Ðức Thượng phụ Pizzaballa

nói về tình hình Thánh địa

 

Ðức Thượng phụ Pizzaballa nói về tình hình Thánh địa.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Jerusalem (RVA News 03-04-2023) - Ðức Thượng phụ Pierbattista Pizzaballa của Giáo hội Công giáo Latinh ở Jerusalem, tuyên bố rằng: "Trong cuộc đi Ðàng Thánh giá Thứ Sáu Tuần thánh, ngày 07 tháng Tư sắp tới tại Jerusalem, tôi sẽ nhớ đến những thánh giá của cộng đoàn tín hữu của tôi, đặc biệt những người đau khổ. Tôi sẽ nhớ đến những đau khổ của nhân dân Syria, Liban, Thổ Nhĩ Kỳ sau động đất. Chúng tôi cũng sẽ nhớ đến Ucraina."

Ðức Thượng phụ Pizzaballa tuyên bố như trên, trong cuộc phỏng vấn hôm ngày 02 tháng Tư năm 2023, dành cho hãng tin Công giáo Ekail của Ba Lan. Ngài là chủ chăn của hơn 160,000 tín hữu Công giáo Latinh tại Israel, Palestine, và đảo Cipro.

Về tình hình tại Thánh địa, Ðức Thượng phụ nói rằng: "Nói một cách khách quan, tình hình rất phức tạp tại cả hai nước: Israel và Palestine. Những chia rẽ nội bộ tại những nước này đã trở thành đề tài hằng ngày trên các cơ quan truyền thông những ngày gần đây. Tương quan giữa người Israel và Palestine đã lên tới mức có lẽ là tệ nhất trong lịch sử: hoàn toàn thiếu sự tín nhiệm nhau và có lẽ dùng từ "oán ghét" thì không thích hợp và thái quá, nhưng có một cái gì đó theo nghĩa ấy đã bắt đầu trổi vượt và đang trở nên sâu đậm hơn".

Ðức Thượng phụ Pizzaballa nhận định rằng "Năm nay chúng ta sẽ cảm nghiệm sự leo thang nhiều hơn về bạo lực và chia rẽ. Tôi hy vọng không tiên đoán đúng về điều này, nhưng tôi e rằng điều đó có thể xảy ra. Còn nơi người Palestine, có một động thái khác đối với người Israel. Chia rẽ và phân hóa là điều đã có từ lâu nơi người Palestine về vấn đề này, không phải chỉ có giữa lực lượng Hamas, Fatah và miền Gaza, Giordania mà thôi. Tại mạn bắc của miền Cisjordanie, thành Nablus và Jenin, có những tổ chức và những nơi trong đó có rất nhiều căng thẳng giữa người Israel và Palestine trong thời gian gần đây. Một yếu tố khác nữa là ngày càng có sự bất bao dung đối với chính quyền Palestine".

Ðàng khác, chính phủ Israel hiện nay là một chính phủ cực hữu về mặt tôn giáo. Họ bắt đầu đặt vấn đề về căn tính quốc gia Israel. Ðiều này người ta thấy rõ khi quan sát những cuộc biểu tình trong những tuần lễ gần đây. Về mặt này, những vấn đề sự hiện diện của các tín hữu Kitô, và Hồi giáo không hề được đặt ra. Căng thẳng nội bộ trong chính phủ Israel đẩy các vấn đề này hoàn toàn ra ngoài lề".

Ðức Thượng phụ cũng cho biết tình trạng "Status Quo", tức là tương quan quân bình từ trước đến nay giữa các cộng đoàn tôn giáo tại Thành Thánh Jerusalem, giữa các cộng đoàn Kitô, Do thái và Hồi giáo, đang bị đe dọa. Luật của kẻ mạnh hơn dường như đang lướt thắng. Ai cai trị thì người ấy quyết định. Tình trạng này dĩ nhiên đe dọa sự quân bình tại Thành Thánh. Chúng ta nên nhớ rằng Jerusalem có một giá trị biểu tượng rất lớn. Khi phá hủy sự quân bình đó, có nghĩa là tạo nên đau khổ không những cho dân chúng, nhưng còn cho tất cả các cộng đoàn, vốn coi Jerusalem là điểm tham chiếu. Họ là người Hồi giáo, Kitô và Do thái giáo. Jerusalem phải là một biểu tượng của sự sống chung tốt nhất giữa các cộng đoàn khác nhau".

(Ekai 2-4-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page