Ðức Thánh cha khích lệ linh mục và tu sĩ

"táo bạo" trong sứ mạng

 

Ðức Thánh cha khích lệ linh mục và tu sĩ "táo bạo" trong sứ mạng.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Verona (RVA News 19-05-2024) - Ðức Thánh cha Phanxicô khích lệ các linh mục, tu sĩ nam nữ tại Verona, bắc Ý, hãy can đảm, táo bạo và đầy lòng thương xót, trong khi thi hành sứ vụ.

Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây, trong cuộc gặp gỡ hơn 800 linh mục và tu sĩ, lúc 8 giờ 30 sáng, hôm 18 tháng Năm năm 2024, tại nhà thờ chính tòa thánh Zenon của Giáo phận Verona, ngài làm giám mục giáo phận sở tại từ năm 360 đến 380.

Cuộc gặp gỡ này mở đầu chương trình của Ðức Thánh cha tại Giáo phận Verona.

Trước tiên, Ðức Thánh cha nhắc nhở các linh mục, tu sĩ "đừng bao giờ quên sự ngỡ ngàng trước ơn gọi của Chúa, luôn nhớ hồng ân đã lãnh nhận từ Chúa, chẳng vậy, chúng ta có nguy cơ đặt mình ở giữa, thay vì để Chúa ở trung tâm đời mình; chúng ta có nguy cơ miệt mài quanh những dự án và hoạt động phục vụ cho những chính nghĩa khác của chúng ta, thay vì chính nghĩa Nước Chúa; chúng ta sẽ hoạt động tông đồ theo tiêu chuẩn thăng tiến bản thân và tìm kiếm sự hưởng ứng, thay vì xả thân vì Tin mừng và phục vụ nhưng không cho Giáo hội".

Ðức Thánh cha giải thích rằng: "Nếu chúng ta luôn nhớ ơn gọi như thế, thì cả khi chúng ta cảm thấy gánh nặng vì mệt mỏi và thất vọng nào đó, chúng ta vẫn thanh thản và tín thác, xác tín rằng Chúa sẽ không để chúng ta tay không."

Ðức Thánh cha nói thêm rằng "khi kinh nghiệm ấy được ăn rễ sâu trong chúng ta, thì chúng ta có thể trở nên táo bạo trong sứ vụ cần chu toàn.... Sự táo bạo là một hồng ân mà Giáo phận Verona này biết rõ: thực vậy, một đặc tính của các linh mục và tu sĩ tại Verona này chính là tinh thần tháo vát, có óc sáng tạo, có khả năng thể hiện lời ngôn sứ của Tin mừng. Ðó là một sự tháo vát đã đánh dấu lịch sử của anh chị em: chỉ cần nhớ lại ảnh hưởng mà bao nhiêu linh mục, tu sĩ và giáo dân Verona để lại trong thế kỷ XIX mà ngày hôm nay chúng ta có thể tôn kính, như những hiển thánh và chân phước. Những chứng nhân đức tin ấy đã biết liên kết việc loan báo Lời Chúa với việc quảng đại phục vụ và cảm thương đối với những người túng thiếu, với tính thần sáng tạo về mặt xã hội, đưa tới những trường đào tạo, các nhà thương, nhà chăm sóc, nhà đón tiếp và những nơi tu đức".

"Tôi lập lại rằng chúng ta cần mang đến cho tất cả mọi người sự dịu dàng của lòng Chúa Thương Xót. Nhất là cho những người khao khát hy vọng, những người đang phải sống ngoài lề, bị thương tổn trong cuộc sống, hoặc vì đã phạm lỗi lầm nào đó, hay do bất công của xã hội, những điều luôn gây tổn thương cho những người yếu thế nhất".

Gặp gỡ các trẻ em

Sau khi gặp gỡ các linh mục và tu sĩ nam nữ, Ðức Thánh cha tiến ra quảng trường bên ngoài để gặp gỡ khoảng 5,000 trẻ em và người trẻ, trong bầu khí rất vui tươi, phấn khởi. Một số đại diện các em hỏi ngài về tình trạng chiến tranh hiện nay ở nhiều nơi trên thế giới và ngài khích lệ các em dấn thân cầu nguyện và hoạt động, xây dựng hòa bình, trở thành những dấu chỉ an bình sống động trong cuộc sống. Ðể được vậy, cần tránh lo âu và biết bơi ngược dòng. Ðức Thánh cha không quên nhắc đến chiến tranh tại Ucraina, tại Thánh địa và Myanmar.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page