Ðón Linh Cửu Ðức Cha Phêrô Trần Thanh Chung

Tại Nhà Thờ Chính Tòa Kon Tum

 

Ðón Linh Cửu Ðức Cha Phêrô Trần Thanh Chung Tại Nhà Thờ Chính Tòa Kon Tum.

Ban Mục vụ Truyền Thông Gp. Kon Tum


Ðón Linh Cửu Ðức Cha Phêrô Trần Thanh Chung Tại Nhà Thờ Chính Tòa Kon Tum.


Kon Tum (WGPKT 12-09-2023) - Sáng Thứ Ba ngày 12 tháng 09 năm 2023, lúc 5 giờ, cha Ðaminh Nguyễn Xuân Hùng, chính xứ Hoàng Yên dâng thánh lễ cuối cùng tại giáo xứ, cầu cho linh hồn Ðức cố giám mục Phêrô. Sau đó, vào lúc 6 giờ 30, đại diện chức việc giáo xứ Hoàng Yên và gia đình Ðức Cha Phêrô quây quần bên ngài lần cuối, trước khi tiến hành nghi thức nhập quan với sự hiện diện của cha Lu-y Gonzaga Nguyễn Quang Vinh, quản miền Gia Lai và quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý thầy đại chủng sinh, cùng cộng đoàn dân Chúa.

Cha Tổng đại diện Giuse Ðỗ Hiệu và đại diện giáo dân từ Kon Tum đã đến nhà thờ Hoàng Yên để đón linh cửu Ðức Cha Phêrô và dẫn đầu đoàn xe di quan hướng về nhà thờ Chính toà Kon Tum.

Giáo dân đứng thành hai hàng dọc theo xe chở linh cửu để tiễn biệt Ðức Cha Phêrô lần cuối, tưởng nhớ và cầu nguyện cho ngài.

Ðoàn xe từ từ lăn bánh, nhiều linh mục, tu sĩ và giáo dân đi theo tiễn đưa ngài. Trên đường đi nhiều xe nữa đón chờ sẵn từ Thành phố Pleiku và những nơi khác nhập đoàn thành hàng dài cùng đưa tiễn Ðức Cha Phêrô trở về ngôi nhà chung, ngôi nhà mẹ của giáo phận.

Khi linh cửu Ðức Cha Phêrô vừa về đến trước cổng nhà thờ Chính tòa Kon Tum, tiếng cồng chiêng nổi lên, rất đông quý cha, quý tu sĩ và giáo dân hướng về ngài, trong lòng cảm thấy bùi ngùi. Cha sở Chính tòa Giacôbê Trần Tấn Việt, cha quản hạt Kon Tum Phêrô Trần Quốc Hải, cha phụ trách lâm chung Tađêô Võ Xuân Sơn cùng các cha tiến ra đón nhận linh cửu Ðức Cha; quý thầy đưa linh cửu Ðức Cha vào quàn trong nhà thờ và tất cả mọi người cùng tiến vào nhà thờ để chuẩn bị dâng thánh lễ đầu tiên tại Kon Tum cầu nguyện cho ngài.

Mặc dù khuôn viên nhà thờ Chính tòa hôm nay với vòm che, băng rôn, cờ tang... bao trùm một bầu khí tang lễ nhưng thật ấm cúng vì tình yêu thương gần gũi của Ðức Cha Phêrô như vẫn còn hiện diện sống động, và tình cảm kính trọng của cộng đoàn dân Chúa dành cho Ðức Cha cố vẫn luôn dạt dào.

Tiếp sau đó, thánh lễ cầu nguyện cho Ðức Cha Phêrô được cử hành. Ngoài các cha hưu dưỡng và các cha trong Ban Tổ Chức (như chương trình tang lễ sắp xếp), còn có sự hiện diện của cha Tổng đại diện, cha đại diện Giám mục và quý cha đồng tế. Cha Giuse Nguyễn Văn Ðắc chủ tế thánh lễ. Cha Phêrô Nguyễn Vân Ðông chia sẻ Lời Chúa.

Trong phần chia sẻ của mình, cha Phêrô đã khẳng định chân lý đã được mặc khải trong Kinh Thánh, và chính Chúa Giêsu cũng cho chúng ta biết: Quê hương đích thực của chúng ta là Quê Trời. Qua bài Tin Mừng về dụ ngôn 10 nàng trinh nữ, đèn chính là cuộc đời của mỗi người phải mang lấy. Vấn đề không phải cuộc đời dài hay ngắn, có địa vị hay không có địa vị, giàu có hay nghèo khổ.v.v.mà điều quan trọng là "đèn phải có dầu", tức là việc làm đạo đức, sống tốt lành trước mặt Chúa và yêu thương tha nhân. Ðức Cha Phêrô khi còn sống đã có nhiều đức tính tốt: hiền lành, đạo đức, thương giáo dân, thương anh em linh mục... Chúng ta tin tưởng rằng Chúa sẽ thưởng cho ngài về Quê hương trên Trời.

Cuối thánh lễ, cha Giuse Nguyễn Văn Ðắc đã đại diện các cha nói lời tiễn biệt Ðức Cha Phêrô. Cầu xin Chúa thương đưa dẫn linh hồn Ðức Cha Phêrô đến nơi yên nghỉ đời đời.

Ban Mục vụ Truyền Thông Gp. Kon Tum

 

(Nguồn: Giáo Phận Kon Tum)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page