230 ký giả Công giáo

tham dự cuộc gặp gỡ tại Lộ Ðức

 

230 ký giả Công giáo tham dự cuộc gặp gỡ tại Lộ Ðức.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Lourdes (RVA News 27-01-2023) - 230 ký giả và nhà truyền thông Công giáo từ 25 quốc gia đang tham dự cuộc gặp gỡ quốc tế, gọi là "Ngày thánh Phanxicô đệ Salê", bổn mạng giới ký giả Công giáo, tiến hành từ ngày 25 đến ngày 27 tháng Giêng năm 2023, tại Trung Tâm Thánh Mẫu Lộ Ðức.

Cuộc gặp gỡ có chủ đề là: "Làm thế nào để được lắng nghe? Những tiếng nói lớn của Công giáo trả lời", và do Liên đoàn Truyền thông Công giáo Pháp tổ chức lần thứ 25, với mục đích bồi dưỡng, trao đổi và chia sẻ về nghề nghiệp, trong thời kỳ có nhiều chao đảo hiện nay với những biến chuyển xã hội và nghề nghiệp. Cuộc gặp gỡ năm 2023 đông đảo nhất từ 26 năm nay.

Ðức cha Jean Marc Micas, Giám mục Giáo phận Tarbes và Lộ Ðức sở tại, đã chủ sự thánh lễ khai mạc, và ông Jean Marie Montel, Chủ tịch Liên đoàn các cơ quan Truyền thông Công giáo, đã đọc diễn văn khai mạc. Ông nhận xét rằng đề tài khóa họp "Làm thế nào để được lắng nghe?" là một vấn đề mà nhiều cơ quan truyền thông Công giáo tự hỏi, trong xã hội có nhiều ồn ào như ngày nay.

Lên tiếng trong dịp này, ông Paolo Ruffini, Bộ trưởng Bộ Truyền thông của Tòa Thánh, nói rằng: "Chúng ta cần suy tư và cầu nguyện với nhau để không bị lạc mất trên đường". Theo ông, các ký giả Công giáo là những người tìm kiếm và là chứng nhân về sự thật, qua những gì viết ra. Họ nuôi dưỡng căn tính của con người. Nhưng những tác phẩm ấy cũng có thể làm cho con người bị nhiễm độc, bị biến dạng và bị phá hủy.

Ông Ruffini nhắc đến sứ điệp mới đây của Ðức Thánh cha Phanxicô nhân Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 57, qua đó ngài kêu gọi giới truyền thông Công giáo hãy nói bằng tâm hồn chân thành. Ðó là một lời mời gọi rất yêu sách trong thời đại chúng ta ngày nay, người ta có xu hướng dửng dưng và phẫn nộ.

"Tại sao chúng ta phải được lắng nghe? Thưa, vì chúng ta cảm thấy mình có những điều phải nói, khác với tiếng ồn ào của thế giới này. Chúng ta tìm cách được lắng nghe, bằng cách tìm một con đường khác, con đường của tâm hồn".

Tại cuộc gặp gỡ, ký giả Ryszard Kapuscinski, người Ba Lan, được coi là một trong những ký giả lớn nhất trong thời gian gần đây, đã nói đến một quy luật duy nhất để thi hành tốt nghề ký giả, đó là sự cảm thông và hòa hợp các tâm hồn. Ông nói: Ðể làm ký giả tốt, trước tiên phải là một người tốt. Những người xấu không thể là ký giả tốt. Chỉ khi nào bạn là người tốt, bạn mới có thể tìm cách hiểu những người khác, ý hướng, niềm tin, những sở thích, các khó khăn, và những thảm trạng."

Cuộc gặp gỡ lần này đặc biệt có sự hiện diện của Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh. Ngài sẽ trao tặng giải thưởng Linh mục Jacques Hamel, vị linh mục bị khủng bố Hồi giáo cực đoan sát hại trong khi cử hành thánh lễ tại nhà thờ Saint Étienne ở Rouvray, thuộc giáo phận Rouen ở miền tây bắc Pháp. Giải thưởng nhìn nhận một công trình báo chí đóng góp cho hòa bình thế giới.

Hiện diện trong dịp này, có bà Roselyne Hamel, em ruột của cha Jacques Hamel. Sau khi cha bị sát hại, bà đã trình bày chứng từ về cha ở nhiều nơi.

(Vatican News 25-1-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page