Công giáo Myanmar cử hành

lễ Phục sinh trong đau khổ và đàn áp

 

Công giáo Myanmar cử hành lễ Phục sinh trong đau khổ và đàn áp.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Mawlamyine (RVA News 12-04-2023) - Các tín hữu Kitô Myanmar đã cử hành lễ Phục sinh 2023 trong cảnh nghèo khổ và bị đàn áp.

Ðức cha Maurice Nyunt Wai, Giám mục Phó giáo phận Mawlamyine, ở miền nam Myanmar, nhắc đến những đau khổ của dân chúng, bị xâu xé vì những xung đột chủng tộc và các hoạt động đàn áp của quân đội của chính phủ quân phiệt.

Các tín hữu Kitô chỉ chiếm 6% trong tổng số 53 triệu dân Myanmar, phần lớn cuộc bộ tộc Kachin và Karen, vì các hoạt động của các thừa sai trong lịch sử tại các bang này.

Từ tháng Hai năm 2021, tức là từ sau cuộc đảo chánh của quân đội và lên nắm chính quyền, truất phế chính phủ dân cử của bà Aung San Suu Kyi, đã xảy ra nhiều cuộc đàn áp đẫm máu, nhiều người bị kết án tử hình.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho Ðài Vatican, Ðức cha Maurice Wai nói: "Chúng tôi đã trải qua Mùa chay trong kinh nguyện và những cử chỉ liên đới; chúng tôi cử hành lễ Phục sinh trong tinh thần đơn sơ, thanh bần, vì nạn nghèo đói lan rộng. Chúng tôi đã cầu nguyện rất nhiều cho hòa bình và yên hàn, chúng tôi cũng làm việc thống hối vì sầu khổ của dân chúng và những người không còn gia cư do chiến tranh, nhà cửa của họ bị đốt phá trong các cuộc hành quân và giao tranh. Chúng tôi cầu nguyện cho họ và tìm cách giúp đỡ họ".

Ðức cha Maurice Wai cũng nói rằng: Vẫn còn những cuộc đụng độ giữa quân chính quy và các dân quân võ trang của một số sắc tộc chống lại chính quyền ở Yangon. "Tại những thành phố lớn, tình hình tương đối yên hàn, nhưng tại các tỉnh, bạo lực trở nên thường xuyên hơn, trong một số vùng, dân chúng không được sống trong yên hàn".

Ðức cha cho biết: "Các tín hữu Công giáo cảm kích vì những lời kêu gọi nhiều lần của Ðức Giáo hoàng cho Myanmar. Chúng tôi cũng cầu nguyện cho ngài, đặc biệt khi ngài vào nhà thương". Ngoài ra, theo Ðức cha Wai, những giới hạn và các biện pháp an ninh của chính phủ với những cuộc kiểm soát cũng ảnh hưởng tới việc cử hành lễ Phục sinh. Ví dụ, lễ Vọng Phục sinh, trước đây vào nửa đêm, nay được cử hành lúc 5 giờ chiều vì cuộc giới nghiêm ban đêm. Ngoài ra, các tín hữu Kitô được cử hành việc phụng tự tại các nơi thờ phượng, nhưng không được gắn các biểu tượng tôn giáo bên ngoài các nơi này, và không có cuộc rước nào được cử hành ngoài đường, dù rằng có những tương quan tốt với các tôn giáo khác.

Sau cùng, Ðức cha Maurice Wai cho biết tinh thần hòa giải đã linh hoạt các tín hữu Kitô. Họ cầu nguyện cho hòa bình và hoạt động cho tinh thần hòa hợp, dù chính nhà của họ bị đốt phá. Nhưng nói đúng ra, toàn dân bị bách hại.

(Vatican News 10-4-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page