Ðức Thánh cha cử hành thánh lễ

tại Sân vận động Gelora Bung

ở thủ đô Jakarta của Indonesia

 

Ðức Thánh cha cử hành thánh lễ tại Sân vận động Gelora Bung ở thủ đô Jakarta của Indonesia.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Jakarta (RVA News 06-09-2024) - Lúc gần 5 giờ chiều, theo múi giờ Indonesia, Ðức Thánh cha Phanxicô đã đến Sân vận động Gelora Bung ở thủ đô Jakarta để cử hành thánh lễ cho các tín hữu. Ðây là thánh lễ duy nhất ngài cử hành cho cộng đoàn Giáo hội tại nước này.

Sân vận động Gelora Bung Karno thuộc hàng lớn nhất ở Ðông Nam Á đã được tân trang để tăng cường an ninh cho các khán giả. Chủ yếu thao trường này được dùng cho các trận bóng đá, nhưng trong những năm gần đây cũng được dùng cho các buổi hòa nhạc với các nghệ sĩ nổi tiếng và các cuộc tranh tài thể thao quốc tế. Khoảng 100,000 tín hữu đã ngồi đầy phần sân cỏ và ba bên của khán đài. Khi đến đây, Ðức Thánh cha đã dùng xe Papamobile đi vòng quanh sân vận động để chào thăm các tín hữu.

Ðồng tế với Ðức Thánh cha, có các giám mục của 37 giáo phận ở Indonesia, cũng như các Hồng y và Giám mục khách, các vị thuộc đoàn tùy tùng của Ðức Thánh cha, và hàng trăm linh mục.

Thánh lễ được cử hành kính thánh nữ Têrêsa Calcutta, Tông đồ bác ái, và hai ngôn ngữ được sử dụng là tiếng Latinh và Indonesia. Ðức Hồng y Suharyo, Tổng giám mục Jakarta, đã thay Ðức Thánh cha cử hành các nghi lễ tại bàn thờ.

Bài giảng của Ðức Thánh cha

Trong bài giảng, Ðức Thánh cha quảng diễn ý tưởng rút từ bài Tin mừng theo thánh Luca (5,1-11) của ngày lễ: "Họ từ bỏ mọi sự và đi theo Ngài", và Ðức Thánh cha nhấn mạnh rằng cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu mời gọi chúng ta sống hai thái độ cơ bản, giúp chúng ta trở thành môn đệ của Chúa: đó là lắng nghe Lời Chúa và sống Lời Chúa.

Lắng nghe Lời Chúa, vì tất cả nảy sinh từ sự lắng nghe, cởi mở đối với Chúa, đón nhận món quà quý giá là tình bạn của Chúa. Nhưng rồi điều quan trọng là sống Lời Chúa mà ta đã nhận lãnh, để không trở thành những người nghe suông, chỉ nghe bằng tai mà không để cho hạt giống Lời Chúa đi vào trong tâm hồn và thay đổi cách suy tư, cảm thức và hành động.

Ðức Thánh cha nói:

"Anh chị em, chúng ta đừng quên điều này: bổn phận đầu tiên của người môn đệ không phải là khoác chiếc áo đạo đức bề ngoài cho tuyệt hảo, làm những điều ngoại thường, hoặc dấn thân trong những công trình vĩ đại, trái lại cần biết đặt mình lắng nghe lời có một không hai, lời cứu độ của Chúa Giêsu. Cuộc sống đức tin của chúng ta bắt đầu khi chúng ta khiêm tốn đón nhận Chúa Giêsu vào con thuyền cuộc sống của chúng ta, dành chỗ cho Chúa, lắng nghe lời Ngài và để cho Lời Chúa gọi hỏi, đánh động và thay đổi.

Ðồng thời, Lời Chúa yêu cầu được nhập thể một cách cụ thể trong chúng ta, vì thế chúng ta được kêu gọi sống Lời Chúa. Sau khi giảng xong, Chúa Giêsu bảo Phêrô "hãy ra khơi và thả lưới đánh cá" (Lc 5,4). Lời Chúa không thể chỉ là một ý tưởng lý tưởng, đẹp đẽ, hoặc chỉ gợi lên cảm xúc nhất thời, trái lại, Lời Chúa đòi phải thay đổi cái nhìn của chúng ta, để cho mình được biến đổi con tim theo hình ảnh con tim của Chúa Kitô; Chúa kêu gọi chúng ta can đảm thả lưới Tin mừng giữa biển đời, chấp nhận rủi ro sống tình thương mà Chúa dạy chúng ta và chính Ngài đã sống trước tiên."

Dấn thân hành động

Ðức Thánh cha nhắn nhủ thêm rằng:

"Anh chị em, đứng trước bao nhiêu nghĩa vụ hằng ngày, đứng trước lời kêu gọi mà tất cả chúng ta cảm thấy, hãy xây dựng một xã hội công bằng hơn, và tiến bước trên con đường hòa bình và đối thoại, nhiều khi chúng ta cảm thấy không thích hợp, cảm thấy gánh nặng của bao nhiêu dấn thân mà không luôn mang lại những thành quả mong đợi, hoặc những sai lầm của chúng ta nhiều khi làm cho hành trình bị khựng lại. Nhưng với cùng lòng khiêm tốn và tin tưởng của ông Phêrô, cả chúng ta cũng được kêu gọi đừng tiếp tục là tù nhân cho những thất bại của chúng ta. Trái lại, hãy nhìn lên Chúa Giêsu và tín thác nơi Ngài."

Ðức Thánh cha không quên nhắc đến thánh nữ Têrêsa Calcutta, người đã chăm sóc không biết mệt mỏi những người nghèo nhất và cổ võ an bình và đối thoại. Mẹ đã nói: "Khi chúng ta không có gì để cho, chúng ta hãy cho họ cái không có gì ấy." Và Mẹ nhắc nhở rằng: "Cả khi con không gặt hái được gì, con đừng bao giờ mệt mỏi trong việc gieo vãi".

Cuối thánh lễ, Ðức Hồng y Tổng giám mục Jakarta đã ngỏ lời cám ơn Ðức Thánh cha vì đã đến viếng thăm, chứng tỏ lòng yêu mến, không những đối với cộng đoàn Công giáo Indonesia nhưng cả đất nước này.

Về phần Ðức Thánh cha, ngài đã nồng nhiệt cám ơn cộng đoàn Công giáo tại Indonesia cũng như chính quyền và tất cả những người đã cộng tác vào cuộc viếng thăm của ngài tại đây.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page