Ðức Thánh cha gặp gỡ

các chủng sinh Giáo phận Getafe

 

Ðức Thánh cha gặp gỡ các chủng sinh Giáo phận Getafe.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 06-08-2024) - Trong buổi tiếp kiến các chủng sinh Ðại chủng viện Giáo phận Getafe, ở vùng Madrid, Tây Ban Nha, Ðức Thánh cha Phanxicô nhắn nhủ các thầy hãy cố gắng trở nên đồng hình dạng với Chúa Giêsu, Mục Tử nhân lành.

Ðại chủng viện Getafe được thành lập cách đây 30 năm và hiện có khoảng 30 chủng sinh. Hiện diện trong buổi tiếp kiến, cũng có Ðức giám mục Giáo phận, Ðức cha phụ tá, ban giảng huấn chủng viện và các thân nhân của chủng sinh.

Trong bài huấn dụ trao cho các chủng sinh, Ðức Thánh cha nhắc đến thánh Gioan Maria Vianney, bổn mạng các cha sở và lễ kính vào ngày 04 tháng Tám năm 2024. Thánh nhân nói rằng: "Giả sử chúng ta hiểu rõ linh mục trên trái đất là gì, chúng ta sẽ chết; không phải vì kinh hãi nhưng vì tình thương".

Dựa vào đó, Ðức Thánh cha nhận định rằng: "Trong tư tưởng vừa nói của thánh cha sở họ Ars, chúng ta thấy tóm gọn cuộc sống hoàn toàn tận hiến cho Thiên Chúa và các giáo dân. Tôi muốn nhắc nhở các thầy rằng cả các thầy cũng đã nhận được ơn gọi yêu thương của Chúa và với sự giúp đỡ của các vị đào tạo các thầy và nhiều người khác. Các thầy đang chuẩn bị lãnh nhận hồng ân chức linh mục trong một ngày không xa".

"Con đường trở nên đồng hình dạng với Chúa Giêsu, Mục Tử nhân lành, không phải là không có những khó khăn". Vì thế, Ðức Thánh cha cho biết ngài vẫn nhắc nhở các chủng sinh về "bốn khía cạnh cơ bản, là đời sống thiêng liêng, học hành, đời sống chung và hoạt động tông đồ. Ðiều không thể thiếu được là các thầy đừng quên sự hòa hợp mà các thầy cần thực hiện giữa bốn khía cạnh đó, vì Chúa và Giáo hội, mong đợi các chủng sinh như các thầy, trước tiên là những người liêm chính và quảng đại đáp lại ơn gọi đã nhận lãnh, luôn sẵn sàng lắng nghe và tha thứ, quyết định sống trọn sự tận hiến cho Thiên Chúa và anh em mình, với lòng yêu thương ưu tiên dành cho những người đau khổ, người nghèo và người bị loại bỏ".

Sau cùng, Ðức Thánh cha cho biết: "Tôi cầu xin Chúa Giêsu là trung tâm cuộc sống của mỗi người trong các thầy, uốn nắn con tim các thầy theo con tim của Chúa, luôn giữ các thầy cạnh con tim của Ngài".

(Sala Stampa 3-8-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page