Ðức Thánh cha chủ sự kinh Truyền tin

lễ kính thánh Stêphanô tử đạo tiên khởi

 

Ðức Thánh cha chủ sự kinh Truyền tin lễ kính thánh Stêphanô tử đạo tiên khởi.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 26-12-2022) - Ðức Thánh cha Phanxicô mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho các Kitô hữu đang bị bách hại, đồng thời noi gương thánh Stêphanô trong việc làm chứng cho Chúa, qua các chứng tá bác ái, loan báo Lời Chúa và tha thứ.

Ðức Thánh cha đưa ra lời kêu gọi trên đây, trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh Truyền tin, với khoảng 2,000 tín hữu, tại Quảng trường thánh Phêrô, trưa ngày 26 tháng Mười Hai năm 2022, lễ kính thánh Stêphanô, vị tử đạo đầu tiên của Giáo hội.

Ðức Thánh cha ghi nhận rằng trong tuần Bát nhật sau lễ Giáng sinh, Giáo hội kính nhớ thánh Stêphanô, rồi ngày 28 tháng Mười Hai kính nhớ các thánh Anh Hài bị vua Hêrôđê sát hại. Ngài nói: "Phụng vụ dường như muốn đẩy chúng ta ra xa khỏi những ánh sáng, bàn ăn và quà cáp mà chúng ta có thể phần nào an hưởng trong những ngày này. Tại sao? Thưa, vì Lễ Giáng sinh không phải là chuyện thần tiên về sự sinh ra của một vị vua, nhưng là: Chúa Cứu Thế giáng sinh. Người đến để giải thoát chúng ta khỏi sự ác bằng cách đón lấy sự ác của chúng ta: ích kỷ, tội lỗi, cái chết. Và các vị tử đạo là những người giống Chúa hơn cả. Thực vậy, từ "tử đạo", martire, có nghĩa là "chứng nhân": các vị tử đạo là những chứng nhân, nghĩa là những anh chị em, qua cuộc sống của họ, biểu lộ cho chúng ta Chúa Giêsu, Ðấng đã chiến thắng sự ác bằng lòng thương xót. Ngày nay cũng có đông đảo các vị tử đạo. Hôm nay, chúng ta hãy cầu nguyện cho những anh chị em bị bách hại, đang làm chứng cho Chúa Kitô".

Ðức Thánh cha cũng nhắc lại gương thánh Stêphanô, một trong bảy phó tế của cộng đoàn Jerusalem được chọn để phục vụ bàn ăn, hoạt động bác ái (Cv 6,1-6), phục vụ những người túng thiếu nhất. Nhưng thánh Stêphanô không chỉ giới hạn vào các hoạt động từ thiện, ngài còn nói về Chúa Giêsu với những ngài gặp, chia sẻ niềm tin dưới ánh sáng Lời Chúa và giáo huấn của các tông đồ (Xc Cv 7,1-53.56) ..."

Ðức Thánh cha nói: "Bác ái và loan báo, đó là hoạt động của thánh Stêphanô. Nhưng chứng tá lớn nhất của thánh nhân là đã biết liên kết bác ái với việc loan báo. Chứng tá ấy ngài đã để lại cho chúng ta lúc sắp trút hơi thở cuối cùng, noi gương Chúa Giêsu, thánh nhân đã tha thứ cho những kẻ giết ngài (Xc v.60; Lc 23,34)."

Và Ðức Thánh cha giải thích rằng: "Chúng ta có thể kiện toàn chứng tá qua lòng bác ái với anh chị em, lòng trung thành với Lời Chúa và tha thứ. Chính sự tha thứ xác nhận xem chúng ta có thực sự thi hành bác ái đối với tha nhân và có sống Lời của Chúa Giêsu hay không. Thực vậy, tha thứ, "perdono", như chính từ này diễn tả, là một món quà lớn nhất, một món quà chúng ta tặng tha nhân vì chúng ta thuộc về Chúa, được Chúa tha thứ. Trong những ngày này, chúng ta hãy nghĩ đến khả năng tha thứ của mình, đối với những người chúng ta gặp, những người chúng ta không đồng ý, đã làm thương tổn chúng ta, những người mà chúng ta không hề nối lại tương quan. Chúng ta hãy xin Chúa Giêsu mới sinh ra, ban cho chúng ta một tâm hồn mới mẻ, có khả năng tha thứ: can đảm cầu nguyện cho những người đã làm điều ác cho chúng ta và thực hiện những bước cởi mở và hòa giải".

(Rei 26-12-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page