Ðức Tổng giám mục Ganswein

nói về những giờ cuối cùng của Ðức Biển Ðức XVI

 

Ðức Tổng giám mục Ganswein nói về những giờ cuối cùng của Ðức Biển Ðức XVI.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 05-01-2023) - Trong cuộc phỏng vấn dành cho Ðài Vatican, hôm mùng 04 tháng Giêng năm 2023, Ðức Tổng giám mục Georg Ganswein, bí thư riêng của Ðức Biển Ðức XVI, đã kể lại những giờ cuối cùng của Ðức nguyên Giáo hoàng Biển Ðức XVI.

Ðáp câu hỏi: "Hàng ngàn tín hữu đã đến viếng thi hài Ðức nguyên Giáo hoàng. Ðức Tổng giám mục đã trải qua một phần lớn cuộc đời cạnh ngài, vậy Ðức Tổng sống giờ phút này như thế nào?"

Ðức Tổng giám mục đáp: "Nói theo con người, thì tôi rất đau khổ. Tôi đau buồn. Nhưng về mặt thiêng liêng, tôi cảm thấy rất an bình. Tôi biết rằng Ðức Giáo hoàng Biển Ðức giờ đây đang ở nơi ngài muốn đi tới".

Ðược hỏi về những ngày cuối cùng và những lời sau hết của Ðức nguyên Giáo hoàng, Ðức Tổng giám mục Ganswein kể lại:

"Những lời cuối cùng của người tôi không nghe tận tai, nhưng đêm trước khi người qua đời, một trong những y tá trực đã nghe được. Vào khoảng 3 giờ sáng, Ðức Biển Ðức nói: "Lạy Chúa, con yêu mến Chúa". Y tá đã nói với tôi điều này sáng ngày 31 tháng Mười Hai năm 2022 vừa qua, khi tôi vào phòng ngủ của người. Thường thường, chúng tôi đọc kinh sáng trước giường của người: cả sáng ngày 31 tháng Mười Hai, tôi nói: "Thưa Ðức Thánh cha, chúng ta làm như hôm qua: con đọc kinh lớn tiếng và Ðức Thánh cha hiệp ý với con". Thực vậy, người không thể cầu nguyện thành tiếng nữa, vì người hết hơi rồi. Người chỉ mở mắt một chút - chứng tỏ người hiểu câu hỏi - và hơi gật đầu. Và thế là tôi bắt đầu cầu nguyện. Ðến khoảng 8 giờ thì người bắt đầu thở dốc nhiều hơn, ngày càng hụt hơi. Có hai bác sĩ ở đó, một là bác sĩ Polisca của người và một bác sĩ hồi sức - và họ nói với tôi: "Chúng tôi e rằng nay đã đến lúc người phải chiến đấu lần cuối cùng trên trần thế này". Tôi gọi các chị Memores, 4 chị vẫn phục vụ người và nữ tu Birgit, thư ký của người đến và nói đã đến lúc Ðức Giáo hoàng hấp hối. Trong lúc đó, người còn tỉnh táo. Tôi đã chuẩn bị trước đó các kinh tháp tùng người sắp sinh thì, và chúng tôi đã cầu nguyện khoảng 15 phút, trong khi đó Ðức Biển Ðức XVI càng thở dốc nhiều hơn. Người ta thấy người như không hô hấp được nữa. Bấy giờ, tôi nhìn một trong hai bác sĩ và hỏi: "Người hấp hối rồi sao?". Một bác sĩ nói với tôi: "Ðúng vậy, cơn hấp hối bắt đầu nhưng chúng tôi không biết là kéo dài bao lâu".

"Chúng tôi tiếp tục ở đó, mỗi người cầu nguyện trong thinh lặng, đến 9 giờ 34 phút, người trút hơi thở cuối cùng. Rồi chúng tôi tiếp tục cầu nguyện, không phải cho người sắp chết nhưng cho người đã qua đời. Và chúng tôi kết thúc với thánh ca "Alma Redemptoris Mater", Lạy Mẹ từ ái của Ðấng Cứu Chuộc. Người qua đời trong tuần bát nhật Giáng sinh là Mùa phụng vụ người vẫn thích nhất, trong ngày lễ thánh Silvestro Giáo hoàng, tiền nhiệm của người, dưới thời hoàng đế Constantino. (...) Tôi nói với mọi người: "Chúng ta báo ngay cho Ðức Thánh cha Phanxicô, ngài là người đầu tiên được biết". Tôi điện cho Ðức Thánh cha và ngài nói: "Tôi sẽ đến ngay!". Và Ðức Thánh cha đến. Tôi dẫn ngài lên phòng ngủ nơi Ðức Giáo hoàng qua đời và tôi nói với mọi người: "Anh chị em hãy ở lại đây". Ðức Giáo hoàng chào họ và tôi dọn ghế cho ngài, ngài ngồi cạnh giường và cầu nguyện. Ngài ban phép lành rồi giã từ. Ðiều ngày xảy ra ngày 31 tháng Mười Hai năm 2022.

(Osservatore Romano 4-1-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page