Lễ Phong chân phước Isabel Christina tại Brazil

 

Lễ Phong chân phước Isabel Christina tại Brazil.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Barbacena (RVA News 12-12-2022) - Thứ Bảy, ngày 10 tháng Mười Hai năm 2022, Ðức Hồng y Raymundo Damasceno Assis, nguyên Tổng giám mục Giáo phận Aparecida, Brazil, đã đại diện Ðức Thánh cha Phanxicô chủ sự lễ phong chân phước cho nữ tôi tớ Chúa Isabel Cristina, 20 tuổi, bị sát hại tàn bạo cách đây 40 năm (1982) vì cương quyết bảo vệ đức trinh khiết.

Isabel Cristina Mrad Campos sinh năm 1962 tại Barbacena, thuộc bang Minas Gerais. Thân phụ là chủ tịch Hội đồng trung ương Hội Bác Ái thánh Vinh Sơn Phaolô ở Barbacena, nên cô cũng gia nhập Hội Người trẻ thánh Vinh Sơn Phaolô. Mối quan tâm đặc biệt tới những người yếu nhất khiến Isabel ước muốn trở thành bác sĩ. Cô có bạn trai nhưng hai người sống khiết tịnh.

Ðể theo đại học, Isabel dọn đến thành phố Juiz de Fora, trước tiên ở với các bạn gái, sau đó ở với em trai Paulo Roberto. Tối ngày 01 tháng Chín năm 1982, Paulo Roberto tìm thấy chị nằm chết trong căn hộ. Cuộc giảo nghiệm sau đó thấy Isabel vẫn còn trinh tiết, cả sau khi bị toan tính hãm hiếp do thủ phạm là Marillo Almeida Oliveira, một người thợ đã để ý đến Isabel trong khi ráp nối các tủ áo trong căn hộ mới.

Ngày 27 tháng Mười năm 2020, Ðức Thánh cha Phanxicô đã cho phép Bộ Phong thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của Isabel Cristina.

Sau khi Ðức Hồng y Raymundo đọc công thức tôn phong, em trai của chân phước mới đã rước thánh tích của chị lên bàn thờ.

Trong lễ tôn phong tại khu vực trước Ðền thánh Ðức Mẹ Từ Bi ở thành phố Barbacena, với sự tham dự của hàng ngàn tín hữu, Ðức Hồng y Raymundo nhắc đến lời Chúa Giêsu trong Tin mừng: "Các con đừng sợ kẻ giết được thân xác nhưng không giết được linh hồn các con". Ðó cũng là thái độ của Isabel Cristina trong vụ sát nhân tàn bạo ngày 01 tháng Chín năm 1982. Thiếu nữ mới 20 tuổi, đã không sợ kẻ sắp giết thân xác, nhưng không giết được linh hồn. Biến cố độc ác này không có nghĩa là một chiến thắng của bạo lực và sự ác trên an bình và sự thiện. Isabel đã không sợ hãi, vì thế đã nhận lãnh được ngành lá tử đạo."

Ðức Hồng y trưng dẫn thánh Oscar Romero, giám mục tử đạo người Salvador, đã nói: "Tử đạo là một ơn Chúa, mà tôi không xứng đáng. Với sự hy sinh mạng sống tôi, tôi hy vọng máu của tôi là hạt giống sinh ra tự do và là dấu chỉ chứng tỏ hy vọng sẽ trở thành thực tại". Ðức Hồng y nói tiếp: Hồng ân đức tin chúng ta nhận lãnh từ Thiên Chúa trong bí tích rửa tội làm cho chúng ta trở thành chứng nhân về tình thương và lòng thương xót của Chúa. Không có đức tin nếu ta không sống bằng đức tin. "Ðức tin được làm chứng trở thành cuộc tử đạo hằng ngày, qua kinh nghiệm về sự thật, công lý, tha thứ, liên đới, vui mừng, yêu thương và an bình".

Ðức Hồng y Raymundo cũng nói rằng: "Lời Chúa Giêsu mời gọi 'đừng sợ hãi' phải vang dội trong các gia đình chúng ta. Ước gì các gia đình, theo gương chân phước Isabel Cristina, là nguồn sự sống. Ước gì những người trẻ và người già được bảo vệ và yêu thương trong các gia đình chúng ta. Ngay từ nhỏ, chân phước Isabel đã học được trong gia đình những giá trị Tin mừng, những giá trị đã làm cho cái chết của chân phước thực là một chứng tá bằng cuộc sống. Isabel đã học được từ cha mẹ nhân đức khiết tịnh, yêu thương người nghèo, lòng nhiệt thành đối với những người túng thiếu".

Trong bài giảng, Ðức Hồng y Raymund nói thêm rằng cuộc tử đạo của chân phước Isabel cũng là một lời Chúa kêu gọi hãy tôn trọng phẩm giá của phụ nữ, chống lại nạn khai thác và những tội ác tính dục chống phụ nữ.

Trong buổi đọc kinh Truyền tin trưa Chúa nhật 11 tháng Mười Hai năm 2022, Ðức Thánh cha cũng nhắc đến lễ tôn phong này và nói: "Thiếu nữ này đã bị giết năm 1982, lúc mới 20 tuổi, do sự oán ghét đức tin, vì đã bảo vệ phẩm giá phụ nữ và giá trị của đức khiết tịnh. Ước gì tấm gương anh dũng của chân phước có thể đặc biệt khích lệ những người trẻ quảng đại làm chứng cho đức tin và lòng gắn bó với Tin mừng".

(Vatican News 10-12-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page