Ðức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh

chủ sự thánh lễ tại Ðền thánh Berdychiv

 

Ðức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh chủ sự thánh lễ tại Ðền thánh Berdychiv.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Berdychiv (RVA News 22-07-2024) - Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, mời gọi các tín hữu Công giáo Ucraina đừng đánh mất lòng tín thác, cho dù sự ác dường như lướt thắng. Ðồng thời, hãy không ngừng cầu xin Chúa hoán cải tâm hồn những người đang gieo rắc bạo lực và chết chóc, chà đạp phẩm giá làm con Chúa của những người khác.

Ðức Hồng y Parolin, là Ðặc sứ của Ðức Thánh cha Phanxicô, đã đưa ra lời nhắn nhủ trên đây, trong bài giảng thánh lễ, sáng Chúa nhật, 21 tháng Bảy năm 2024, khi chủ sự thánh lễ bế mạc cuộc hành hương toàn quốc của các tín hữu Công giáo Latinh ở Ucraina, tại Ðền thánh Ðức Mẹ Cát Minh, ở Berdychiv, cách thủ đô Kiev khoảng 190 cây số về hướng tây.

Bài giảng của Ðức Hồng y Parolin được Ðức cha Edward Kawa, Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận Lvov, chuyển ý sang tiếng địa phương, trong đó có đoạn Ðức Hồng y nhắn nhủ rằng: "Anh chị em đừng bao giờ mất lòng tín thác và hy vọng nơi Chúa, nhất là ngày nay, dường như sự ác lướt thắng, khi những kinh hoàng của chiến tranh và đau thương vì đông đảo các nạn nhân và sự tàn phá ồ ạt làm cho nhiều người khủng hoảng niềm tin nơi lòng từ nhân của Chúa, khi những cánh tay của chúng ta buông xuôi và chúng ta cũng chẳng còn sức để cầu nguyện".

Ðức Hồng y Parolin mời gọi các tín hữu hãy nhìn lên Chúa Kitô chịu đóng đinh: trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh ấy, khi tội lỗi dường như chiến thắng, và sứ mạng cứu độ của Thiên Chúa thất bại, chính lúc đó đã bùng lên bình minh Phục sinh rạng ngời. Sự chết không có tiếng nói cuối cùng, cho dù ta không nhìn thấy chân trời của sự sống lại.

Trong phần cuối của bài giảng, Ðức Hồng y Quốc vụ khanh hướng về Mẹ Thiên Chúa, "Ðấng đứng cạnh chúng ta trong những khổ giá cá nhân, và dịu dàng đồng hành với chúng ta tiến về vinh quang phục sinh". Và Ðức Hồng y khẩn nguyện rằng:

"Lạy Ðức Mẹ chí thánh, xin làm cho các trẻ em và người trẻ có một tương lai thanh thản và chắc chắn, các gia đình là những tổ ấm tình yêu, người già và các bệnh nhân được an ủi trong đau khổ, những người bảo vệ tổ quốc của họ được gìn giữ chống những tấn công của sự ác, các tù nhân chiến tranh được trở về với vòng tay của những người thân yêu và các nạn nhân được đón nhận vào Nước Trời".

Tại buổi lễ, có công bố sắc lệnh của Bộ Phụng tự và kỷ luật bí tích nâng Ðền thánh Ðức Mẹ Berdychiv lên hàng Vương cung Thánh đường.

(Vatican News 21-7-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page