Hơn một tháng sau động đất,

tình trạng Aleppo tiếp tục thê thảm

 

Hơn một tháng sau động đất, tình trạng Aleppo tiếp tục thê thảm.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Aleppo (RVA News 11-03-2023) - Hơn một tháng sau trận động đất ngày 05 tháng Hai năm 2023, tình trạng tại Aleppo, thành phố lớn thứ hai của Syria, tiếp tục "thê thảm". Aleppo cũng là thành phố có đông Kitô hữu nhất tại Syria.

Cha Dani Gaurie, 35 thuộc, thuộc Dòng Don Bosco, hoạt động tại Aleppo cho biết như trên, hôm 08 tháng Ba năm 2023 trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Áo.

Cha Gaurie cho biết việc tái thiết hoặc ngay cả đời sống thường nhật là điều khó có thể nghĩ đến, cả công việc phục hồi cũng bị ngưng lại vì rất ít máy móc và các toán cứu cấp từ các nước Arập được gửi tới Aleppo cũng đã rút lui, sau khi không còn hy vọng tìm thấy những người sống sót dưới những đống gạch vụn đổ võ.

Cha Gaurie cho biết vẫn còn nhận thấy sự sợ hãi và mất hy vọng nơi những người dân trong thành Aleppo. Nhà cửa không còn, họ mất luôn sự tin tưởng cuối cùng về việc từ từ phục hồi rất khó khăn, cả trước khi bị động đất. Cha kể: "Một số người nói với tôi: "Trong quá khứ, thời chiến tranh, chúng tôi từ ngoài đường chạy về nhà để trú ẩn, nhưng nay chúng tôi chạy ra đường vì sợ những căn nhà của chúng tôi".

Các cơ sở của Dòng Don Bosco ở Aleppo đã mở cửa ngay sau động đất để đón nhận nhiều người vô gia cư vì động đất. Hiện nay, có 750 người đang trú ngụ tại nhà các cha Don Bosco. Cha nói: "Chúng tôi mở mọi phòng trong trung tâm này để dân chúng có chỗ ngủ. Tôi ngủ ở hành lang, giống như một ít bạn trẻ. Chỗ duy nhất không có ai ngủ tại đó, chính là nhà thờ, vì các cửa kiếng đã bị vỡ, nên nhà thờ quá lạnh".

Cha Gaurie cũng nói rằng thách đố lớn nhất bây giờ là mang lại hy vọng cho những người trẻ. Nhiều người tuyệt vọng và thấy mình không được bảo vệ. Trước động đất, nhà dòng đã khởi sự các khóa huấn nghệ đặc biệt cho giới trẻ, và nay dòng vẫn có ý định tiếp tục. Nhưng nhiều người trẻ muốn rời bỏ đi nơi khác. Trước những hoàn cảnh khó khăn, thái độ đó là điều có thể hiểu được: cả lương thực cơ bản cũng là điều mà nhiều người không kiếm được, xét vì lạm phát tăng vọt và thực tế và không có điện ở thành Aleppo này trong 10 năm qua, và hiện nay mỗi ngày chỉ có một, hai tiếng đồng hồ nhờ các máy phát điện riêng, chạy bằng dầu Diesel. Người ta chỉ mơ được nước nóng hoặc một máy giặt ở thành Aleppo này.

Dòng Don Bosco hoạt động tại thành Aleppo từ năm 1948 và hiện có bốn linh mục với một tu huynh. Có 800 học sinh, từ 6 đến 15 tuổi được chăm sóc mỗi tuần, với sự trợ giúp của khoảng 120 thiếu niên và người lớn. Những gia đình đặc biệt gặp khó khăn nhận được các gói thực phẩm và phiếu trợ giúp.

(KAP 8-3-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page