Trên chuyến bay từ Roma đến Kinshasa,

Ðức Thánh Cha cầu nguyện cho những người

đã thiệt mạng khi băng qua sa mạc Sahara

 

Trên chuyến bay từ Roma đến Kinshasa, Ðức Thánh Cha cầu nguyện cho những người đã thiệt mạng khi băng qua sa mạc Sahara.

Mary Trần Vy

Kinshasa (VTW News 31-01-2023) - Chuyến bay chở Ðức Thánh Cha Phanxicô đã đến thủ đô Kinshasa vào lúc 2 giờ 33 chiều giờ địa phương của Cộng hòa Dân chủ Congo ngày 31 tháng 1 năm 2023. Trên chuyến bay từ Roma đến Congo, Ðức Thánh Cha đã chào các nhà báo tháp tùng như thường lệ, đồng thời nhắc đến nhiều người đã chết khi băng qua sa mạc Sahara ở Phi Châu hoặc những người sau đó bị giam cầm trong các "trại tập trung".

Ðức Thánh Cha Phanxicô đã đến Kinshasa, thủ đô của Cộng hòa Dân chủ Congo, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến viếng thăm mục vụ quốc tế lần thứ 40. Sau đó, ngài sẽ viếng thăm Nam Sudan. Trên chuyến bay từ Roma đến Kinshasa, Ðức Thánh Cha đã suy niệm và cầu nguyện như một lễ vật khiêm nhường và an ủi dâng lên Thiên Chúa để cầu nguyện cho những người đang đau khổ và tuyệt vọng. Ðức Thánh Cha nghĩ về những người đã từng băng qua sa mạc Sahara với những thân hình mỏng manh khô héo trên nền cát nóng bỏng và dưới sức nặng của khổ đau, đói khát và bạo lực.

Ðức Thánh Cha chia sẻ: "Khi bay qua sa mạc Sahara, chúng tôi thầm tưởng nhớ và cầu nguyện cho tất cả những người đã chết khi băng qua sa mạc để tìm kiếm một chút hạnh phúc, một chút tự do. Nhiều người đã vượt qua sa mạc và đến Ðịa Trung Hải chỉ để bị cầm tù trong các 'trại tập trung'. Lời cầu nguyện của chúng tôi cũng đặc biệt cầu cho những người đã chết trên sa mạc này".

Ðức Thánh Cha cảm ơn đoàn tùy tùng gồm khoảng 75 nhà báo đến từ 12 quốc gia, trong đó có hai nhà báo châu Phi, đã đồng hành cùng ngài trong suốt hành trình mà ngài đã chờ đợi suốt một năm qua. Ðức Thánh Cha nói: "Ðây là một hành trình tuyệt vời. Tôi cũng rất muốn đến Goma, nhưng tôi không thể đến đó được vì tình hình chiến tranh. Chỉ có Kinshasa và Juba trong chuyến tông du này, nơi chúng tôi sẽ viếng thăm. Cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với tôi. Cùng nhau, tất cả chúng ta hãy cùng nhau tạ ơn Chúa, cảm ơn các bạn với những công việc tuyệt vời là mang đến cho mọi người những hình ảnh, suy nghĩ và những tuờng thuật của suốt chuyến viếng thăm này. Cảm ơn các bạn rất nhiều".

Sau gần 7 tiếng đồng hồ bay, vượt qua không phận 8 nước, máy bay chở Ðức Thánh cha Phanxicô đã đáp xuống phi trường thủ đô Kinshasa, sớm hơn dự định nửa tiếng. Trời nóng 33 độ.

Ðức Tổng giám mục Sứ thần Tòa Thánh Ettore Ballestero cùng với vị Giám đốc nghi lễ ngoại giao của chính phủ Congo bước lên máy bay để chào Ðức Thánh cha và mời ngài xuống. Tại chân thang máy bay, có Thủ tướng đón tiếp Ðức Thánh cha và hai em bé trong y phục cổ truyền tặng hoa cho ngài, trước hàng quân danh dự.

Tiếp đó, Ðức Thánh cha tiến về trụ sở chính phủ viếng thăm tổng thống Felix Tshisekedi, và nói chuyện với các nhà cầm quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn.

Sáng ngày 01 tháng Hai năm 2023, Ðức Thánh cha Phanxicô sẽ cử hành thánh lễ trước sự tham dự của hơn một triệu tín hữu, tại phi trường Ndolo, vùng thủ đô của Congo Dân chủ.

Thứ Năm, ngày 02 tháng Hai năm 2023, Ðức Thánh cha sẽ gặp gỡ giới trẻ Congo tại Sân vận động Các vị Tử đạo, lúc 9 giờ 30. Sau đó, ngài tiếp Thủ tướng Congo ở Tòa Sứ thần Tòa Thánh.

Ban chiều lúc 4 giờ 30, Ðức Thánh cha sẽ gặp gỡ và cầu nguyện với các linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ và chủng sinh Congo, tại Nhà thờ chính tòa Ðức Bà Congo.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page