Thế giới Salesian Don Bosco

giữa trung tâm chấn động đất tại Syria và Thổ Nhĩ Kỳ

 

Thế giới Salesian Don Bosco giữa trung tâm chấn động đất tại Syria và Thổ Nhĩ Kỳ.

Thanh Quảng SDB

Aleppo (VietCatholic News 08-02-2023) - (ANS - Aleppo) - "Chúng tôi vẫn chưa biết mình sẽ phải tổ chức như thế nào, với cái lạnh, tuyết rơi và tình trạng của nhiều tòa nhà đã bị 12 năm chiến tranh tàn phá nay bị xụp đổ!... Người dân đang cần viện trợ khẩn cấp." Ðây là những lời kêu gọi mà Linh mục Alejandro León, Bề trên Tỉnh dòng "Chúa Giêsu" ở Trung Ðông (MOR), gửi đi từ Aleppo, Syria, một vùng đất tử đạo, như Ðức Thánh Cha Phanxicô thường gọi, thậm chí còn tử đạo nhiều hơn kể từ thứ Hai mồng 6 tháng 2 năm 2023.

Hai trận động đất cực mạnh có tâm chấn ở Kahramanmara..., miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, biên giới tây bắc Syria, xảy ra vào đêm mồng 5 rạng mồng 6 tháng 2 năm 2023 đã san bằng hàng trăm tòa nhà, làm hơn 20,000 người bị thương và hơn 11,000 người thiệt mạng. Một thảm kịch to lớn một lần nữa ập xuống khu vực vốn đã đầy khổ đau. Một nơi mà cuộc chiến vẫn còn giai dẳng giữa lực lượng chính phủ Bashar al-Assad và liên minh dân quân vũ trang, được gọi là phiến quân, bắt đầu từ ngày 15 tháng 3 năm 2011. Một cuộc chiến đẫm máu đã cướp đi sinh mạng của hơn 306,000 người, 6.6 triệu người tị nạn chạy ra nước ngoài, và 6.7 triệu người tản cư trong nước.

Một thảm trạng đau đớn: Hình ảnh Aleppo, thành phố lớn thứ hai của Syria, với những tòa nhà tám tầng bị phá hủy hoàn toàn, mái nhà và gác xép đổ sập, gợi nhớ đến một trong những trận chiến khốc liệt nhất của cuộc nội chiến Syria, đã diễn ra ở đó. Nhiều ngôi nhà vẫn còn đổ nát sau những trận đánh bom; ngày nay chúng chỉ là đống gạch vụn.

Con cái Don Bosco ở Aleppo đã ngay lập tức hành động, mở rộng trung tâm để hỗ trợ những người di tản, các gia đình đến trú ẩn tại nhà Salêdiêng. Những nhà truyền giáo đang cung cấp thức ăn, chăn màn và quần áo ấm cho dân chúng. Cha Pier Jabloyan, đã cho hay như thế vào ngày hôm thứ Ba, 7 tháng Hai năm 2023.

"Một nỗi đau lớn lao vì mọi người sợ hãi và lo sợ về động chấn sau cơn động đất lớn xảy ra lúc 4 giờ sáng. Trái đất rung chuyển, nhà cửa bị phá hủy và có nhiều người chết. Ngoài ra, còn bị mưa tuyết giá lạnh khiến dân chúng phải chạy đi tìm nơi tạm trú". Linh mục Georges Fattal, Giám đốc trung tâm Salêdiêng ở Aleppo, người đã may mắn vì "Trung tâm chỉ có một số cửa sổ bị vỡ đổ!"

Ngay sau những cơn chấn động, nhiều người hoang mang đã tự động tìm nơi ẩn náu tại trung tâm Salêdiêng. "Ngay cả trước khi chuẩn bị những bữa ăn nóng, chúng tôi đã phải trấn an họ vì những người này đã chịu đựng chiến tranh và nghèo đói, giờ họ còn phải đối diện với hậu quả của trận động đất". Cha nói tiếp: "Chúng tôi nhắc nhở họ rằng Chúa Giêsu ở giữa các tông đồ khi biển khơi sóng gió bão bùng đã trấn an các ông 'tại sao các con hãi sợ?' Ngài ở với các tông đồ và Ngài cũng đang ở giữa chúng ta."

Cuối cùng, cha giám đốc Trung tâm Salêdiêng ở Aleppo kết luận bằng kêu gọi sự hỗ trợ cho người dân Syria và Thổ Nhĩ Kỳ: "Chắc chắn dân chúng đang cần sự giúp đỡ về vật chất để tái thiết vì trận động đất dữ dội như chúng ta từng chứng kiến, đã khiến rất nhiều tòa nhà bị sập. Nhưng trước hết, chúng tôi xin quí vị hãy cầu nguyện cho chúng tôi."

Ðể biết thêm thông tin, xin truy cập: www.missionidonbosco.org

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page