thờ thánh Phêrô, Ðức Thánh cha nói với người y tá là ngài muốn xuống chào thăm dân chúng, và hỏi ông Strappetti xem có nên hay không? Ông trấn ngài an là có thể. Vì thế, Ðức Thánh cha đã đi vòng các lối đi để chào thăm mọi người. Sau đó, tuy mệt nhưng Ðức Thánh cha cám ơn người y tá và nói: "Cám ơn anh vì đã đưa tôi xuống Quảng trường".
Chiều Chúa nhật, Ðức Thánh cha nghỉ ngơi bình an. Sáng sớm thứ Hai ngày 21 tháng Tư năm 2025, lúc 5 giờ 30, Ðức Thánh cha cảm thấy có những khó chịu đầu tiên. Ông Strappetti đã cấp cứu ngay, và hơn một tiếng sau, Ðức Thánh cha làm dấu hiệu chào tạm biệt người y tá, rồi nằm trên giường và bắt đầu bị hôn mê. Ðức Thánh cha không đau đớn, và ra đi yên hàn. Tất cả diễn ra rất mau lẹ trong những khoảnh khắc cuối cùng.
(Vatican News 22-4-2025)