Ðức Sứ thần Tòa Thánh tại Cameroon

kêu gọi vượt thắng nội chiến

 

Ðức Sứ thần Tòa Thánh tại Cameroon kêu gọi vượt thắng nội chiến.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bafoussam (RVA News 18-08-2024) - Ðức Tổng giám mục José Avelino Bettencourt, Sứ thần Tòa Thánh tại Cameroon, bên Phi châu, kêu gọi các tín hữu Kitô tại nước này loại bỏ những chướng ngại cản trở hòa bình, giữa lúc đất nước đang phải đối phó với những thành phần đòi ly khai ở phía tây, và những vụ xâm nhập của nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram ở miền bắc.

Ðức Sứ thần Bettencourt đưa ra lời kêu gọi trên đây, trong bài giảng ngày 14 tháng Tám năm 2024, nhân cuộc hành hương hòa bình hằng năm tại nhà thờ thánh Giuse của Giáo phận Bafoussam.

Ða số dân ở Cameroon thuộc vùng nói tiếng Pháp, nhưng cũng có hai miền nói tiếng Anh, cựu thuộc địa của Anh quốc. Bạo lực bùng nổ tại hai vùng tiếng Anh hồi năm 2016, khi các giáo chức và luật sư ở địa phương đình công để phản đối ảnh hưởng ồ ạt của tiếng Pháp tại trường tiếng Anh cũng như tại tòa án. Chính quyền trung ương đàn áp mạnh mẽ, khiến hầu hết những người nói tiếng Anh liên kết với nhau để tranh đấu cho căn tính tiếng Anh của họ và đòi có một hệ thống giáo dục và tư pháp riêng. Trào lưu này lan rộng với phong trào ly khai khỏi Cameroon để thành lập một nước độc lập gọi là Ambazonia.

Cuộc xung đột giữa quân chính phủ và các nhóm ly khai cho đến nay đã làm cho ít nhất 600 người thiệt mạng trong tám năm qua. Hơn một triệu người phải tản cư và 70,000 người chạy sang Nigeria để tị nạn. Liên Hiệp Quốc nói rằng hai triệu 200 ngàn người trong số bốn triệu người ở vùng nói tiếng Pháp, đang cần được hỗ trợ nhân đạo, trong khi 600,000 học sinh không được cắp sách đến trường vì xung đột.

Ngoài ra, Cameroon cũng phải đương đầu với các lực lượng thánh chiến Hồi giáo, cụ thể là nhóm Boko Haram ở miền bắc, khiến có 3,000 người Cameroon bị giết và 250,000 người phải di tản.

Trong cuộc hành hương ở Bafoussam, Ðức Tổng giám mục Sứ thần Tòa Thánh nói rằng: "Hòa bình là do Chúa tạo nên, là một hồng ân của Chúa, trong khi bạo lực là do ma quỉ và nó không bao giờ có thể biện minh được. Chúng ta hãy ngưng mọi chướng ngại dẫn tới hòa bình. Các tín hữu Kitô hãy mang những nhánh cây hòa bình với tất cả niềm xác tín, khiêm tốn, và dâng lên Chúa. Chúng ta hãy đặt những cành hòa bình ở cửa nhà, cửa sổ của chúng ta để mọi người biết chúng ta có những biểu tượng mới của sự sống..."

Trong cuộc hành hương, các tín hữu đã cầu nguyện cho hòa bình. Ðức cha Paul Lontsié-Keuné của giáo phận sở tại cũng thúc giục các tín hữu, cá nhân cũng như cộng đồng, trở thành những sứ giả hòa bình, gieo vãi hòa hợp bất kỳ nơi nào họ đi tới. Ngài không quên mời gọi các Kitô hữu hãy làm tất cả những gì cần thiết để ghi danh tham dự cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2025, bầu cho ứng viên mà họ tin là sẽ mang lại hòa bình cho Cameroon. Cuộc đầu phiếu này sẽ thăng tiến công bằng xã hội tại một nước nhiều người đang sống trong sợ hãi bị bắt cóc, sự gia tăng những lời oán ghét, óc bộ tộc, và những thách đố khác.

Tại Cameroon, Tổng thống Paul Biya cai trị từ hơn 40 năm nay và ông tìm cách tái ra tranh cử tiếp. Phe đối lập phản đối, tố cáo ông muốn tiếp tục nắm quyền, sau khi quốc hội thông dự luật kéo dài nhiệm kỳ của các đại biểu quốc hội thêm một năm và dời cuộc bầu cử quốc hội đến cùng thời kỳ với cuộc bầu tổng thống.

(Cruxnow 15-8-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page