Hãy cố gắng đạt tới

tình thương ngoại thường của Chúa Kitô

 

Kinh Truyền tin với Ðức Thánh cha: Hãy cố gắng đạt tới tình thương ngoại thường của Chúa Kitô.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 20-02-2023) - Trưa Chúa nhật, ngày 19 tháng Hai năm 2023, hàng chục ngàn tín hữu hành hương đã đến tham dự buổi đọc kinh Truyền tin với Ðức Thánh cha Phanxicô tại Quảng trường thánh Phêrô.

Trong phần chào thăm, Ðức Thánh cha mời gọi mọi người, trong tinh thần bác ái Kitô, hãy cùng ngài nghĩ đến các nạn nhân động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, cũng như nhân dân Ucraina tiếp tục chịu đau khổ vì chiến tranh, và nhiều dân tộc khác đang chịu khổ đau vì nhiều thứ tai ương.

Huấn dụ của Ðức Thánh cha

Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Ðức Thánh cha giải thích bài Tin mừng Chúa nhật thứ VII thường niên năm A và nói:

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Những lời Chúa Giêsu nói với chúng ta trong bài Tin mừng Chúa nhật hôm nay thật là đòi hỏi và có vẻ mâu thuẫn: Chúa mời chúng ta giơ má còn lại và yêu thương cả kẻ thù (Xc Mt 5,38-49). Thông thường, chúng ta yêu thương những người yêu chúng ta và làm bạn với những người thân hữu của chúng ta; vậy mà Chúa Giêsu khiêu khích chúng ta khi nói: nếu các con hành động như thế, "thì có gì khác thường đâu?" (v.47). "Các con làm điều gì ngoại thường đâu?" Ðó là điểm mà tôi muốn lưu ý anh chị em hôm nay.

"Ngoại thường" là điều đi xa hơn những giới hạn thông thường, vượt lên trên những tập tục và tính toán bình thường mà sự khôn ngoan đòi hỏi. Nói chung là chúng ta tìm cách có mọi sự ổn định và kiểm soát được, đáp ứng những mong đợi của chúng ta: sợ không được đền đáp tương ứng hoặc dấn thân quá để rồi bị thất vọng, chúng ta thường chỉ thích yêu những người yêu chúng ta, chỉ làm điều thiện cho những người tốt với chúng ta, chỉ quảng đại đối với những người có thể đền đáp ân huệ chúng ta dành cho họ; và ai ngược đãi chúng ta thì chúng ta cũng xử sự với họ như vậy. Nhưng Chúa cảnh giác chúng ta: làm như vậy chưa đủ! Nếu chúng ta cứ ở lại trong sự bình thường, trong sự quân bình giữa cho và nhận, thì tình trạng không thay đổi. Giả sử, Thiên Chúa theo cùng tiêu chuẩn đó thì chúng ta không có hy vọng được cứu rỗi! Nhưng điều may mắn cho chúng ta là tình thương của Thiên Chúa luôn luôn "ngoại thường", nghĩa là đi xa hơn những tiêu chuẩn thông thường mà chúng ta vẫn theo trong khi sống các tương quan của chúng ta với nhau.

Vì thế, những lời của Chúa Giêsu thách thức chúng ta. Trong khi chúng ta tìm cách ở lại trong sự bình thường của những lý luận vị lợi, thì Chúa yêu cầu chúng ta hãy mở lòng đối với sự ngoại thường của một tình yêu nhưng không; trong khi chúng ta luôn tìm cách làm cho sự trao đổi quân bình, thì Chúa Kitô khích lệ chúng ta hãy sống sự chênh lệch của tình yêu. Chúng ta đừng ngỡ ngàng vì điều này. Nếu Thiên Chúa không "chênh lệch" như thế, thì chúng ta sẽ không bao giờ được cứu thoát: Chúa Giêsu sẽ không đến tìm kiếm chúng ta trong khi chúng ta bị lạc mất và xa lìa, Ngài sẽ không yêu thương đến cùng, không đón nhận thập giá vì chúng ta, và chúng ta không đáng được tất cả những điều đó cũng như chúng ta không thể đáp trả lại Ngài điều gì. Như thánh Phaolô tông đồ đã viết, "Chết cho một người công chính, đó là điều khó khăn rồi, có thể có người nào đó sẽ dám chết cho một người tốt lành. Nhưng Thiên Chúa chứng tỏ tình thương của Ngài đối với chúng ta qua điều này là, trong khi chúng ta còn là người tội lỗi, Chúa Kitô đã chết cho chúng ta" (Rm 5,7-8). Thiên Chúa yêu thương chúng ta trong khi chúng ta là những người tội lỗi, không phải vì chúng ta tốt lành hoặc có thể đền đáp Ngài cái gì. Tình thương của Thiên Chúa là một tình thương luôn đi quá, luôn đi ra ngoài những tính toán, luôn chênh lệch. Hôm nay, chúng ta cũng hãy tự hỏi xem chúng ta có sống như vậy không, vì chỉ như thế chúng ta mới thực sự làm chứng về Chúa.

Anh chị em, Chúa đề nghị chúng ta ra khỏi tiêu chuẩn tư lợi và đừng đo lường tình yêu trên cán cân tính toán và tiện lợi. Chúa mời gọi chúng ta đừng lấy ác báo ác, dám làm điều thiện, chấp nhận rủi ro khi cho đi, cả khi chúng ta sẽ chỉ nhận được ít ỏi hoặc không được đền đáp. Vì đó là tình thương dần dần biến đổi những xung đột, rút ngắn khoảng cách, vượt lên trên những thù nghịch và chữa lành những vết thương oán thù. Vậy chúng ta có thể tự hỏi: trong cuộc sống, tôi theo tiêu chuẩn được đáp trả cân xứng hay là tiêu chuẩn nhưng không? Tình thương ngoại thường của Chúa Kitô không phải là điều dễ dàng, nhưng là điều có thể, vì chính Chúa giúp chúng ta khi ban cho chúng ta Thần Trí của Ngài, tình thương không giới hạn.

Chúng ta hãy cầu nguyện với Mẹ Maria, là Ðấng khi đáp lại Chúa bằng một lời "xin vâng" không tính toán, Mẹ đã để Chúa biến Mẹ thành tuyệt tác ơn thánh của Chúa.

Chào thăm và kêu gọi

Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho mọi người, Ðức Thánh cha cho biết ngài nghĩ rất nhiều đến dân chúng tại Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, bị động đất tang thương, và nghĩ đến Ucraina tiếp tục bị tàn phá vì chiến tranh. Ngài nói: "Tôi cũng nghĩ đến các dân tộc và các khác đang sống trong nhiều khó khăn. Ðức Thánh cha kêu gọi các tín hữu hãy tỏ tình bác ái, lòng nhân đạo và gần gũi với các nạn nhân, đặc biệt đối với tất cả những người đau khổ.

Sau cùng, Ðức Thánh cha không quên nhắc đến tên của các đoàn hành hương hiện diện tại buổi đọc kinh, đồng thời chúc họ một Chúa nhật an lành và xin họ đừng quên cầu nguyện cho ngài.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page