Ðại hội Giới trẻ Công giáo Việt nam tại Nhật Bản

lần thứ hai, tại tu viện Susono-Shizuoka

 

 

Ðại hội Giới trẻ Công giáo Việt nam tại Nhật Bản lần thứ hai, tại tu viện Susono-Shizuoka.

Giới trẻ Công giáo VN JP

Tokyo (VN JP 6-05-2023) - Sau bốn năm chờ đợi và chuẩn bị, qua hai ngày thứ Năm, mồng 4 và thứ Sáu, mồng 5 tháng Năm năm 2023, Ðại hội giới trẻ người Việt tại Nhật Bản lần thứ hai đã diễn ra tại tu viện Susono-Shizuoka với sự tham dự của Ðức Tổng Giám mục Huế, Giuse Nguyễn Chí Linh; Ðức cha Mario Yamanouchi, Giám mục Giáo phận Saitama, Nhật Bản; cha Ðặc trách Giáo Ðoàn; Cha Ðặc trách giới trẻ; quý cha, quý tu sĩ, quý ân nhân trên toàn nước Nhật, với gần 1,300 tham dự viên và 300 thành viên Ban tổ chức, cộng tác viên.


Ðại hội giới trẻ người Việt tại Nhật Bản lần thứ hai đã diễn ra tại tu viện Susono-Shizuoka với sự tham dự của Ðức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh, Ðức cha Mario Yamanouchi, cha Ðặc trách Giáo Ðoàn, Cha Ðặc trách giới trẻ, quý cha, quý tu sĩ, quý ân nhân trên toàn nước Nhật.


Với chủ đề của Ðại Hội lần II này là: 'Khơi nguồn yêu thương', chủ đề này được đưa ra trong một hoàn cảnh đặc biệt, là lúc mà mọi người đang bị phong tỏa bởi Ðại dịch Covid 19. Với mong muốn rằng Ðại Hội lần II này sẽ là cơ hội cho tất cả các bạn trẻ đang bị chia cách, đang bơ vơ có thể tìm kiếm được nguồn mạch dưỡng nuôi lòng mến nơi Chúa Giêsu thông qua tình liên đới với tha nhân.

Ðược chứng kiến tận mắt tại Ðại Hội, thì mới có thể cảm nhận được một bầu không khí cháy bỏng, một tinh thần sục sôi hết mình của các bạn trẻ như thế nào. Các bạn đã cháy hết mình tại Ðại Hội, dù nắng nóng, dù lạnh giá, dù có thiếu thốn về vệ sinh, nhưng trong ánh mắt của các bạn luôn tràn đầy niềm hoan hỉ. Ðược nghe những tâm tư, chia sẻ, nhu cầu thiết thực của các bạn là một điều hạnh phúc đối với không chỉ cho quý cha, quý tu sĩ, mà còn cả đối với những anh chị đang phụ trách các cộng đoàn, nhóm giới trẻ trên toàn nước Nhật, để từ đó có thể hiểu hơn và giúp đỡ các bạn được tốt hơn. Tinh thần cháy bỏng không chỉ có trong những bài vũ điệu, những tiết mục văn nghệ sôi động mà chính là trong giây phút lắng đọng chia sẻ và cầu nguyện cùng nhau. Ðiều đó được thể hiện qua kết quả của một cuộc khảo sát nhanh của gần 450 bạn tham dự viên ngày hôm nay, chương trình yêu thích nhất của các bạn không phải là đêm văn nghệ bùng nổ hay giờ sinh hoạt chung với những trò chơi sôi động mà lại chính là Giờ Cầu Nguyện Chung buổi tối với 26% lượt bình chọn, và có đến 86% các bạn trả lời là đã cảm nhận được sự tăng trưởng về đức tin. Ðây chính là niềm vui và hạnh phúc nhất đối với quý cha cũng như Ban Tổ Chức chúng con.

Như Ðức Cha Mario Yamanouchi có chia sẻ: "Khi nhìn vào Ðại Hội lần này, Ngài cho rằng các bạn trẻ Công giáo Việt Nam là một luồng gió mới đem lại sự tươi mát cho Giáo Hội Nhật bản." Hay như lời nhắn gửi của Ðức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh: "Tuy điều kiện khó khăn thử thách, nhưng chúng con được trao phó cho biết bao nhiêu là những ước vọng. Của mọi phía của giáo hội, xã hội, gia đình và bản thân chúng con. Ðược có cơ hội để gặp nhau trong Ðại Hội này chắc chắn phải có một hồng ân rất lớn lao." Với những niềm hy vọng được gửi trao, mong rằng các bạn trẻ sau Ðại Hội này sẽ luôn có một tinh thần tươi mới, một trái tim mới, và một vòng tay rộng mở chào đón tất cả những ai đang yếu thế, cô đơn và dẫn đưa mọi người tới nguồn suối mới.

Cha Ðặc trách Giới Trẻ có nói rằng: "Ðại Hội lần này của chúng ta đã hội tụ tất cả mọi cung bậc cảm xúc".

Xúc động vì những tình cảm yêu thương khôn tả của Ðức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, quý Cha, quý tu sĩ cùng sự chăm sóc của các bậc tiền bối. Chúng con đã nhìn thấy những ánh mắt trìu mến và những giọt nước mắt của các Ngài khi thấy chúng con trong mưa lạnh, nắng nóng. Có các Ngài luôn bên cạnh đồng hành, chúng con không còn cảm thấy chơi vơi và lạc lõng nữa. Chúng con cầu xin Chúa ban thật nhiều bình an cho các Ngài để các Ngài đồng hành với chúng con luôn mãi.

Với các bạn tham dự viên, chúng ta đã cùng vui, cùng chơi, cùng nhau chịu đựng cái đói, cái lạnh, cái nóng và cùng tạo nên một kì Ðại Hội vô cùng thành công và tạo nên những kỉ niệm khó quên. Chúng ta đã nhìn thấy giọt nước mắt lăn trên má các bạn trẻ. Ðó là những giọt nước mắt hạnh phúc, giọt nước mắt khi được giải toả những lo âu, muộn phiền trong cuộc sống. Hy vọng rằng chúng ta sẽ giữ mãi ngọn lửa nhiệt huyết này, để khi các bạn gặp khó khăn, khi các bạn sắp sa ngã, hãy nhớ rằng chúng ta luôn có các vị Chủ Chăn, những người anh em chúng ta đã gặp hôm nay, luôn giang tay ra đón chúng ta bất kỳ lúc nào khi các bạn cần.

Hy vọng rằng Ðại hội Toàn quốc Giới trẻ Công giáo Việt Nam tại Nhật Bản lần thứ 2 đã góp phần mang lại một cách nhìn mới về Công giáo và truyền tải tinh thần của đức tin đến cộng đồng người Nhật Bản. Chúng ta tin rằng, với sự hiện diện của các bạn trẻ, giáo hội sẽ tiếp tục phát triển và trưởng thành. Các bạn sẽ là "luồng gió mới đem sự tươi mới đến cho giáo hội Nhật Bản" và "là cộng đồng của niềm hi vọng".

Các Linh mục Việt Nam đang làm việc tại Nhật bản cho biết, hiện có khoảng 500,000 người Việt Nam đang học tập và làm việc tại Nhật Bản, trong đó có khoảng 10% là người Công giáo, đa số là người trẻ.

Nhìn số người trẻ Công giáo Việt Nam quy tụ với nhau rất đông, cảm thấy vui thật là vui!

Trong phần thảo luận và chia sẻ, hỏi đáp của Ðại hội, Ðức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh nhận xét là, "Giới trẻ Việt bên này có trình độ hơn!" hẳn là cuộc sống tha hương đã khiến các bạn sớm trưởng thành hơn.

Ðể tổ chức một kỳ Ðại Hội thành công thì chắc chắn không thể thiếu sự hy sinh cộng tác từ quý Cha, quý Tu Sĩ nam nữ và các anh chị giới trẻ đang sinh sống và làm việc từ khắp các vùng miền trên đất nước Nhật Bản. Mặc dù các anh chị đều rất bận rộn với công việc và học tập, nhưng đã dũng cảm hy sinh thời gian quý báu để cùng chung tay góp phần cho một kỳ đại hội được thành công tốt đẹp nhất.

Chúng con cảm thấy vui mừng vì thành phần của ban tổ chức có sự góp mặt của rất nhiều vùng miền khác nhau, qua đó thể hiện chung một tinh thần chung "hướng tới một giáo hội hiệp hành" theo lời kêu gọi của Ðức Thánh Cha.


Ðại hội giới trẻ người Việt tại Nhật Bản lần thứ hai đã diễn ra tại tu viện Susono-Shizuoka với gần 1,300 tham dự viên và 300 thành viên Ban tổ chức, cộng tác viên.


Giới trẻ Việt nam tại Nhật Bản chân thành cám ơn Ban tổ chức và điều hành:

- Cha Ðặc Trách: Cha Giuse Nguyễn Thanh Nhã SJ

- Cha Cựu Ðặc Trách, Cố Vấn, Ðồng Hành: Cha Antôn Vũ Khánh Tường

- Trưởng Ban Tổ Chức: Anh Giuse Trần Văn Quân (Kanto)

- Phó Ban Tổ Chức:

Ðối nội: Anh Antôn Nguyễn Trung Quân (Anjo)

Ðối ngoại: Chị Maria Trần Thị Bích Ngọc (Sendai)

- Thủ Quỹ: Chị Anna Nguyễn Thị Lệ Thu (Ogaki)

- Ban Phụng Vụ:

Trưởng ban: Anh Bênađô Trần Văn Sự (Ichinomiya)

Phó ban: Anh Antôn Ðặng Quốc Huân (Chiba)

Anh Gioan Baotixita Hoàng Văn Lâm (Kanto)

Cộng tác, Ðồng hành: Sơ Maria Nguyễn Thị Phương Chi

- Ban Sinh Hoạt:

Trưởng ban: Anh Giuse Nguyễn Minh Ðoàn (Nagoya)

Phó ban: Anh Giuse Trần Nguyên Bá Châu (Nagoya)

Chị Maria Lê Thị Khánh Huyền (Kakegawa)

Chị Maria Trần Thị Thuý Lệ (Osaka)

Chị Maria Bùi Thị Thành (Kanto)

Anh Giuse Nguyễn Lê Hoà Thuận (Sendai)

Cộng tác, Ðồng hành: Sơ Terezia Ðoàn Thị Diễm Hương

- Ban Hậu Cần:

Trưởng ban: Anh JB Xuân Dương (Shizuoka)

Phó ban: Anh Giuse Trần Văn Minh (Fuji)

Cộng tác, Ðồng hành: Chị Anna Vũ Thị Hà (Kusanagi)

Anh Anton Trịnh Văn Mỹ (Numazu)

- Ban An Ninh:

Trưởng ban: Anh Giuse Nguyễn Chí Linh (Kanto)

Phó ban: Anh Gioan Nguyễn Ðức Thọ (Oyama)

- Ban Truyền Thông:

Trưởng ban: Anh Vinhsơn Hoàng Văn Ðăng (Kanto)

Phó ban: Anh Giuse Nguyễn Tiến Quang (Toyohashi)

Anh Giuse Khang Trần Xuân Tư (Ogaki)

- Ban Âm Thanh Ánh Sáng:

Trưởng ban: Anh Dominico Nguyễn Văn Quyết (Kariya)

Phó ban: Anh Phêrô Mai Thái Bằng (Yokohama)

Anh Giuse Phạm Văn Hoàng (Asakusa)

- Ban Ẩm Thực:

Trưởng ban: Anh Giuse Nguyễn Văn Mạnh (Kakegawa)

Phó ban: Anh Phêrô Nguyễn Văn Thuần (Kanto)

Anh Gioan Ðinh Xuân Sinh (Nagasaki)

Anh Gioan Trần Ngọc HIếu (Kawaguchi)

Cộng tác, Ðồng hành: Sơ Maria Võ Thị Cẩm Thuỳ

Chị Anna Nguyễn Thị Mỹ Hằng (Sendai)

Chị Têrêsa Nguyễn Quy Nương (Kariya)

Chị Maria Bùi Thị Mai Linh (Atsugi)

Chị Teresa Quỳnh Thuỵ Yamaguchi (Hiroshima)

- Ban Thư ký:

Trưởng ban: Chị Maria Goretti Võ Kiều Oanh (Kanto)

Phó ban: Chị Maria Trần Thị Phượng (Ehime)

- Ban Y Tế:

Trưởng ban: Anh Giuse Trần Bá Quý (Mito)

Phó ban: Chị Maria Nguyễn Thị Hương Giang (Kanazawa)

Cộng tác, Ðồng hành: Sơ Maria Magdalen Lê Thị Mỹ Linh

- Ban Kỷ Luật, Thi Ðua:

Trưởng ban: Anh Phêrô Nguyễn Hữu Giáp (Osaka)

Phó ban: Chị Maria Ðặng Thị Phúc (Chiba)

Anh Phêrô Nguyễn Trường Uy

- Các Trưởng Nhóm tham gia:

Trưởng nhóm 1: Anh Giuse Phan Minh Quốc (Nara)

Trưởng nhóm 2: Chị Maria Ðỗ Thị Thu Huyền (Tochigi)

Trưởng nhóm 3: Anh Phêrô Nguyễn Văn Chung (Sakuramachi)

Trưởng nhóm 4: Chị Maria Trần Thị Nhung (Yoshida)

Trưởng nhóm 5: Anh Phêrô Trần Văn Minh (Tokushima)

Trưởng nhóm 6: Chị Matta Nguyễn Thị Kiều Oanh (Atsugi)

Trưởng nhóm 7: Anh Antôn Vũ Ðình Hoành (Niigata)

Trưởng nhóm 8: Anh Antôn Phan Trọng Cường (Toyohashi)

Trưởng nhóm 9: Chị Maria Ðậu Thị Hường (Hanshin)

Trưởng nhóm 10: Anh Giuse Ðinh Văn Thắng (Gunma)

Trưởng nhóm 11: Anh Dom Nguyễn Văn Căn (Chofu)

Trưởng nhóm 12: Anh Ðaminh Trần Văn Ðức (Kasukabe)

Trưởng nhóm 13: Chị Maria Nguyễn Thị Nguyên (Kanto)

Trưởng nhóm 14: Anh Giuse Nguyễn Trọng Thành (Fukui)

Trưởng nhóm 15: Anh Ða Minh Chu Minh Kính (Hanshin)

Trưởng nhóm 16: Anh Phêrô Lê Quốc Pháp (Osaka)

Trưởng nhóm 17: Anh Giuse Hồ Hữu Nhật (Iwate)

Trưởng nhóm 18: Anh Giuse Nguyễn Văn Phúc (Osaka)

Trưởng nhóm 19: Anh Gioan Hoàng Văn Ðức

Ðại hội Giới trẻ Công giáo Việt nam tại Nhật Bản lần thứ hai đã chính thức khép lại, để lại cho mỗi một người chúng con với biết bao cung bậc cảm xúc, Ðối với các thành viên trong các Ban là được cống hiến hết mình, phục vụ hết mình. Ðối với các bạn tham dự viên là được hoà mình, được kết nối, được hoan hỉ yêu thương và nỗi buồn khi phải chia xa. Chúng con xác tín rằng: chính niềm tin vào một vị cha chung đã giúp cho chúng con từ những con người xa lạ, không quen biết nhau có thể trao cho nhau niềm tin để có thể cùng làm việc với nhau, sinh hoạt cùng nhau. Chúng con hy vọng và tin tưởng rằng mỗi kỳ Ðại hội sẽ luôn luôn là nơi trao cho nhau niềm tin yêu, chia sẻ tình yêu thương, phát triển đức tin, giúp đỡ lẫn nhau nơi đất khách quê người.

Một lần nữa chúng con xin chân thành cảm ơn quý cha, quý tu sĩ, quý ân nhân, quý khách, các bạn tham dự viên và toàn thể các anh chị trong ban tổ chức, cộng tác viên đã cùng nhau tạo nên một kỳ Ðại Hội thành công tốt đẹp. Trong quá trình tổ chức đâu đó vẫn còn những điều thiếu sót, nhưng chúng con tin rằng chính những sự thiếu sót ấy sẽ trở thành những kinh nghiệm quý báu giúp mỗi người trong chúng con hoàn thiện hơn, cảm thông với nhau hơn trong tình tin yêu hiệp hành.

Ban tổ chức chúng con xin được cầu chúc mọi điều tốt đẹp nhất đến với tất cả mọi người.

Cảm ơn các bạn vì một kỳ Ðại hội thành công tuyệt vời!!!

Chúc các bạn ra về bình an và luôn được an bình trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa Ba Ngôi, Thánh Cả Giuse và Mẹ Maria.

Hẹn gặp lại các bạn vào Ðại hội Giới trẻ Công giáo Việt Nam tại Nhật Bản lầ thứ III, 2025.

 

(Nguồn: Giới trẻ Công giáo Việt Nam tại Nhật Bản)

 

 

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page