Một linh mục bị bắt cóc

tại Haiti được trả tự do

 

Một linh mục bị bắt cóc tại Haiti được trả tự do.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Port-au-Prince (RVA News 05-07-2024) - Một linh mục tại Haiti bị một băng đảng bắt cóc, hôm Chúa nhật, ngày 30 tháng Sáu năm 2024, cha Emmanuel Saintéliat, thuộc giáo xứ thánh Gioan Tẩy Giả ở thủ đô Port-au-Prince, đã được trả tự do.

Tòa Tổng giám mục sở tại đã xác nhận tin này và cho biết đã không trả tiền chuộc mạng. Băng đảng vừa nói tên là "Vivre Ensemble", Sống chung, do Jimmy Cherizier, một cựu nhân viên cảnh sát cầm đầu, đã tấn công trạm cảnh sát ở Gressier và đã sát hại ít nhất hai mươi người. Tên đầu đảng này khét tiếng tại Haiti và đã từng đòi thủ tướng bấy giờ, là ông Ariel Henry phải từ chức.

Tại khu phố Gressier, các nhóm võ trang đã đốt nhà và tạo nên kinh hoàng trong cộng đoàn, mặc dù từ nhiều ngày nay đã có một toán quân đội bảo hòa với các binh sĩ từ Kenya bên Phi châu, được gửi tới. Nay cảnh sát đã tái lập được phần nào việc kiểm soát.

Ngày 01 tháng Bảy năm 2024, Tòa Tổng giám mục Port-au-Prince đã ra thông cáo bày tỏ phẫn nộ và đau lòng vì một tình trạng chứng tỏ xã hội Haiti bị giam cầm trong cái vòng sự ác. Thông cáo cũng mô tả vị linh mục bị bắt cóc là một mục tử không hề rời bỏ cộng đoàn trách nhiệm của cha và luôn luôn sẵn sàng phục vụ.

Tòa Tổng giám mục Port-au-Prince cũng nhắc nhở chính quyền quốc gia cần cấp thiết có những hành động chấm dứt tình trạng bạo lực và tái lập quyền sống tại Haiti.

(Vatican News 3-7-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page