Cha bề trên Phanxicô

cứu trợ làng Công giáo nam Liban

 

Cha bề trên Phanxicô cứu trợ làng Công giáo nam Liban.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Beirut (RVA News 03-07-2024) - Mặc dù bị chiến tranh đe dọa, cha bề trên cộng đoàn Dòng Phanxicô vẫn cố gắng giúp đỡ các tín hữu Công giáo tại miền nam Liban, nơi mà tình hình ngày càng căng thẳng giữa Israel và lực lượng Hezbollah thân Iran.

Ðó là cha Toufic Bou Mehri. Trang mạng của Dòng Phanxicô tại Thánh địa kể rằng mỗi Chúa nhật, cha Toufic đều lái xe 30 cây số, từ thành Tiro đến Deir Mimas, một làng Công giáo chỉ cách thành phố Metula, ở miền bắc Israel, hai cây số, ở vùng mặt trận có đụng độ hằng ngày giữa Hezbollah và không quân Israel trong vùng.

Tại làng Deir Mimas, chỉ còn mười một gia đình Công giáo Latinh còn ở lại. Từ sau ngày 07 tháng Mười năm 2023, Hezbollah, có nghĩa là "Ðảng của Thiên Chúa" ở Liban, tạo nên một mặt trận liên đới với Hamas, làm giảm bớt ít là một phần khả năng quân sự của Israel ở Gaza. Phản ứng lại, Israel đánh vào những căn cứ của dân quân Hồi giáo Shiite, ở miền nam Liban. Cuộc chiến tranh ở mức độ thấp này cho đến nay đã làm cho phía Israel bị thiệt mạng tám thường dân và mười chín binh sĩ, sáu mươi ngàn người phải di tản. Về phía Liban, thiệt hại nhân mạng là một trăm thường dân và ba trăm ba mươi bảy chiến binh Hezbollah, hơn chín mươi ngàn người phải rời bỏ vùng biên giới với Israel.

Cha Toufic cho biết tại làng Deir Mimas, dân chúng không có chỗ nào khác để đi, vì thiếu tiền. Cha cũng nhận xét rằng trong cuộc di chuyển của cha, cha thấy làng Kfarkela hầu như bị tàn phá bình địa. Một tên lửa đã rơi trúng một nghĩa trang ở làng Deir Mimas làm cho nhiều mộ bị mở toang.

Từ nhiều tháng nay, cha Toufic một mình chở rau tươi tới một vài làng ở miền nam Liban. Cha nói: "Ðó là điều nguy hiểm. Tôi không muốn sinh mạng nào khác ngoài tôi bị rủi ro". Cha Toufic có được ngân khoản để tài trợ việc trợ giúp này là nhờ lời kêu gọi của Ðức cha César Essayen, Giám mục Ðại diện Tông tòa của Công giáo Latinh ở Beirut và Hội "Phò Thánh địa" (Pro Terra Santa), vốn trợ giúp Dòng Phanxicô tại Thánh địa. Ngoài lương thực, các tu sĩ Phanxicô còn trả tiền thuê nhà cho một số gia đình nghèo.

Trước kia Dòng Phanxicô tại Liban cũng có trường học của tu viện, nhưng trường này không còn hoạt động nữa, từ năm 2005 và các cha chỉ còn làm mục vụ cho các tín hữu Công giáo Latinh. Cha Toufic được bổ nhiệm làm bề trên tu viện hồi năm 2022, và cha đã lo sửa sang lại nhà cửa, các chuông nhà thờ thánh Antôn và tháp chuông này mới được khánh thành, hôm 13 tháng Sáu vừa qua, lễ kính thánh Antôn Padova.

Ngoài ra, nhờ sự giúp đỡ của một nhà hảo tâm ở Vương quốc Monaco, cha Toufic đã biến cựu trường học thành một nhà tiếp đón, biến các lớp học thành phòng ở. Một số nữ tu đã đến tĩnh tâm.

Tại Liban, các tu sĩ Phanxicô cũng hoạt động tại thủ đô Beirut, Harissa và Tripoli.

(Sir 1-2-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page