Ðức Thánh cha xúc động đọc kinh

cầu cho Ucraina đau thương

 

Ðức Thánh cha xúc động đọc kinh cầu cho Ucraina đau thương.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 09-12-2022) - Ðức Thánh cha Phanxicô xúc động và nghẹn ngào khi đọc kinh cầu cho Ucraina đau thương, trước tượng đài Ðức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội, chiều ngày 08 tháng Mười Hai năm 2022.

Ðức Thánh cha đến Quảng trường Tây Ban Nha trước 4 giờ chiều của ngày lễ, sau khi đã kính viếng Ðức Mẹ là phần rỗi của dân Roma ở Ðền thờ Ðức Bà Cả.

Hiện diện tại Quảng trường, trước cột đài Ðức Mẹ cạnh tòa nhà Bộ Loan báo Tin mừng, có Ðức Hồng y Angelo de Donatis, Giám quản Roma, ông Thị trưởng Roberto Gualtieri, đông đảo các giới chức đạo đời, hàng ngàn tín hữu và hàng chục anh chị em bệnh nhân, người khuyết tật ngồi trên xe lăn.

Khi đến nơi, Ðức Thánh cha đặt vòng hoa trước tượng đài để dâng kính Ðức Mẹ, trước khi đọc kinh, trong đó có đoạn ngài thưa với Mẹ Thiên Chúa:

"Hai năm qua, con đã đến đây để một mình tôn kính Mẹ vào sáng sớm, hôm nay con trở lại đây cùng với dân chúng, những người dân của giáo phận, của thành phố này. Con dâng lên Mẹ những lời cảm tạ và khẩn cầu của tất cả mọi con cái xa gần của Mẹ.

"Từ Trời Cao nơi Chúa đón nhận Mẹ, Mẹ thấy những gì xảy ra trên trái đất này rõ hơn chúng con. Như người Mẹ, xin lắng nghe những tiếng cầu khẩn của chúng con để dâng lên Chúa Con, dâng lên Trái Tim đầy lòng thương xót của Người".

Ðức Thánh cha đã dâng lên Mẹ Thiên Chúa tình con thảo của vô số người, những nụ cười của các trẻ em, lòng biết ơn của người già, những lo âu của các gia đình, các cha mẹ đang vất vả mưu sinh hằng ngày, đương đầu với những thách đố thường nhật, đặc biệt là các đôi vợ chồng trẻ, những giấc mơ và lo lắng của người trẻ... Rồi ngài xúc động nghẹn ngào nói:

"Lạy Ðức Mẹ Vô Nhiễm, lẽ ra hôm nay con muốn dâng lên Mẹ lời cảm tạ của nhân dân Ucraina, vì hòa bình mà từ lâu chúng con cầu xin Chúa. Trái lại, con còn phải dâng lên Mẹ lời cầu xin của các trẻ em, người già, các cha mẹ, người trẻ của lãnh thổ đau thương đang chịu đau khổ rất nhiều. Nhưng trong thực tế, tất cả chúng con biết rằng Mẹ ở với họ và với tất cả những người đau khổ, như Mẹ đã ở cạnh thập giá Con của Mẹ".

"Lạy Mẹ chúng con, chúng con cảm tạ Mẹ! Khi nhìn lên Mẹ, người không có tội, chúng con có thể tiếp tục tin tưởng và hy vọng rằng tình thương sẽ chiến thắng oán thù, sự thật chiến thắng gian dối, tha thứ chiến thắng xúc phạm và hòa bình lướt thắng chiến tranh. Amen".

Sau buổi cầu nguyện, Ðức Thánh cha chào thăm Ðức Hồng y Antonio Luis Tagle và các chức sắc thuộc Bộ Loan báo Tin mừng, cùng nhiều nhân vật đạo đời khác, trước khi bắt tay gần 30 anh chị em bệnh nhân và những người khuyết tật, rồi trở về Vatican.

Giới báo chí nhắc lại rằng lần đầu tiên Ðức Thánh cha xúc động nghẹn ngào công khai là ngày 03 tháng Mười năm 2018, trong bài giảng khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về đề tài: "Người trẻ, Ðức tin và sự Phân định ơn gọi". Hôm đó, ngài ngỏ lời trước sự hiện diện lịch sử của hai giám mục từ Trung Quốc đến dự Thượng Hội đồng Giám mục.

(Vatican News, Sismografo 8-12-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page