20 năm thương nhớ

vị mục tử "hiền lành và khiêm nhường":

Ðức cố Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nho

 

 

20 năm thương nhớ vị mục tử "hiền lành và khiêm nhường": Ðức cố Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nho.

BTT GP Nha Trang


20 năm thương nhớ vị mục tử "hiền lành và khiêm nhường": Ðức cố Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nho.


Nha Trang (GP Nha Trang 23-05-2023) - Sáng thứ Hai ngày 22 tháng 5 năm 2023, nhân lễ giỗ lần thứ 20 của Ðức cha Phêrô Nguyễn Văn Nho (21/5/2003), nguyên Giám đốc Ðại Chủng viện Sao Biển Nha Trang (1992-1997), nguyên Giám mục phó Giáo phận Nha Trang (1997-2003), Cha Tổng Ðại Diện Joachim Phạm Công Văn đã chủ sự Thánh lễ giỗ lần thứ 20 Ðức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nho tại Nhà thờ Chánh Tòa Nha Trang, cùng đồng tế Thánh lễ có một số quí Cha trong giáo phận. Hiện diện trong Thánh lễ có quí tu sĩ nam nữ và anh chị em tín hữu các giáo xứ cùng hiệp dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho Ðức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nho.

Cha Giám đốc Ðại Chủng viện Gioan Baotixita Ngô Ðình Tiến, quý cha giáo, cùng toàn thể cộng đoàn chủng viện đã hiệp dâng thánh lễ thành kính tưởng nhớ và cầu nguyện cho Ðức cha Phêrô.

Ðức cha Phêrô Nguyễn Văn Nho là một đại ân nhân của Ðại Chủng viện Sao Biển Nha Trang, với những đóng góp lớn lao và có ảnh hưởng dài lâu trong quá trình hình thành và phát triển của chủng viện. Trong giai đoạn 1975-1979, được sự chuẩn bị của Ðức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận và sau đó là Ðức cha Phaolô Nguyễn Văn Hoà, Ðại Chủng viện Sao Biển được thiết lập và trọng trách Giám đốc chủng viện được trao cho cha Phêrô Nguyễn Văn Nho. Khi Ðại Chủng viện Sao Biển tại phường Vĩnh Hải, thuộc khu vực Giáo xứ Thanh Hải, ngưng hoạt động, cha Phêrô Nguyễn Văn Nho là cha quản xứ Hà Dừa, phụ trách việc đào tạo ơn gọi của giáo phận (1979-1991).

Ðến cuối năm 1991, Ðại Chủng viện Sao Biển được mở lại tại cơ sở như hiện nay, cho việc đào tạo linh mục của ba giáo phận: Nha Trang, Qui Nhơn và Ban Mê Thuột, thì cha Phêrô Nguyễn Văn Nho tiếp tục làm Giám đốc Chủng viện và khởi công xây dựng cơ sở mới trong những ngày đầu tái lập đầy gian khó. Cơ sở vật chất và việc đào tạo các ứng sinh linh mục mang nhiều dấu ấn từ những nỗ lực không mệt mỏi của Cha Giám đốc Phêrô.

Giữa năm 1997, Ðại Chủng viện sung sướng và hãnh diện khi nhìn thấy Cha Giám đốc được cất nhắc lên hàng ngũ đấng kế vị các thánh Tông đồ, với vai trò là Giám mục phó Giáo phận Nha Trang, sát cánh cùng Ðức cha chính Phaolô Nguyễn Văn Hoà. Ngày 21/5/2003, giáo phận vừa bàng hoàng vừa ngậm ngùi tiễn đưa Ðức cha phó về với Chúa sau cơn bệnh đột ngột của ngài.

Ðã 20 năm trôi qua, ký ức về vị mục tử "hiền lành và khiêm nhường", như chính khẩu hiệu giám mục của ngài, vẫn được Ðại Chủng viện Sao Biển trân trọng lưu giữ không chỉ qua những hiện vật, hình ảnh, cơ sở vật chất, nhưng còn trong những giảng huấn, những câu chuyện thường ngày của quý cha giáo.

Mở đầu thánh lễ hôm nay, cha giáo Gioan Baotixita Nguyễn Văn Linh mời gọi cộng đoàn hướng tâm tình cầu nguyện cho Ðức cha Phêrô. Cha cũng gợi nhắc về khẩu hiệu giám mục của Ðức cha Phêrô: Hiền lành và Khiêm nhường (Mitis et Humilis Corde), một khẩu hiệu đã được Ðức cha diễn tả sống động bằng chính con người hiền hoà, giản dị và bác ái của ngài trong suốt cuộc đời linh mục và giám mục.

Tâm tình này tiếp tục được cha chủ tế quảng diễn trong bài giảng khi ngài liên kết tinh thần hiền lành và khiêm nhường với ý nghĩa các bài đọc Lời Chúa của Phụng vụ hôm nay. Trong bài đọc I trích sách Công vụ Tông đồ (Cv 19,1-8), các Kitô hữu tại Êphêxô tỏ ra lúng túng trước lời rao giảng về Chúa Thánh Thần. Ðến khi thánh Phaolô đặt tay, họ được đầy tràn Thần Khí và nói tiên tri. Chúa Thánh Thần là Tình yêu của Thiên Chúa. Chỉ khi nhìn nhận vai trò đặc biệt của Chúa Thánh Thần, chúng ta mới hiểu được những gì Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ về tình yêu chiến thắng của Ngài: "Giữa thế gian, các con sẽ phải đau khổ, nhưng hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian" (Ga 16,33). Ðời sống đức tin của người tín hữu cũng tựa như một cây sáo, chỉ có thể cất lên những khúc ca tuyệt diệu nếu để cho mình ra rỗng ruột, hầu Thần Khí có thể tự do thổi lên những gì Thiên Chúa muốn. Ðó cũng chính là ý nghĩa của sự hiền hoà và khiêm nhường như lời dạy của Chúa Giêsu.

Dâng thánh lễ hôm nay, Ðại Chủng viện Sao Biển Nha Trang thành kính tưởng nhớ Ðức cha Phêrô Nguyễn Văn Nho, người mục tử hiền lành khiêm nhượng, người cha mến thương, người thầy đáng kính. Nguyện xin Thiên Chúa thương dẫn đưa Ðức cha Phêrô vào hưởng vinh phúc muôn đời trong Ba Ngôi Chí Thánh.

(Nguồn: Giáo Phận Nha Trang)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page