Lời cuối cùng

của Ðức nguyên Giáo hoàng Biển Ðức XVI

 

Lời cuối cùng của Ðức nguyên Giáo hoàng Biển Ðức XVI.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 02-01-2023) - Lời cuối cùng của Ðức nguyên Giáo hoàng Biển Ðức XVI, trước khi trút hơi thở cuối cùng, lúc 9 giờ 34 phút, sáng thứ Bảy 31 tháng Mười Hai năm 2022, là câu bằng tiếng Ðức "Jesus, ich liebe Dich" (Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa).

Ðức Tổng giám mục Georg Ganswein, bí thư riêng của Ðức nguyên Giáo hoàng cho biết như trên. Ðứng cạnh ngài, bên giường bệnh của Ðức Biển Ðức XVI cũng có một y tá của Vatican. Ðức Tổng giám mục Ganswein đã báo cho Ðức Thánh cha Phanxicô và 10 phút sau, Ðức Thánh cha đến Ðan viện Mẹ Giáo hội, làm phép thi hài và cầu nguyện trong thinh lặng.

Hiện diện trong phòng của Ðức nguyên Giáo hoàng lúc ấy, có 4 chị thánh hiến, vốn giúp đỡ ngài: chị Carmela, Loredana, Cristina và Rosella, cùng với chị Birgit Wansin, người Ðức, thư ký của ngài, và 2 y tá. Ðức Thánh cha muốn tin này được loan đi càng sớm càng tốt, nên Ðức Tổng giám mục Ganswein đã gọi điện cho ông Matteo Bruni để báo tin và yêu cầu phổ biến.

Chiều Chúa nhật, ngày 01 tháng Giêng năm 2023, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã phổ biến hình ảnh đầu tiên về thi hài Ðức nguyên Giáo hoàng trong phẩm phục màu đỏ sậm, như Ðức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô II hồi tháng Tư năm 2005. Tay ngài có xâu chuỗi Mân côi và được quàn trong nhà nguyện của Ðan viện Mẹ Giáo hội, nơi ngài sinh sống trong 10 năm qua. Một số mạng xã hội phổ biến hình ảnh một vài Hồng y đang viếng thi hài Ðức cố nguyên Giáo hoàng.

(La Nación 31-12-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page