Chính phủ Canada đã chi 55 triệu đôla

cho cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha

 

Chính phủ Canada đã chi 55 triệu đôla cho cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Ottawa (RVA News 24-03-2023) - Hôm 23 tháng Ba năm 2023, báo chí Canada đưa tin: chính phủ Liên bang Canada đã chi 55 triệu đôla Canada, tức là hơn 40 triệu Mỹ kim, cho cuộc viếng thăm sáu ngày của ngài tại nước này, hồi cuối tháng Bảy năm 2022.

Báo chí Canada biết được những chi phí này, theo những tài liệu có được chiếu theo luật về tự do thông tin.

Trong số các chi phí đó, cơ quan phụ trách các Thổ dân Canada chi 30 triệu cho các hoạt động, như di chuyển, các chương trình cấp địa phương và những sáng kiến chữa lành tương quan với các thổ dân. Có năm triệu đôla dành cho việc cư ngụ của Ðức Giáo hoàng. Hiến binh hoàng gia Canada chi hơn 18 triệu đôla để trả lương phụ trội cho các nhân viên an ninh, chi phí di chuyển và cư ngụ của các nhân viên này.

Trong cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha, được các thổ dân và dư luận chú ý nhiều nhất là những lời ngài nhân danh Giáo hội Công giáo xin lỗi các thổ dân, vì có những tín hữu Công giáo cộng tác với chính phủ Canada trong các trường nội trú cho các học sinh thổ dân: các em bị đưa ra khỏi gia đình và môi trường bộ lạc của mình, để cư ngụ trong các trường nội trú, phải học tiếng Anh và Pháp, không được sống theo phong tục của mình, và bị đồng hóa. Trong một số trường hợp, có những học sinh thổ dân bị lạm dụng. Trong kế hoạch này, chính phủ Canada đã xin sự cộng tác của các Giáo hội Kitô, như Anh giáo, Tin lành và Công giáo.

Chính phủ Canada đã nhìn nhận và xin lỗi các thổ dân từ lâu và Thủ tướng Canada hiện nay, đã nhiều lần thỉnh cầu Ðức Giáo hoàng sang tận Canada để xin lỗi các thổ dân, trên lãnh thổ của họ. Cả các đại diện các nhóm thổ dân cũng làm như vậy.

Phản ứng trước những tin tức về chi phí của chính phủ Canada dành cho cuộc viếng thăm của Ðức Giáo hoàng, một số đại diện thổ dân có phản ứng tiêu cực.

Bà Michelle Robinson, thuộc một gia đình những người cựu học sinh thổ dân nội trú, nói rằng: "Tất cả những tiền đó lẽ ra phải được dành để trả cho những người sống sót, dành cho việc chữa lành, giúp cho những người sống còn sau cuộc diệt chủng".

Còn ông David Chartrand, Chủ tịch Liên đoàn những người lai ở bang Manitoba, ra thông cáo nói rằng những lời xin lỗi là điều cần thiết để chữa lành những sai trái trong lịch sử. Việc tiếp đón các vị Quốc trưởng nước ngoài vẫn luôn có tốn kém, kể cả trường hợp Ðức Giáo hoàng Phanxicô. Ðiều này được coi như thành phần phí tổn duy trì các tương quan ngoại giao. Dầu sao thì phí tổn tổ chức những cuộc xin lỗi sẽ không bao giờ vượt quá được cái giá mà những người sống sót của chúng ta và gia đình họ đã phải trả".

Bà Heather Bear, Phó Chủ tịch Liên đoàn các sắc tộc bản địa có chủ quyền ở bang Saskatchewan, đồng ý rằng "những lời xin lỗi là điều quan trọng đối với nhiều người, nhưng nó không thể thực hiện mà gây thiệt thòi về tài chánh cho các thổ dân. Chúng tôi đã trả giá rồi, trả bằng chính cuộc sống của chúng tôi".

Hội đồng Giám mục Canada cho biết đã chi phí 18 triệu 600 ngàn đôla Canada cho việc tổ chức cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha về mặt Giáo hội, và cũng đã thiết lập kế hoạch lạc quyên để tài trợ các chương trình hòa giải với các thổ dân bản xứ.

(ledevoir.com 23-3-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page