Ðức Thánh cha tham dự

cuộc gặp gỡ hòa bình

tại Hý trường Arena ở Verona

 

Ðức Thánh cha tham dự cuộc gặp gỡ hòa bình tại Hý trường Arena ở Verona.

G. Trần Ðức Anh, O.P.


Ðức Thánh cha tham dự cuộc gặp gỡ hòa bình tại Hý trường Arena ở Verona


Verona (RVA News 19-05-2024) - Giã từ các trẻ em và người trẻ, trong chuyến viếng thăm mục vụ tại Giáo phận Verona, sáng thứ Bảy, ngày 18 tháng Năm năm 2024, Ðức Thánh cha Phanxicô đã đến hý trường Arena ở trung tâm thành Verona.

Hý trường này giống như hý trường Colosseum ở Roma, có từ đầu thế kỷ thứ I, dưới thời Hoàng đế Giulio-Claudia. Nơi này, qua dòng lịch sử, là nơi diễn ra các cuộc tranh tài giữa những người giác đấu, săn bắn các thú vật và cũng có thể là nơi tử đạo của các tín hữu Kitô.

Trong vòng một tiếng rưỡi đồng hồ, khoảng 12,500 người đã tham dự cuộc trao đổi giữa Ðức Thánh cha về chủ đề tổng quát là "Công lý và Hòa bình liên kết với nhau". Các đại diện của sáu bàn hội nghị, với các tham dự viên người Ý và quốc tế, trình bày cho Ðức Thánh cha những vấn nạn về những đề tài, như: Hòa bình cần được thăng tiến, Hòa bình cần chuẩn bị, hòa bình cần được chăm sóc, hòa bình cần được cảm nghiệm, sau cùng là Hòa bình cần được tổ chức.

Ngoài những thắc mắc được nêu lên để Ðức Thánh cha trả lời, còn có những chứng từ thật cảm động, như trường hợp ông Maoz Inon và Aziz Sarah, hai doanh nhân đến từ Israel và Palestine, chiến tranh tước đoạt các thân nhân của họ, nhưng họ nói: "Ðau khổ của chúng con xích lại gần nhau, để kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn". Cộng đoàn đã đồng đứng dậy để hoan hô cử chỉ huynh đệ của họ. Còn Ðức Thánh cha thì nhận định rằng: "Ðây không phải chỉ là can đảm, là bằng chứng nói lên ước muốn hòa bình, nhưng còn là một dự phóng tương lai".

Ðặc biệt, lên tiếng trong dịp này, qua video, cũng có các bà mẹ người Do thái và Palestine, nạn nhân của chiến tranh, xung đột.

Trong lời kết luận, sau khi xem Video này, Ðức Thánh cha nói rằng: "Thế giới đang cần nhìn các bà mẹ để tìm được hòa bình. Chứng từ của các bà mẹ can đảm này trong việc bắc những nhịp cầu giữa người Israel và Palestine xác nhận điều đó."

"Họ luôn xác tín rằng: "Tương lai nhân loại không phải chỉ nằm trong tay các đại lãnh tụ, các cường quốc, và những người ưu tú. Tương lai ấy chính yếu nằm trong tay của những người dân, trong khả năng của họ tự tổ chức và cả trong những bàn tay tưới gội của họ tiến trình thay đổi này, với lòng khiêm tốn và xác tín".

"Nhưng anh chị em là những người kiến tạo, xây dựng đối thoại, anh chị em yêu cầu các lãnh tụ thế giới lắng nghe tiếng nói của anh chị em, can dự vào các tiến trình thương thuyết, để có những hiệp định nảy sinh từ thực tại, chứ không phải từ những ý thức hệ: các ý thức hệ không có chân để tiến bước, không có tay và những đôi mắt của những dân tộc liên hệ".

"Hòa bình không bao giờ là kết quả của sự nghi kỵ, của những bức tường, những võ khí chĩa vào nhau, chống lại người khác. Thánh Phaolô đã nói: "Mỗi người sẽ gặt hái được điều mình gieo vãi" (Gl 6,7). Chúng ta đừng gieo vãi chết chóc, tàn phá, sợ hãi. Chúng ta hãy gieo vãi hy vọng! Ðó là điều anh chị em đang làm, kể cả tại Hý trường hòa bình này. Anh chị em đừng trở thành những khán giả nhìn xem cuộc chiến tranh gọi là thông thể tránh được. Như Ðức giám mục Tonino Bello đã nói: "Hỡi những người xây dựng hòa bình, hãy đứng lên!"

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page