Các nữ tu ở Ucraina

giữa cơn khủng hoảng chiến tranh

vẫn dũng cảm chọn lựa phục vụ cho sự sống

 

Các nữ tu ở Ucraina giữa cơn khủng hoảng chiến tranh vẫn dũng cảm chọn lựa phục vụ cho sự sống.

Tác giả: Svitlana Dukhovych

Mary Trần Vy chuyển dịch Việt ngữ

Kiev (VTW News 5-03-2023) - Sơ Teodora Shulak, một nữ tu người Ucraina, Bề Trên Tổng Quyền Nữ Hội Dòng Chúa Cứu Chuộc, trong thời gian đối mặt với cuộc chiến ở Ucraina, đã chia sẻ những tâm tình suy tư và âu lo của mình.

Nữ tu Teodorer Shulak nói: "Ðời sống tinh thần của mỗi người đều có những nhạy cảm riêng. Rõ ràng, khi một cuộc chiến tranh xảy ra, có rất nhiều trải nghiệm nội tâm khác nhau, rất nhiều cảm xúc và tình cảm khác nhau, đến nỗi đôi khi, đặc biệt là khi bắt đầu xảy ra chiến tranh, ngay cả việc cầu nguyện cũng trở nên khó khăn". Sơ Teodora Shulak là một nữ tu người Ucraina, được bầu làm Bề Trên Tổng Quyền Nữ Hội Dòng Chúa Cứu Chuộc vào tháng 10 năm 2022. Nhà Dòng của Sơ đã phục vụ tại Ucraina từ năm 1998 và hiện nay có 26 nữ tu thuộc 5 tu viện ở các tỉnh khác nhau của Ucraina. Họ giúp đỡ các linh mục Dòng Chúa Cứu Chuộc trong các giáo xứ của họ, giúp dạy giáo lý, tổ chức các trại hè, các cuộc hành hương và tĩnh tâm.

Chiến tranh đã đem lại một thử thách nghiêm trọng trong cuộc sống của những nữ tu này, tất cả đều dưới 50 tuổi. Nữ tu Teodorer Shulak nói tiếp: "Ðối với chúng tôi, dường như chúng tôi sống trong những cảm giác sợ hãi, giận dữ và đau đớn. Có những lúc chúng tôi lo sợ rằng lòng căm thù có thể xâm nhập vào trái tim mình. Ðôi khi, tôi gần như trãi qua một sự mâu thuẫn: Một mặt, khi cầu nguyện theo nhóm, tôi cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, mặt khác, khi trở về phòng, tôi có những cảm xúc rất mâu thuẫn mà tôi không thể giải quyết được. Một ngày nọ, tôi đã hiểu ra rằng, những ưu tư này không phải là những ưu tư mà một người Công giáo nên có, vì chính Chúa Giêsu, Chúa của chúng ta, Ngài đã sống lại từ cõi chết và đã từng trãi với những vết thương đầy thân mình, Ngài ý thức được sứ mạng của Ngài và cam chịu những thương khó những đau đớn này cho đến chết. Tôi biết rằng chỉ trong Ngài và với Ngài, tôi mới có đủ sức mạnh tinh thần để có thể sống sót qua những thảm kịch trong cuộc chiến này.".

Cuộc hành trình nội tâm này đã khiến Nữ tu Teodorer Shulak phó thác mọi cảm xúc đau đớn của mình cho Chúa, tin tưởng vào Chúa. Sơ đã từng rơi nước mắt khi cầu nguyện và thật lòng thưa với Chúa rằng: "Lạy Chúa, con thuộc về Ngài! Ngài đã tạo dựng nên con, ban cho con sự sống. Nhưng tội lỗi, sự dữ và sự chết đang bách hại chúng con. Chúa đã mời gọi chúng con ban phát niềm hy vọng và bảo vệ sự sống cho nhiều người khác, trong khi chính chúng con đang bị cái chết và sự sợ hãi che phủ".

Kinh nghiệm đời sống nội tâm đã dạy cho các nữ tu biết thinh lặng sau khi cầu nguyện, và phó thác vào sự quan phòng của Chúa. Các nữ tu tin tưởng rằng, rồi với thời gian, Thiên Chúa sẽ đáp ứng những lời nguyện xin hòa bình của những người đang khẩn khoản nài xin. Nữ tu Teodorer Shulak chia sẻ rằng: "Tôi đã nói với Chúa: 'Lạy Chúa, cho dù con sẽ phải đợi bao lâu cũng được, nhưng xin Chúa đừng bỏ mặc chúng con với những đau khổ mà chúng con đang phải trãi qua như thế này'."

Trong chiến tranh, không chỉ đòi hỏi chúng ta phải có sự bền tâm cầu nguyện và giữ vững niềm tin trong đời sống thiêng liêng, mà còn phải nhiệt tâm liên tục không ngừng nghỉ trong cả công việc phục vụ dân Chúa nữa. Nữ tu Teodorer Shulak, từng là Bề Trên Tỉnh Dòng Nữ của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Chuộc Ucraina từ năm 2013 đến tháng 10 năm 2022, kể lại rằng, từ khi bắt đầu bị Nga xâm lược, các nữ tu nhận thấy rằng họ cần phải suy nghĩ lại về công việc mục vụ của mình để có thể phục vụ dân chúng tốt hơn trong những tình huống mới hiện nay. Vào tháng Ba năm 2022, đã có khoảng 10 nữ tu biết nói tiếng Ðức và/hoặc tiếng Anh đã được sai phái ra nước ngoài (Ðức, Áo và Ireland) để hợp tác với các tổ chức Công giáo địa phương tiếp đón và giúp đỡ những người tị nạn Ucraina trong các trại tị nạn. Trong hơn sáu tháng đầu, họ đã giúp đồng bào của họ điền vào các tài liệu giấy tờ, thăm viếng những người bị bệnh và bị thương trong các bệnh viện, và giúp đỡ hỗ trợ các trẻ em tị nạn trong các trường học địa phương.

Một lĩnh vực khác mà các nữ tu cũng phải phục vụ là hỗ trợ tâm lý cho các nạn nhân chiến tranh. Một số nữ tu có bằng cấp về tâm lý học và tâm lý trị liệu đã quyết định tham gia các nhóm hướng dẫn và trị liệu giúp mọi người vượt qua những đau buồn và tổn thương. Nữ tu Teodorer Shulak giải thích: "Trong một số tu viện của chúng tôi, chúng tôi cũng đã tiếp nhận những người tị nạn, cũng có những người thuộc những gia đình Hồi giáo. Trong thời gian tị nạn, chúng tôi cũng đã giúp đỡ những người mẹ đang mang thai được bình an sinh nở những đứa con của họ".

Các nữ tu Hội Dòng Chúa Cứu Chuộc cũng có một cộng đoàn tại thành phố Chernihiv ở miền bắc Ucraina. Trong những tháng đầu tiên của cuộc chiến, các nữ tu không thể tiếp tục công việc của mình ở Chernihiv được. Họ buộc phải rời khỏi thành phố đang bị bao vây và bị ném bom bởi quân đội Nga. Nhưng sau đó, khi họ trở lại thành phố vào tháng Tư năm 2022, họ đã chứng kiến tại thành phố này bấy giờ tất cả chỉ là hoang tàn và đổ nát. Vào thời điểm đó, Nữ tu Teodorer Shulak cũng đã đến viếng thăm khu vực đổ nát này, vì Sơ có chuyên môn về nghề tâm lý trị liệu. Nữ tu Teodorer Shulak nói: "Chúng tôi đến gặp những người mà họ bị tấn công nặng nề nhất. Họ đã mất người thân, nhà cửa, mọi thứ. Thông qua đối thoại và lắng nghe, chúng tôi có thể giúp họ vượt qua sự trầm cảm hoặc sợ hãi. Họ thực sự cần đến ai đó đang quan tâm đến họ, và ai đó có thể cho họ hy vọng và sự tự tin khi họ chùn bước."

Nữ tu Teodorer Shulak nói thêm rằng, mặc dù sự tức giận là một phản ứng tự nhiên khi đối diện với những bất công và đau khổ, nhưng điều quan trọng là đừng để nó lấn át chúng ta và chúng ta hãy chọn lựa sự sống cho dù trong những hành động hay những cử chỉ nhỏ mọn nhất của cuộc đời. Giống như một người phụ nữ nọ tôi gặp thấy ở Chernihiv, ngôi nhà của cô ấy đã bị phá hủy hoàn toàn trong vụ đánh bom, nhưng cô ấy đã tái xây dựng nên một vườn rau xinh đẹp chung quanh ngôi nhà đổ nát của cô. Người phụ nữ đó nói với các nữ tu trẻ: "Tôi tập trung vào những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Hãy nhìn những cây rau nhỏ bé này vừa trồi lên khỏi mặt đất: nó sẽ lớn lên và sống". Nữ tu Teodorer Shulak nói rằng, đây là một minh chứng mãnh liệt cho việc lựa chọn sự sống trong những khủng hoảng của chiến tranh.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page