Thêm một Ðền thánh Ðức Mẹ

được Bộ Giáo lý đức tin chấp thuận

 

Thêm một Ðền thánh Ðức Mẹ được Bộ Giáo lý đức tin chấp thuận.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bourges (RVA News 01-09-2024) - Thêm một đền thánh Ðức Mẹ được Bộ Giáo lý đức tin chấp thuận để Ðức giám mục bản quyền ban sắc lệnh xác nhận không có gì ngăn trở lòng sùng mộ của các tín hữu.

Hôm 28 tháng Tám năm 2024, Ðức Hồng y Victor Manuel Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý đức tin, đã gửi thư cho Ðức cha Jérôme Daniel Beau, Tổng giám mục Giáo phận Bourges, ở miền trung nước Pháp. Thư đề ngày 22 tháng Tám năm 2024, với sự phê chuẩn của Ðức Thánh cha, theo đó Bộ chấp thuận để Ðức Tổng giám mục tiến hành việc ban sắc lệnh, gọi là "Nihil Obstat" không có gì ngăn trở liên quan đến việc sùng kính Ðức Mẹ Lòng Thương Xót, được tôn kính tại đền thánh Pellevoisin, một làng nhỏ trong giáo phận này, nơi cô Estelle Feguette, một nữ nội trợ nghèo, đã được Ðức Mẹ hiện ra nhiều lần.

Ðức Hồng y Tổng trưởng khẳng định rằng không có ngăn trở nào về đạo lý, luân lý, hoặc những khó khăn nào khác đối với biến cô tinh thần này, vì thế các tín hữu có thể tin nhận một cách thận trọng. Trong trường hợp này, lòng sùng mộ đã được phổ biến, nên đặc biệt được khuyến khích những người tự do muốn tin nhận, xét vì họ đang ở trên một con đường linh đạo đơn sơ, yêu thương, mang lại nhiều lợi ích cho họ và chắc chắn là có lợi cho toàn thể Giáo hội".

Cô Estelle sinh năm 1843 trong một gia đình rất nghèo. Ðể mưu sinh cho bản thân và cha mẹ, trước tiên cô làm nghề giặt giũ quần áo, rồi đi giúp việc nhà. Cô bị bệnh nặng nguy hiểm đến tính mạng. Khi ấy cố quyết định viết một thư gởi Ðức Mẹ để tha thiết xin ơn lành bệnh hầu có thể tiếp tục giúp đỡ cha mẹ nghèo. Lá thư của cô rất đơn sơ, rõ ràng và khiêm tốn, trong đó cô kể lại những đau khổ vì bệnh tật. Cô không hãnh diện vì tinh thần cam chịu Kitô, trái lại cô kể lại sự chống đối trong nội tâm đối với bệnh tật, thứ bệnh đã đảo lộn cuộc sống của cô. Nhưng sau cùng cô luôn phó thác cho thánh ý Chúa...

Tháng Hai năm 1876, Estelle được 32 tuổi. Cô bắt đầu được Ðức Mẹ hiện ra. Ðến lần hiện ra thứ năm, như Mẹ Maria đã hứa, cô được hoàn toàn bình phục. Cô kể: Mẹ Maria đã đạt được từ Chúa Con sự khỏi bệnh của cô. Tất cả đều quy hướng về Chúa Kitô. Chính Chúa Kitô đã lắng nghe sự chuyển cầu của Mẹ Ngài. Ðức Hồng y Fernandez ghi nhận sự khỏi bệnh ấy được Ðức Tổng giám mục Giáo phận Bourges sở tại xác nhận, ngày 08 tháng Chín năm 1893, với sự đồng ý của Bộ Thánh vụ bấy giờ.

Ðức Hồng y Tổng trưởng Bộ Giáo lý đức tin nhận định rằng: Kinh nghiệm của Pellevoisin là về Thánh Mẫu, nhưng đồng thời cũng mang đặc tính Kitô học mạnh mẽ. Cũng vậy, Ðức Mẹ tha thiết yêu cầu cô Estelle phổ biến áo Ðức Bà với hình trái tim Chúa Giêsu, và một sứ điệp lớn của Ðức Mẹ là lời mời gọi hãy hướng về trái tim yêu thương của Chúa. Khi tỏ Áo Thánh Tâm Chúa Kitô, Ðức Mẹ nói: "Những kho tàng Con của Mẹ được mở toang từ lâu [...] Mẹ thích lòng sùng mộ này".

Năm 1925, Estella gia nhập Dòng Ba Ða Minh và qua đời ở Pellevoisin, ngày 23 tháng Tám năm 1929, thọ gần 85 tuổi.

(Vatican News 29-8-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page