Sứ điệp Giáng sinh

của các thủ lãnh Giáo hội Kitô tại Thánh địa

 

Sứ điệp Giáng sinh của các thủ lãnh Giáo hội Kitô tại Thánh địa.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Jerusalem (RVA News 24-12-2022) - Trong sứ điệp Giáng sinh, công bố hôm 22 tháng Mười Hai năm 2022, các vị Thượng phụ và thủ lãnh các Giáo hội Kitô tại Thánh địa nói đến thảm cảnh của nhiều tín hữu Kitô tại miền này, khiến nhiều người tiếp tục rời bỏ Thánh địa, và mời gọi các tín hữu đón nhận sứ điệp hy vọng do Chúa Kitô nhập thể mang lại.

Sứ điệp của các vị lãnh đạo Kitô khẳng định rằng: "Ngôi Lời đã nhập thể làm người, tỏ lộ cho nhân loại tình thương sâu xa và trường tồn của Thiên Chúa đối với dân Ngài: Ðấng Toàn Năng đã hạ mình sinh ra giữa dân hoàn toàn như một con người và hoàn toàn là Thiên Chúa".

"Trong cử chỉ cảm thương này, Chúa Kitô liên kết với những đau khổ của trần thế, cùng với Thánh Gia, chịu đựng nhiều cuộc chiến đấu hằng ngày của sự chiếm đóng. Trong số những chiến đấu ấy, có những đe dọa bạo lực, cưỡng bách đăng ký, sự tản cư của các gia đình và sống như người tị nạn trên đất khách quê người".

"Những đau khổ và chao đảo tương tự ngày nay tiếp tục giáng xuống trên thế giới, ở Ucraina, Armeni, Syria và trên toàn Thánh địa, như vài thí dụ. Nhân dịp này, chúng tôi đặc biệt bày tỏ lo âu đối với những tín hữu Kitô ở lại, như những tín hữu tại phần đất nơi Chúa sinh ra, và là đối tượng chăm sóc mục vụ của chúng tôi".

"Trong những năm gần đây, các tín hữu Kitô ấy đã phải đương đầu với những cuộc tấn công, ngày càng thường xuyên hơn, chống lại tự do hành đạo, trong đó có những cuộc gây hấn chống lại con người, xúc phạm đến nhà thờ và nghĩa trang của họ, nhưng giới hạn bất công trong việc thực thi những nghi lễ và những đe dọa về pháp luật đối tài sản của họ và sự quản trị các tài sản của Giáo hội".

"Bầu không khí làm nản lòng như thế đã tạo nên tình trạng thiếu hy vọng, nhất là nơi những người trẻ Kitô, càng ngày họ càng cảm thấy không được đón nhận nơi lãnh thổ cha ông của họ đã sống, trước khi Giáo hội được khai sinh vào Lễ Hiện Xuống (Cv 2,11). Vì thế, nhiều người bỏ miền này để di cư tới những nơi mang lại cho họ nhiều cơ may hơn, nhưng điều này làm giảm bớt sự hiện diện của các Kitô hữu, xuống dưới mức 2% toàn thể dân số".

Trước tình trạng trên đây, các vị Thượng phụ và thủ lãnh các Giáo hội Kitô cống hiến sứ điệp Giáng sinh của Chúa Kitô Nhập Thể như một ngọn đèn pha hy vọng, nhắc nhớ rằng Chúa tiếp tục chịu đau khổ với chúng ta, mang lại cho chúng ta sự sống mới trong ánh sáng vinh quang phục sinh của Ngài". Ngoài ra, Giáo hội tại đây tiếp tục cống hiến những nơi an ủi, sức mạnh và nâng đỡ qua các công tác mục vụ, giáo dục, và y tế, các trung tâm hành hương và cơ may có những công ăn việc làm ý nghĩa".

Sau cùng, các Thượng phụ và thủ lãnh các Giáo hội Kitô tại Thánh địa mời gọi các tín hữu Kitô toàn thể giới tiếp tục hỗ trợ việc gắn bó với quy chế hiện hữu, "Status quo" của các Nơi Thánh, làm việc và cầu nguyện cho một nền hòa bình công chính và lâu bền tại phần đất nơi Chúa sinh ra cũng như tại nhiều miền trên thế giới đang còn bị chiến tranh xâu xé.

(lpj.org 22-12-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page