Cho đến nay,

chỉ có năm mươi gia đình Kitô trở về Mosul

 

Cho đến nay, chỉ có năm mươi gia đình Kitô trở về Mosul.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Mosul (RVA News 11-06-2024) - Mười năm sau khi bị nhà nước Hồi giáo IS chiếm đóng và sau đó được giải phóng, tại thành phố Mosul cho đến nay, chỉ có năm mươi gia đình Kitô trở về sinh sống tại đây.

Mosul ở miền bắc Irak, vốn là thành phố lớn thứ hai của Irak, với ba triệu dân cư. Ngày 10 tháng Sáu năm 2014, Lực lượng IS bắt đầu tấn công và đã chiếm đóng thành này, cùng với vùng bình nguyên Ninive. Ðối với các tín hữu tôn giáo thiểu số, như Kitô, Yiziđê và Hồi giáo Shitte, họ chỉ có hai chọn lựa: một là chạy trốn, hai là ở lại để bị sát hại.

Hai năm sau đó, 2016, quân đội Irak cùng với các lực lượng đồng minh, trong đó có lực lượng đặc biệt của Mỹ, đã tái chiếm và giải thoát thành này, vào ngày 09 tháng Bảy năm 2017. Số nạn nhân trong trận chiến giải phóng thành Mosul được ước lượng ít nhất là bốn mươi ngàn người. Chương trình tái định cư một triệu người di tản do Cao Ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc điều hành.

Tuy nhiên, chương trình tái thiết và phục hồi tiến hành rất chậm, đặc biệt đối với các tín hữu Kitô. Tổ chức bác ái "Pro Oriente", Phò Ðông phương, ở Áo, dựa vào trang mạng Infoportal "Syriacpress", truyền đi hôm mùng 07 tháng Sáu năm 2024, cho biết cho đến nay chỉ có năm mươi gia đình Kitô tái định cư ở Mosul, trong số hàng chục ngàn Kitô hữu trước chiến tranh.

Cuộc sống của họ vốn đã khó khăn, từ sau khi Mỹ và đồng minh tấn công Irak để lật đổ chế độ của Tổng thống Saddam Hussein, năm 2003. Và trước khi Lực lượng IS chiếm đóng, cũng đã xảy ra nhiều vụ những người Hồi giáo cực đoan sát hại, bắt cóc và trục xuất các Kitô hữu.

Từ năm 2017, đã có nhiều cố gắng khuyến khích các tín hữu Kitô trở về Mosul, trong đó có cả chương trình tái thiết các thánh đường. Trước tiên là nhà thờ thánh Phaolô của Giáo hội Công giáo Canđê. Năm 2021, Ðức Thán cha Phanxicô đã viếng thăm Irak và ngài cũng dừng lại ở thành Mosul, cuộc viếng thăm của ngài được coi là một nâng đỡ tinh thần rất lớn cho các tín hữu Kitô thiểu số tại Irak.

Cách đây vài tuần, Ðức Hồng y Louis Raphael Sako, Thượng phụ Giáo chủ Công giáo Canđê. đã tái thánh hiến nhà thờ Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp, ở thành Mosul. Ngài gọi đây là một biến cố đặc biệt, khích lệ các tín hữu Kitô trở lại thành này. Trong bài giảng, Ðức Hồng y đề cao vai trò tiên phong của các tín hữu Kitô trong việc xây dựng xã hội Irak và tiến bộ tại tỉnh Mosul.

(KAP 7-6-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page