Hai linh mục bị mất tích

và một linh mục bị thương nặng

vì cuộc tấn công của Israel

 

Hai linh mục bị mất tích và một linh mục bị thương nặng vì cuộc tấn công của Israel.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Tiro (RVA News 04-10-2024) - Tại làng Iqbal Al-Saqi, đa số dân là Kitô hữu, cuộc tấn công bằng tên lửa của Israel đã làm cho một linh mục Chính thống, cha Gregorius Saolum, cha sở giáo xứ thánh Giorgio, và vợ con bị thương.

Tin ban đầu nói là cha Saolum đã tử nạn, nhưng hôm mùng 02 tháng Mười năm 2024, Tòa Tổng giám mục Chính thống ở Tiro và Sidone cho biết cha đang ở trong khu vực cấp cứu tại nhà thương thánh George, ở thủ đô Beirut.

Cả làng Kfour cũng bị Israel tấn công, làm hư hại nhà thờ, trong khi 32 tín hữu Kitô khác bị thiệt mạng ở làng Ain-el-Delb, gần thành Sidone.

Ngoài ra, có hai linh mục Công giáo Maronite bị mất tích. Báo chí Liban cho biết quân Israel đã xâm nhập lãnh thổ Liban, với sự hỗ trợ của pháo binh và không quân.

Cha Toufic Bou Mehri, 55 tuổi, bề trên tu viện Phanxicô ở thành Tiro, trong bài giảng Chúa nhật, ngày 29 tháng Chín năm 2024, đã nói rằng: "Hỡi bom yêu quý, đủ rồi, đủ rồi, chúng tôi không thể chịu nổi nữa".

Cha Mehri đã sống trong chiến tranh từ năm lên 5 tuổi. Cha nói: "Hỡi bom yêu quý, xin vui lòng để chúng tôi được bình yên. Hỡi tên lửa yêu quý, hãy ngưng nổ. Ðừng vâng theo bàn tay oán ghét. Tôi nói với bạn vì con tim của những người hữu trách đã trở nên chai đá. Họ gọi các bạn là những bom thông minh. Nhưng các bạn thông minh hơn những người sử dụng các bạn. Chẳng còn ai để giết nữa. Chúa chẳng liên hệ gì tới oán ghét. Ngài đã tạo dựng tình thương, nhưng con người từ chối tình thương. Chúng tôi có tội gì mà đáng bị trừng phạt nghiêm khắc như thế?"

"Tội của chúng tôi là sinh ra tại nước này, một nước đã chịu đau khổ hơn 50 năm rồi và đang phải trả giá đắt đỏ thay những người khác".

Hiện nay, tu viện Phanxicô ở Tiro đón tiếp hơn 160 người, hơn 12 người trong số này có những nhu cầu đặc biệt. Xử lý việc đón tiếp không phải là điều dễ dàng vì không có điện, nước, giờ đây chúng tôi phải dùng những bồn đựng nước, nhưng cho đến nay Chúa Quan Phòng không để chúng tôi thiếu sự gì".

Từ đầu tháng Mười đến nay, các cuộc dội bom và oanh kích của Israel đã giết hại hơn 1,500 người ở Liban.

(Gloria.tv 4-10-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page