Ðức Thánh cha chủ sự Kinh Chiều I

Lễ Ðức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa

 

Ðức Thánh cha chủ sự Kinh Chiều I Lễ Ðức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 01-01-2023) - Trong buổi hát Kinh Chiều trọng thể cuối năm Dương lịch, chiều ngày 31 tháng Mười Hai năm 2022, Ðức Thánh cha Phanxicô đặc biệt nhắc đến Ðức nguyên Giáo hoàng Biển Ðức XVI mới qua đời.

Trong bài giảng, Ðức Thánh cha nói về sự tử tế (gentilezza) như một đức tính cần vun trồng và ngài nói:

"Khi nói về sự tử tế, tốt lành, trong lúc này, tự nhiên tối nghĩ đến Ðức nguyên Giáo hoàng rất yêu quý Biển Ðức XVI, đã rời bỏ chúng ta sáng nay. Tôi cảm động nhớ đến con người của người rất cao thượng, rất tử tế. Chúng ta cảm thấy trong tâm hồn lòng biết ơn sâu xa: biết ơn Chúa vì đã ban người cho Giáo hội và thế giới; biết ơn người vì tất cả những điều tốt lành người đã làm và nhất là chứng tá đức tin và kinh nguyện, đặc biệt trong những năm cuối đời của đời sống ẩn dật. Chỉ có Thiên Chúa mới biết giá trị và sức mạnh lời chuyển cầu, các hy sinh của người dâng hiến để mưu ích cho Giáo hội".

Hiện diện tại Ðền thờ thánh Phêrô trong buổi hát kinh, bắt đầu lúc 5 giờ chiều, còn có 20 hồng y, đặc biệt là Ðức Hồng y Angelo De Donatis, Giám quản Roma, 6 giám mục phụ tá, trước sự tham dự của khoảng 6.000 tín hữu, trong đó có ông thị trưởng Roma, Roberto Gualtieri.

Bài giảng của Ðức Thánh cha

Trong bài giảng sau bài đọc ngắn, Ðức Thánh cha diễn giải mầu nhiệm nhập thể của Con Thiên Chúa, sinh bởi Ðức Nữ Trinh Maria. "Ðó là con đường Thiên Chúa chọn để đi vào thế giới và lịch sử. Cách thức này là con đường biểu lộ sự tôn trọng hết sức của Thiên Chúa đối với tự do của chúng ta. Chúa đã dựng nên chúng ta mà không cần chúng ta, nhưng không muốn cứu vớt chúng ta nếu không có chúng ta (Xc Thánh Augustino, Sermo CLXIX, 13). Cách thức Chúa đến cứu chúng ta là con đường trên đó Chúa cũng mời gọi chúng ta bước theo Ngài, để cùng Ngài tiếp tục dệt nên nhân loại mới, tự do, được hòa giải. Ðó là một đường lối, một cách tương quan giữa chúng ta, từ đó nảy sinh nhiều đức tin nhân bản về sự sống chung tốt lành và xứng đáng. Một trong các đức tính đó là sự tử tế, như một lối sống giúp xây dựng tình huynh đệ và tình bạn xã hội (Fratelli tutti, 222-224)".

Ðức Thánh cha nói thêm rằng: "sự tử tế là một nhân tố quan trọng trong văn hóa đối thoại, và đối thoại là điều không thể thiếu được để sống trong an bình, như anh chị em với nhau. Anh chị em không luôn luôn đồng ý với nhau, đó là điều bình thường, nhưng họ nói với nhau, lắng nghe nhau, và tìm cách hiểu nhau, gặp gỡ nhau".

Ðức Thánh cha đặc biệt cổ võ thực hành sự tử tế trong đời sống thường nhật. "Ðó là một nhân đức cần phục hồi và thực hành mỗi ngày, để đi ngược dòng và nhân bản hóa các xã hội chúng ta. Thực vậy, những thiệt hại do cá nhân chủ nghĩa duy tiêu thụ là điều diễn ra trước mắt mọi người. Và tai hại nặng nhất là những người khác, những người quanh chúng ta, bị coi như những chướng ngại cho sự yên ổn, tiện nghi thoải mái của chúng ta..."

"Sự tử tế là thuốc chữa một số bệnh của xã hội chúng ta; chống lại sự tàn ác, rất tiếc là nó có thể lẻn vào con tim như nọc độc và làm ô nhiễm các tương quan; sự tử tế là thuốc chữa chống lại sự lo lắng và điên cuồng mất tập trung khiến chúng ta chỉ tập trung sự chú ý vào mình và khép kín đối với những người khác. Những thứ bệnh đó trong đời sống hằng ngày làm cho chúng ta trở nên gây hấn, không có khả năng nói "xin lỗi, xin vui lòng: hoặc nói "cám ơn".

Cuối Kinh Chiều, cộng đoàn hát kinh Te Deum-Tạ ơn Thiên Chúa và sau đó, Ðức Thánh cha còn tiến ra Quảng trường thánh Phêrô để viếng hang đá máng cỏ khổng lồ, cạnh cây thông Giáng sinh cũng như chào thăm các tín hữu hiện diện tại Quảng trường.

(Rei 31-12-2-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page