Ðức Thánh cha gặp gỡ

những người tản cư tại Nam Sudan

 

Ðức Thánh cha gặp gỡ những người tản cư tại Nam Sudan.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Juba (RVA News 05-02-2023) - Ðức Thánh cha Phanxicô kêu gọi chấm dứt tình trạng xung đột tại Nam Sudan để những người di tản nội địa có thể sớm trở về nguyên quán, và trong khi chờ đợi, xin các vị hữu trách cải tiến điều kiện sinh sống của họ.

Ðức Thánh cha đưa ra lời kêu gọi trên đây, trong cuộc gặp gỡ gần 200 người di tản nội địa, diễn ra lúc 4 giờ 30, chiều thứ Bảy, ngày 04 tháng Hai năm 2023, cùng với vị lãnh đạo Anh giáo và Tin lành Ecosse, tại tòa nhà Tự do ở thủ đô Juba của Nam Sudan.

Tòa nhà này tọa lạc gần Lăng John Galang, được kiến thiết hồi năm 2011, sau khi Nam Sudan được độc lập và có thể chứa được 2,000 người, thường được dùng làm như những phòng hội họp cho của quốc hội lập pháp lâm thời, cũng như dành cho các hội nghị và các sinh hoạt khác.

Cuộc gặp gỡ bắt đầu với bài ca của dân chúng và kinh nguyện mở đầu của Mục sư Jain, Thủ lãnh Giáo hội Tin lành trưởng lão Ecosse và phần giới thiệu các nhóm hiện diện.

Tiếp đến, mọi người đã xem một Video với lời bình luận của bà Sara Beusolow Nyanti, người Liberia, Phó đại diện đặc biệt của Tổng thư ký Phái bộ Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan, đồng thời cũng là điều hợp viên thường trú về nhân đạo tại nước này.

Khi xung đột bắt đầu tại Nam Sudan hồi năm 2013, nhiều người chạy đến căn cứ Unmiss của Liên Hợp Quốc tại nước này để tị nạn. Tại 6 nơi khác trong nước, Phái bộ Liên Hợp Quốc cũng đón nhận những người di tản. Sau đó, các Phái bộ chuyển những người di tản đến các trại dưới sự kiểm soát của chính phủ. Tại các trại đó, chính quyền bảo vệ an ninh, mặc dù có một loạt các vấn đề liên quan đến tình trạng điều kiện sinh sống yếu kém, chật chội, tỉ lệ phạm pháp cao, thiếu các dịch vụ cơ bản và các chiến lược đáp ứng bị giới hạn. Tính đến tháng Giêng năm 2022, có 33,000 người trong các trại tản cư nội địa ở thành phố Juba, tức là tăng thêm 2,000 so với 31,000 người một năm trước đó.

Sau đó, 3 thiếu niên nam nữ, thuộc 3 trại Bentiu, Malakal và Juba lần lượt trình bày chứng từ, nói lên những thắc mắc và mong ước của các em và những người di tản khác.

Diễn văn của Ðức Thánh cha

Lên tiếng sau lời cầu nguyện của Ðức Tổng giám mục Justin Welby, Giáo chủ Liên hiệp Anh giáo, Ðức Thánh cha tái mạnh mẽ kêu gọi chấm dứt chiến tranh tại Nam Sudan. Ngài nói: "Rất tiếc là tại đất nước đau thương này, trở thành người phải tản cư hoặc tị nạn đã trở nên một kinh nghiệm thông thường và tập thể.

"Vì thế, tại đây tôi hết sức lập lại lời kêu gọi tha thiết hãy ngưng mọi xung đột, nghiêm túc mở lại tiến trình hòa bình, nhắm ngưng bạo lực và để dân chúng có thể sống xứng đáng. Chỉ khi nào có hòa bình, ổn định và công bằng, thì mới có thể có phát triển và tái hội nhập xã hội. Chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa: con số rất lớn các trẻ em sinh ra trong những năm gần đây cho thấy thực tại các trại di tản, quên bầu không khí gia đình, mất mọi liên hệ với nguyên quán của mình, quên căn cội và các truyền thống".

Ðức Thánh cha kêu gọi sự cấp thiết cần tái lập đời sống bình thường cho những người tản cư và nói rằng "tuyệt đối cần tránh sự tạo nên các nhóm phải ở ngoài lề xã hội, và tạo nên các nhóm khép kín. Và tất cả đều cần có hòa bình".

Ðức Thánh cha cũng cám ơn bà đại diện Liên Hợp Quốc và các cộng tác viên của bà cũng như nhiều người khác đã cố gắng đi tới nhiều nơi trong nước để gặp gỡ những người di tản. Ngài nói: "Tôi có ấn tượng mạnh khi bà quả quyết rằng, mặc dù bao nhiêu điều mà người di tản phải chịu, trên khuôn mặt họ không bao giờ tắt nụ cười và niềm hy vọng".

Và Ðức Thánh cha xin bà đại diện cũng như tất cả những người ở đất nước này làm sao để các phụ nữ được bảo vệ, tôn trọng, nâng cao giá trị, cả trẻ nữ, người trẻ, các bà mẹ và bà nội bà ngoại. Chẳng vậy sẽ không có tương lai.

Sau cùng, Ðức Thánh cha không quên ngỏ lời cám ơn những người giúp đỡ người di tản và tị nạn đang sống trong những hoàn cảnh khó khăn; cám ơn các cộng đoàn Giáo hội vì những hoạt động từ thiện, các thừa sai và các tổ chức nhân đạo, các tổ chức quốc tế, đặc biệt là Liên Hợp Quốc.

Sau cùng, Ðức Thánh cha nhắc đến bao nhiêu người tị nạn Nam Sudan đang ở nước ngoài và những người không thể trở về, vì lãnh thổ của họ bị chiếm đóng. Ðức Thánh cha nói: "Tôi gần gũi họ và cầu mong họ có thể trở về để trở thành những người nắm vai chính trong tương lai và cho đất nước của họ, góp phần vào sự phát triển trong tinh thần xây dựng và an bình".

Cuộc gặp gỡ kết thúc với phép lành của Ðức Thánh cha và hai vị lãnh đạo Kitô, với một điệu vũ truyền thống của những người di tản.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page