Dân thành Kharkiv mừng lễ Phục sinh

lần thứ ba dưới bom đạn

 

Dân thành Kharkiv mừng lễ Phục sinh lần thứ ba dưới bom đạn.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Kharkiv (RVA News 06-05-2024) - Ðức cha Vasyl Tuchapets, Giám mục Công giáo Ucraina nghi lễ Ðông phương của Giáo phận Kharkiv, ở miền đông Ucraina, tuyên bố rằng đây là lần thứ ba dân thành này cử hành lễ Phục sinh dưới bom đạn.

Kharkiv là thành phố lớn thứ hai tại Ucraina, với một triệu năm trăm ngàn dân cư và từ lâu vẫn bị Nga pháo kích và dội bom, nhất là trong những tháng gần đây.

Tuyên bố với Ðài Vatican, hôm mùng 05 tháng Năm năm 2024, Ðại lễ Phục sinh theo lịch Giulianô, Ðức cha Tuchapets cho biết: chúng tôi luôn mở cửa nhà thờ để bất kỳ ai cũng có thể đến cầu nguyện, đặt câu hỏi hoặc xin giúp lương thực. "Ðối với chúng tôi là đại diện của Giáo hội, ngày càng trở nên khó khăn hơn trong việc nâng đỡ và khuyến khích dân chúng, vì đã ba năm chiến tranh diễn ra ở mức độ rộng lớn. Và tất cả những điều này cũng ảnh hưởng trên chúng tôi: chúng tôi cũng là những người bình thường và chúng tôi cảm thấy gánh nặng như toàn dân. Nhưng đồng thời, chúng tôi nhận thấy rằng điều quan trọng là Giáo hội hiện diện tại đây, tiếp tục giúp đỡ dân chúng bao nhiêu có thể".

Ðức cha Tuchapets giải thích rằng: Những nơi gần biên giới Nga, gần mặt trận, dân cư càng cảm nhận thấy những cuộc tấn công. Một số người đã di tản khỏi những nơi ấy và được chuyển đến thành Kharkiv này. Ví dụ, thứ năm, ngày 02 tháng Năm vừa qua, là ngày chúng tôi phân phát đồ cứu trợ, tôi đã nói chuyện với một người đến từ Vovchansk, cách biên giới Nga 5 cây số, và ông trình bày cho chúng tôi hình chụp căn nhà của ông, chỉ còn là một đống gạch vụn, vì trúng bom. Ông ta xin quần áo, khăn trải giường, lương thực và giày dép, vì thực tế là ông không còn gì. Tại Kharkiv, ông tạm trú trong một căn hộ các bạn hữu đã rời bỏ thành này. Bao nhiêu người di chuyển đến đây, và họ buộc lòng phải thuê một căn hộ và chi tiêu hết số tiền ít ỏi mà họ nhận được từ nhà nước. Họ chẳng còn nhiều tiền để mua lương thực và thuốc men. Ðó là một tình trạng nhân đạo rất khó khăn... Thứ Năm vừa qua, sân nhà thờ chính tòa đầy người đến xin giúp đỡ".

Ðức cha cho biết rất tiếc là Tòa giám mục của ngài ngày càng nhận được đồ cứu trợ ít hơn và không đủ để đáp lại nhu cầu của dân chúng như trước đây. "Thực tế là chúng tôi nhận được các đồ cứu trợ ấy từ giáo xứ thánh Sofia ở Roma, từ Ðức Hồng y Krajewski, Bộ trưởng Bộ Bác ái của Ðức Thánh cha, và từ Caritas của Giáo phận Công giáo Ucraina Ðông phương và từ Giáo phận Como ở Ý".

Ðức cha Tuchapets cũng kể rằng các cuộc tấn công của Nga đặc biệt nhắm vào các cơ cấu hạ tầng. Gần đây thành Kharkiv gặp khó khăn về vấn đề điện, và gần đây chỉ có điện vài giờ mỗi ngày. Nga thường tấn công các mục tiêu dân sự, làm cho nhiều người chết và bị thương. Bây giờ bầu không khí trở nên căng thẳng".

(Vatican News 5-5-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page