Ðức Thánh cha gặp gỡ

giới trẻ Công giáo Hungary

 

Ðức Thánh cha gặp gỡ giới trẻ Công giáo Hungary.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Budapest (RVA News 29-04-2023) - Chiều thứ Bảy, ngày 29 tháng Tư năm 2023, Ðức Thánh cha Phanxicô đã đến sân vận động Papp Laszlo Papp ở Budapest để gặp gỡ giới trẻ.

Sân này chỉ có thể đón nhận tối đa 12,500 người, trên một thao trường rộng 25,000 mét vuông, có mái che. Sân được kiến thiết và hoàn thành cách đây 20 năm (2003) để thay thế cho sân thể thao trước đây bị hỏa hoạn tàn phá năm 1999. Sân này mang tên nhà vô địch về quyền anh người Hungary là Laszlo Papp.

Ðến sân vận động vào lúc quá 4 giờ chiều, Ðức Thánh cha dùng xe mui trần đi vòng quanh thao trường để chào thăm các bạn trẻ, rồi được Ðức giám mục Ferenz đặc trách mục vụ giới trẻ đón tiếp và chào mừng.

Chào mừng Ðức Thánh cha

Ðức cha Ferenz, trong tư cách là giám mục đặc trách mục vụ giới trẻ, đã chào mừng Ðức Thánh cha nhân danh 10,000 bạn trẻ hiện diện và hơn 45,000 học sinh theo học tại các trường trung học Công giáo và 17,000 sinh viên tại các đại học Công giáo, và thuộc các phong trào mục vụ giới trẻ.

Ðức cha cho biết thật là điều khích lệ vì trong một cuộc thăm dò mới đây, đa số các bản trẻ Công giáo hành đạo đều biết một người nào đó trong Giáo hội họ có thể gặp để trình bày những vấn đề cá nhân và những câu hỏi liên quan đến cuộc sống của họ. Cuộc thăm dò cũng cho thấy người trẻ sẵn sàng giúp đỡ những người nghèo và những người bị thiệt thòi, sẵn sàng tham gia các sáng kiến bác ái, nếu được khích lệ thi hành điều đó, ngoài ra thế hệ trẻ hiện nay rất nhạy cảm đối với việc bảo vệ thiên nhiên.

Chứng từ

Cuộc gặp gỡ diễn ra với điệu vũ truyền thống do các thanh niên cầm gậy cùng với các thiếu nữ trình diễn. Tiếp đến là phần trình bày chứng từ của bốn bạn trẻ, trong đó có một người thuộc Giáo hội Công giáo Ðông phương và một nữ sinh đại học. Hai thiếu niên trình bày sự hoán cải, từ thái độ dửng dưng đối với tôn giáo đến sự ý thức tầm quan trọng của đức tin trong cuộc sống.

Huấn từ của Ðức Thánh cha

Trong huấn từ nhân dịp này, nhắc đến sự tích trong Tin mừng: hai môn đệ trẻ xin Chúa cho họ được ngồi bên tả và bên hữu Chúa khi ngài làm vua, Ðức Thánh cha nêu nhận xét: "điều đáng để ý là Chúa Giêsu không khiển trách hai môn đệ táo bạo như vậy. Chúa Giêsu không dập tắt giấc mơ của họ, nhưng sửa sai về cách thức thực hiện giấc mơ ấy; Chúa nhấn mạnh một điều ta cần nhớ: đó là ta không trở nên lớn bằng cách leo lên trên người khác, nhưng bằng cách hạ mình xuống đối với những người khác; không gây hại cho tha nhân, nhưng phục vụ tha nhân (Xc Mc 10,35-45). Các bạn thấy, Chúa Giêsu vui mừng vì chúng ta đạt được những mục tiêu cao cả. Chúa không muốn chúng ta ươn lười, nằm bẹp trên ghế bành, Chúa không muốn chúng ta im lặng và sợ sệt, nhưng Ngài muốn chúng ta sinh động, tích cực, giữ vai chính. Ngài không bao giờ giảm giá những mong đợi của chúng ta, trái lại ngài nâng cao mức độ mong muốn của chúng ta".

Từ tiền đề này, Ðức Thánh cha khuyến khích các bạn trẻ hãy nhắm lên cao, và hãy tập luyện. Ngài nói: "Chắc chắn các bạn có tài năng, đừng gạt nó sang một bên và nghĩ rằng để hạnh phúc chỉ cần một mức độ tối thiểu: một mảnh bằng, một công việc để mưu sinh, giải trí một chút. Trái lại, hãy dùng những gì bạn có, đầu tư nó, một đức tính, một ước muốn làm điều thiện cho mọi người, yêu mến Chúa, kiến tạo một gia đình đông con, giúp đỡ người túng thiếu. Ðừng nghĩ đó là những ước muốn không thể thực hiện được, nhưng hãy đầu tư vào những mục tiêu lớn của cuộc đời.

Tiếp đến, cần tập luyện bằng cách đối thoại với Chúa Giêsu là huấn luyện viên tốt nhất. Chúa lắng nghe, khích lệ bạn, tín nhiệm bạn, Ngài biết phát huy những gì tốt nhất nơi bạn. Và Chúa luôn mời gọi làm chung thành một đội; không bao giờ lẻ loi một mình, nhưng với những người khác, trong Giáo hội, trong cộng đoàn, cùng nhau sống kinh nghiệm chung. Ngày nay, có một cám dỗ lớn là hài lòng với một điện thoại di động hoặc một người bạn nào đó".

Ðức Thánh cha cũng khuyên các bạn trẻ Hungary đừng sợ đi ngược dòng. Hãy tìm thời giờ để sống trong thinh lặng một lúc nào đó trong ngày, dừng lại để cầu nguyện. "Ngày nay, tất cả đều nói với các bạn phải mau lẹ, hiệu năng, hoàn toàn, giống như những cái máy! Nhưng rồi chúng ta thấy nhiều khi chúng ta hết xăng và không biết làm gì. Cần biết dừng lại để đổ đầy bình, sạc lại bình điện. Nhưng không phải để chìm đắm trong những tư lự, nhai đi nhai lại về những buồn phiền của mình...".

Thinh lặng là phần đất trên đó chúng ta vun trồng những tương quan hữu ích, giúp ký thác cho Chúa Giêsu điều chúng ta đang sống, kể lại với Chúa những tên tuổi, khuôn mặt, những cơ cực chúng ta gặp và cầu nguyện cho họ.

Sau huấn từ của Ðức Thánh cha, mọi người đọc kinh Lạy Cha và Ðức Thánh cha ban phép lành cho tất cả. Lúc khoảng 5 giờ 30 chiều, Ðức Thánh cha trở về Tòa Sứ thần Tòa Thánh. Tại đây, lúc 6 giờ, ngài gặp gỡ chung các tu sĩ Dòng Tên hoạt động tại Hungary, giống như trong các chuyến tông du của ngài tại các nước.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page