Xin Chúa giúp chúng ta trở thành

những người gieo hạt giống Lời Chúa

trong quảng đại và tín thác

 

Kinh Truyền tin với Ðức Thánh cha: Xin Chúa giúp chúng ta trở thành những người gieo hạt giống Lời Chúa trong quảng đại và tín thác.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 17-06-2024) - Lúc 12 giờ trưa, Chúa nhật, ngày 16 tháng Sáu năm 2024, Ðức Thánh cha Phanxicô đã xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc trong Dinh Tông tòa để chủ sự buổi đọc kinh Truyền tin với hàng chục ngàn người, tụ tập tại Quảng trường thánh Phêrô. Trong phần chào thăm sau đó, Ðức Thánh cha đặc biệt kêu gọi chính quyền quốc gia và cộng động quốc tế giúp chấm các cuộc thảm sát dân chúng tại miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo.

Huấn từ của Ðức Thánh cha

Trong huấn từ trước khi đọc kinh, Ðức Thánh cha đã diễn giải bài Tin mừng theo thánh Marco (Xc Mc 4,26-34), đọc trong Chúa nhật thứ XI Thường niên Năm B.

Ðức Thánh cha nói:

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Hôm nay, Tin mừng trong phụng vụ nói với chúng ta về Nước Thiên Chúa, qua hình ảnh hạt giống (Xc Mc 4,26-34). Nhiều lần, Chúa Giêsu dùng hình ảnh này (Xc Mt 13,1-23; Mc 4,1-20; Lc 8,4-15), và hôm nay, Ngài cũng làm như vậy, khi mời gọi chúng ta đặc biệt suy tư về thái độ quan trọng: là chờ đợi tin tưởng.

Kiên nhẫn, tin tưởng chờ đợi

Thực vậy, trong việc gieo hạt giống, dù nông dân gieo vãi những hạt giống tốt nhất và dồi dào và chuẩn bị kỹ lưỡng thửa đất đến đâu đi nữa, thì cây vẫn không mọc lên ngay: cần có thời gian! Vì thế, điều cần là sau khi gieo hạt, cần biết tín thác chờ đợi, để hạt giống nẩy mầm đúng lúc, tăng trưởng và đủ mạnh để bảo đảm mùa gặt dồi dào (Xc vv.28-29). Dưới lòng đất, phép lạ đang xảy ra (xc v.27). Có một sự phát triển rất lớn nhưng vô hình, cần có kiên nhẫn, và trong khi đó cần tiếp tục chăm sóc, tưới gội và giữ đất sạch sẽ, mặc dù trên mặt đất dường như không có gì xảy ra.

Nước Thiên Chúa cũng như vậy. Chúa đặt trong chúng ta những hạt giống Lời Ngài, và không bao giờ ngừng đồng hành với chúng ta. Chúa kiên nhẫn chờ đợi. Ngài tiếp tục chăm sóc chúng ta, với lòng tín thác của một người Cha. Nhưng Ngài ban cho chúng ta thời gian, để những hạt giống nảy nở, tăng trưởng và phát triển đến độ mang lại những hoa trái của công việc tốt lành. Và sở dĩ như vậy vì Chúa muốn nơi cánh đồng của Ngài không có gì bị mất đi, tất cả đều đạt tới mức trưởng thành; Chúa muốn tất cả chúng ta có thể tăng trưởng như những gié lúa đầy hạt.

Chúa nêu gương cho chúng ta

Không những thế, khi hành động như vậy, Chúa nêu gương cho chúng ta: Ngài cũng dạy chúng ta tín thác gieo vãi Tin mừng nơi chúng ta sống - trong tư cách là cha mẹ, linh mục, tu sĩ, giáo chức, giáo lý viên, huấn luyện viên - và rồi Chúa chờ đợi cho hạt giống đã gieo tăng trưởng và mang lại hoa trái trong chúng ta và nơi những người khác, không nản chí và không ngừng nâng đỡ và giúp chúng ta tương trợ nhau tại nơi mà, dù có những cố gắng, nhưng dường như chúng ta không thấy ngay những kết quả. Thực vậy, nhiều khi giữa chúng ta, vượt lên trên những gì bề ngoài, phép lạ đang diễn ra và vào lúc thuận tiện sẽ mang lại hoa trái dồi dào!

Xét mình

Vì thế, chúng ta có thể tự hỏi: tôi có tín thác gieo vãi Lời Chúa trong các môi trường sống của tôi hay không? Tôi có kiên nhẫn chờ đợi, hoặc tôi nản chí vì không thấy ngay những kết quả? Và tôi có biết thanh thản phó thác mọi sự cho Chúa, có cố gắng hết sức loan báo Tin mừng hay không?

Xin Ðức Trinh Nữ Maria, Ðấng đã đón nhận và làm tăng trưởng nơi bản thân hạt giống Lời Chúa, giúp chúng ta trở thành những người gieo những hạt giống Lời Chúa trong quảng đại và tín thác.

Chào thăm và kêu gọi

Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Ðức Thánh cha đưa ra một số lời kêu gọi cho một số tình trạng khẩn cấp trên thế giới.

Trước tiên, Ðức Thánh cha nhắc đến lễ tôn phong cha Micae Rapacz lên bậc chân phước, sáng thứ Bảy, ngày 15 tháng Sáu vừa qua, tại Ðền thánh lòng Chúa thương xót ở Cracovia Ba Lan. Cha là một mục tử quảng đại và nhiệt thành với đoàn chiên, đã chịu bách hại dưới thời Ðức quốc xã và bị sát hại dưới thời Xô Viết.

Ðức Thánh cha đặc biệt nhắc đến những tin tức đau thương về tình trạng bạo lực tiếp tục kéo dài tại miền Ðông Cộng hòa Dân chủ Congo: 41 thường dân đã bị lực lượng thánh chiến Hồi giáo ADF, Liên minh các lực lượng dân chủ, sát hại vào ngày 07 tháng Sáu vừa qua, tại Beni thuộc tỉnh bắc Kivu, trong đó có 39 người bị giết tại một số làng, do các lực lượng dân quân sát hại, trong đó có nhiều tín hữu Kitô, họ là những vị tử đạo! Ðức Thánh cha kêu gọi chính quyền quốc gia Congo và cả cộng đồng quốc tế nhắm tái lập hòa bình tại miền này.

Ðức Thánh cha không quên kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình được vãn hồi tại Ucraina, Thánh địa, Sudan, Myanmar và nhiều nơi khác.

Sau cùng, Ðức Thánh cha cầu chúc mọi người một Chúa nhật an lành, đồng thời xin họ đừng quên cầu nguyện cho ngài.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page