Ðức Tổng giám mục Port-au-Prince cho biết:

Nhân dân Haiti kiệt quệ

 

Ðức Tổng giám mục Port-au-Prince cho biết: Nhân dân Haiti kiệt quệ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Port-au-Prince (RVA News 15-10-2024) - Ðức cha Max Leroy Mésidor, Tổng giám mục Giáo phận Port-au-Prince, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Haiti, nói rằng: "Dân chúng tại nước này đang kiệt quệ. Họ kêu cứu với nhà nước".

Ðức Tổng giám mục cho biết nói như trên, trong sứ điệp chia buồn với các nạn nhân về vụ thảm sát, hôm mùng 03 tháng Mười năm 2024, tại Pont Sondé do băng đảng võ trang Gran grif de Savien ở Pont Sondé, thuộc tỉnh Artibonite. Ít nhất 70 người đã bị giết, trong đó có 10 phụ nữ và 3 trẻ em. Trong cuộc tấn công đó, cũng có 16 người bị thương và 45 gia cư bị thiêu hủy. Hơn 6,000 người phải chạy hỏi vùng đó sau cuộc tàn sát.

Ðức Tổng giám mục Mésidor cũng nói rằng: "Ðất nước Haiti hoàn toàn bị bệnh, nhưng tình trạng tại miền Tây và tại Artibonite, hai tỉnh lớn nhất, thì lâm vào tình trạng tệ nhất". Ngài tự hỏi không biết có một âm mưu để tàn phá hai vùng đó và đất nước nói chung hay không. "Từ hai năm nay làng Petite Riviève tỉnh Artibonite bị bỏ rơi và không còn sự hiện diện nào của cảnh sát nữa. Cũng vậy, tại thành phố Liancourt. Hai nơi này trước kia phồn thịnh nhưng nay ở trong tình trạng tuyệt vọng".

Trong những năm gần đây, tỉnh Artibonite ở miền tây Haiti, bị những băng đảng võ trang đảo lộn, và dân chúng bị kẹt giữa những băng đảng này. Từ tháng Năm vừa rồi, các cuộc tấn công đã làm cho ít nhất 76 trẻ em bị giết chết. Tỉnh Artibonite vốn được coi là vựa lúa của Haiti. Tình trạng này góp phần tạo nên khủng hoảng về lương thực, cùng với khủng hoảng về an ninh. Haiti, với 5 triệu 400 ngàn dân cư đang chịu đau khổ nhiều, vì hai tai ương này, trong có khoảng hai triệu người bị đói. Trên toàn Haiti, từ năm 2023, có 700,000 người phải rời bỏ gia cư để trốn chạy bạo lực do các nhóm võ trang và tình trạng bất an lan tràn.

Thủ tướng lâm thời, ông Garry Conille đã tới nước Emirati và Kenya để xin củng cố thêm sứ vụ quốc tế giữ an ninh cho Haiti, nhưng cho đến nay chỉ có 400 binh sĩ được gửi đến, hầu hết là người Kenya.

Trong bối cảnh trên đây, trong buổi đọc kinh trưa Chúa nhật, ngày 13 tháng Mười năm 2024, Ðức Thánh cha đã kêu gọi cho Haiti và nói: "Tôi theo dõi tình hình bi thảm, nơi mà bạo lực tiếp tục chống lại dân chúng, khiến họ buộc lòng phải bỏ gia cư để tìm kiếm an ninh nơi khác, trong và ngoài nước. Chúng ta đừng bao giờ quên anh chị em Haiti của chúng ta. Tôi xin tất cả mọi người cầu nguyện để mọi hình thức bạo lực chấm dứt, và với sự dấn thân của cộng đồng quốc tế, tiếp tục làm việc để xây dựng hòa bình và hòa giải tại đất nước này, luôn bảo vệ phẩm giá và quyền của tất cả mọi người".

(Fides 7-10-2024; Sala Stampa 13-10-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page