Ðức Thánh cha chủ sự

thánh lễ làm phép dầu

 

Ðức Thánh cha chủ sự thánh lễ làm phép dầu.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 06-04-2023) - Ðức Thánh cha Phanxicô mời gọi các vị tư tế của Giáo hội, giám mục cũng như linh mục, luôn để Chúa Thánh Linh hướng dẫn cuộc sống và hành động của mình, loại bỏ lối sống hai mặt, bi quan, và sống trong hòa hợp.

Ngài đưa ra lời nhắn nhủ này trong bài giảng thánh lễ làm phép dầu, lúc 9 giờ 30, sáng thứ Năm Tuần thánh, ngày 06 tháng Tư tại Ðền thờ thánh Phêrô.

Vì đau đầu gối, nên Ðức Thánh cha ngồi chủ tọa thánh lễ. Các phần ở bàn thờ do Ðức Hồng y Angelo de Donatis, Giám quản Giáo phận Roma, đảm trách.

Ðồng tế với Ðức Thánh cha, có 45 hồng y, 40 giám mục và khoảng 2.000 linh mục, trước sự hiện diện của 2.500 giáo dân tín hữu ngồi đầy thánh đường.

Trước khi thánh lễ bắt đầu, các vị tư tế đã cùng với các tín hữu hiện diện hát Kinh Giờ Ba.

Bài giảng của Ðức Thánh cha

Trong bài giảng, Ðức Thánh cha đặc biệt quảng diễn câu trích từ Tin mừng theo thánh Luca: "Thần khí của Thiên Chúa ngự xuống trên tôi" (Lc 4,18, Xc Is 61,1), cũng là câu Chúa Giêsu bắt đầu bài giảng tại Hội đường Do thái. Ðức Thánh cha nhấn mạnh vai trò thiết yếu của Chúa Thánh Linh, vì nếu không có Thần Khí của Chúa, thì chẳng có đời sống Kitô, và không có sự xức dầu của Người thì cũng chẳng có sự thánh thiện... "Chính Thánh Thần là Ðấng ban sự sống" (Ga 6,63) như Chúa Giêsu đã xác quyết.

Ðức Thánh cha nhấn mạnh đến sự xức dầu mà các tư tế của Chúa đã nhận lãnh, cuộc xức dầu thứ hai như các tông đồ đã nhận lãnh, "sau cuộc xức dầu thứ nhất, được bắt đầu bằng một lời kêu gọi yêu thương thu hút tâm hồn chúng ta". Ngài cũng nhắc đến những khủng hoảng, khó khăn và những cám dỗ các tư tế của Chúa gặp phải với thời gian, đe dọa lòng nhiệt thành và trung tín. Ðức Thánh cha nói: "Ðây là nguy cơ lớn: trong khi những vẻ bề ngoài vẫn nguyên vẹn, chúng ta co cụm vào mình và cố gắng vượt qua một cách không hứng thú; hương thơm của sự xức dầu không còn làm cho cuộc sống được thơm tho nữa và con tim không còn rộng mở, nhưng co rút lại trong thái độ vỡ mộng".

Nhưng Ðức Thánh cha nhận xét rằng: "Tuy vậy cuộc khủng hoảng này cũng có thể trở thành khúc quanh trong cuộc đời linh mục, "một giai đoạn quyết định trong đời sống thiêng liêng, trong đó ta phải chọn lựa chung kết giữa Chúa Giêsu và thế gian, giữa mức độ anh hùng của đức ái và sự tầm thường, giữa thánh giá và các thứ an nhàn, giữa sự thánh thiện và liêm chính trung thành với sự cam kết của đời tu" (R.Voillaume, "La Seconda chiamata", in S. Stevan, Ed. La Seconda chiamata. Il corraggio della fragilità, Bologna, 2018, 15).

Trong bối cảnh này, Ðức Thánh cha mời gọi mọi người hãy nhìn nhận thực tại của mình. "Thánh Thần chân lý khuyên nhủ chúng ta hãy nhìn tận sâu thẳm tâm hồn và tự hỏi: thành tựu của tôi tùy thuộc tài năng, vai trò mà tôi đạt được, những lời khen ngợi mà tôi nhận được, sự nghiệp hiện nay của tôi, các bề trên hoặc cộng tác viên mà tôi có, những an sinh mà tôi có thể bảo đảm, hay là tùy thuộc sự xức dầu làm cho cuộc sống của tôi được thơm tho?"

Từ sự xét mình ấy, Ðức Thánh cha mời gọi hãy loại bỏ mọi đường lối nước đôi, mọi thái độ hai mặt, những bất trung, để đưa mọi sự ra ánh sáng của Thánh Linh, để được Chúa chữa lành.

"Thần Khí Chúa ngự xuống trên tôi, vì Chúa đã xức dầu thánh hiến tôi; Người sai tôi đi mang Tin mừng, giải thoát, chữa lành và ân phúc" (Xc Is 61,1-2; Lc 4,18-19): tóm một lời, Chúa sai tôi mang sự hòa hợp đến nơi nào không có". Và Ðức Thánh cha nói: "Anh em thân mến, kiến tạo sự hòa hợp giữa chúng ta không phải chỉ là một phương pháp tốt để cơ cấu Giáo hội tiến triển tốt hơn, không phải là một vấn đề chiến lược hay là một phép lịch sự: đó là một đòi hỏi nội tại của một cuộc sống theo Thánh Linh. Chúng ta phạm tội chống lại Chúa Thánh Thần là hiệp thông, khi ta vì nhẹ dạ, trở thành dụng cụ chia rẽ, tiếp tay cho kẻ thù ẩn nấp, và thích những lời nói hành nói xấu và những ẩn ý, tạo nên phe đảng, nuôi dưỡng sự nhung nhớ quá khứ, bất tín nhiệm, bi quan, sợ hãi. Vì thế, chúng ta hãy thận trọng, đừng làm ô nhiễm sự xức dầu của Thánh Linh và làm bẩn áo của Mẹ Giáo hội bằng sự chia rẽ, những thái độ cực đoan, những hành động thiếu bác ái và hiệp thông".

Sau bài giảng của Ðức Thánh cha, các hồng y, giám mục và linh mục hiện diện đã cử hành nghi thức lập lại những lời đã hứa khi chịu chức linh mục. Tiếp đến, ngài đã làm phép dầu dự tòng, dầu bệnh nhân và dầu thánh hiến (Crisma).

(Rei 6-4-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page