Lần đầu tiên Ðức Thánh cha Phanxicô

không chủ sự Ðàng Thánh giá tại Colosseo

 

Lần đầu tiên Ðức Thánh cha Phanxicô không chủ sự Ðàng Thánh giá tại Colosseo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 09-04-2023) - Tối Thứ Sáu Tuần thánh, ngày 07 tháng Tư năm 2023, lần đầu tiên Ðức Thánh cha Phanxicô không chủ sự buổi đi đàng Thánh giá trọng thể ở Hý trường Colosseo, Roma.

Ban chiều cùng ngày, Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết vì trời trở lạnh nhiều trong những ngày này, nên Ðức Thánh cha theo dõi Ðàng Thánh giá từ Nhà trọ thánh Marta, hiệp nguyện với những người tham dự cùng với giáo phận Roma tại Colosseo.

Hơn 20,000 người đã tham dự chặng Ðàng Thánh giá do Ðức Hồng y Angelo Donatis, Giám quản Roma, chủ sự thay Ðức Thánh cha, bắt đầu lúc 9 giờ 15 phút tối ngày 07 tháng Tư năm 2023. Buổi cử hành này được truyền đi qua hệ thống truyền hình thế giới.

Bài suy niệm Mười Bốn Chặng đàng Thánh giá gồm chứng từ các góa phụ, người tị nạn, người mồ côi và những người sống sót, những người di dân bị tra tấn tại Libya, và các linh mục bị bách hại trong chiến tranh ở vùng Balkan. Những thiếu niên tại các nước bị tấn công và những nước gây hấn khóc thương những người thân yêu. Có những bà mẹ, người cha, người trẻ, người già, nữ tu, linh mục, thừa sai. Tất cả đều hiệp nhau trong đau khổ, vì chấn thương đã thấy những thân nhân, bị thương tích vì mìn hoặc các vũ khí khác, hay vì oán ghét.

Tuy nhiên, tựa đề của các bài suy niệm là "Những tiếng nói hòa bình", chủ đề được Ðức Thánh cha ấn định, vì những chứng từ của họ, được chính Ðức Thánh cha thu thập trong 40 cuộc tông du và những lúc khác trong triều đại Giáo hoàng của ngài, không phải chỉ là sự tố giác kinh hoàng mà người dân phải chịu ở Trung Ðông, Phi châu, Nam Á châu hay Ucraina nhưng cũng là lời khẩn cầu hy vọng, đối thoại, hoán cải và tha thứ. Ðặc biệt, chứng từ về chiến tranh Ucraina là chứng từ của một nam thiếu niên ở thành phố cảng Mariupol, và của một nam thiếu niên người Nga.

Các bài suy niệm được kết thúc với một kinh nguyện tạ ơn, với 14 lời cám ơn.

Thánh giá gỗ trong buổi cử hành được chính các nạn nhân thay phiên nhau vác đi.

Sau khi Ðức Hồng y Donatis đọc kinh nguyện kết thúc, một Twitter của Ðức Thánh cha được truyền đi với nội dung: "Lạy Chúa Giêsu, cám ơn Chúa vì ánh sáng Chúa đã thắp lên trong những đêm tối của chúng con, và khi hòa giải mọi chia rẽ, Chúa đã làm cho tất cả chúng con trở thành anh chị em của nhau, con của cùng một Cha trên trời".

(Vatican News 7-4-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page