Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ucraina

đề cao hoạt động của Ðức Thánh cha giúp nước này

 

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ucraina đề cao hoạt động của Ðức Thánh cha giúp nước này.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Lutsk (RVA News 10-04-2023) - Tân Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Latinh tại Ucraina, Ðức cha Vitaly Skomarovsky, tuyên bố rằng: "Ðiều mà Ðức Giáo hoàng đang làm cho Ucraina là điều chưa từng có trong Giáo hội".

Ðức cha Vitaly năm nay 59 tuổi, là Giám mục giáo phận Lutsk, giáp giới với Ba Lan và Belarus.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Công giáo "Tương Lai" (Avvenire), xuất bản tại Ý, ngày 08 tháng Tư năm 2023, Ðức cha tuyên bố như vừa nói và nhận xét rằng: "Trong thực tế, mỗi thứ Tư và Chúa nhật, Ðức Thánh cha đều nhắc đến Ucraina và kêu gọi hòa bình. Ðiều này có nghĩa là ngài mang dân nước chúng tôi trong tâm hồn và trong kinh nguyện riêng của ngài. Ngoài ra, hồi năm ngoái, do ý của Ðức Thánh cha, toàn thế giới, đặc biệt là Ucraina và Nga đã được thánh hiến cho Khiết Tâm Ðức Mẹ Maria. Từ năm 2014, Tòa Thánh liên tục gửi các đồ cứu trợ nhân đạo cho Ucraina: đây là một đóng góp rất nhiều được thực hiện nhân danh Ðức Giáo hoàng".

Về những viện trợ nhân đạo từ nước ngoài dành cho Ucraina, Ðức cha Vitaly cho biết ngày nay làn sóng các nhu yếu phẩm được đưa từ nước ngoài đến Ucraina ít hơn nhiều so với những tháng đầu tiên của chiến tranh. Tất cả những điều đó là điều không thể tránh được. Nhưng mạng lưới hỗ trợ vẫn còn rất vững chắc và tiếp tục cung cấp cho các nhu cầu của Ucraina".

Về tình trạng các tín hữu Công giáo tại những vùng bị Nga chiếm đóng, Ðức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Latinh ở Ucraina nói: "Có nhiều tín hữu của chúng tôi buộc lòng phải chạy trốn. Các linh mục hiệp thông với Tòa Thánh chỉ ở lại bán đảo Crimea: từ khi lãnh thổ này bị chiếm đóng, một vài vị ở lại do sáng kiến bản thân, và lãnh nhận trách nhiệm sống trong một lãnh thổ rất phức tạp".

Ðức cha Vitaly cho biết "không ai có thể trở nên quen thuộc với những máy bay không người lái hoặc các tên lửa của Nga, phóng xuống những mục tiêu quân sự hoặc những trung tâm năng lượng, nhưng mỗi ngày đều có các chung cư, nhà thương, trường học, gia cư bị pháo kích. Chính vì thế Giáo hội mời gọi cầu nguyện, ăn chay, và thực hiện các nghi thức thánh hiến có thể giúp đương đầu với cảm thức bất lực".

Sau cùng, trả lời câu hỏi về "tình trạng chiến tranh gieo vãi oán thù. Làm sao có thể rao giảng sự tha thứ", Ðức cha Vitaly nhận xét rằng: "Oán ghét là một phản ứng hầu như tự nhiên của con người, đứng trước tang tóc, tàn phá, những người bị thương, các trẻ em bị đàn áp, và tình trạng không thể xếp đặt tương lai. Tất cả những điều đó để lại những vết thương sâu đậm trong tâm hồn con người. Và chỉ với thời gian, ơn Chúa và sự tha thứ mới có thể chữa lành những vết thương ấy".

(Avvenire, 8-4-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page