Ðức giám mục Giáo phận Odessa

cảm tạ Chúa vì các tín hữu bình an vô sự

 

Ðức giám mục Giáo phận Odessa cảm tạ Chúa vì các tín hữu bình an vô sự.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Kherson (RVA News 29-12-2022) - Ðức cha Stanislaw Szyrokoradiuk dòng Phanxicô, Giám mục Giáo phận Odessa - Simferopol, cảm tạ Chúa vì các tín hữu đã được bình an, trong vụ quân Nga bắn hỏa tiễn Rocket vào hai thánh đường ở thành phố Kherson với đông đảo dân chúng.

Thành Kherson trước chiến tranh có 300,000 dân cư, nhưng sau khi bị quân Nga chiếm đóng và rút lui, nay chỉ còn lại vài chục ngàn người. Tuy rút khỏi, nhưng quân Nga vẫn liên tục pháo kích vào thành này.

Ngày 23 tháng Mười Hai năm 2022, Nga đã pháo kích vào trung tâm Kherson. Hai hỏa tiễn rocket rơi chúng một thánh đường Công giáo, lúc đó đầy tín hữu và cả trẻ em, nhưng không nổ: một hỏa tiễn rơi xuống và gãy làm đôi, và một hỏa tiễn khác cắm vào tường.

Trong bài giảng thánh lễ, Ðức cha Stanislaw nhắc đến vụ bắn tên lửa ồ ạt vào thành Kherson hôm trước đó. Ngài cho biết là đã nhận được tin về nhiều trường hợp lạ lùng xảy ra trong giáo phận của ngài, kể cả tại thành phố Kherson và Mykolaiv. Ngài nhắc lại rằng nhiều tín hữu Công giáo đã ăn chay, chỉ ăn bánh mì và uống nước lã mỗi ngày thứ Sáu để cầu nguyện cho chiến tranh chấm dứt, và nâng đỡ tinh thần các binh sĩ.

Kherson đã bị pháo kích nặng nề hôm thứ Sáu, ngày 23 tháng Mười Hai năm 2022. Sau đó, cha sở gọi điện báo cho Ðức cha biết dân chúng đang ở trong thánh đường, thanh tẩy và dọn đẹp để chuẩn bị cho lễ Giáng sinh. Có các trẻ em, phụ nữ và hai linh mục. Họ đang chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh. Hai hỏa tiễn rocket không nổ và chỉ để lại các lỗ hổng trên mái nhà thờ.

(Kai 26-12-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page